![]() |
| Pellegrini là ác nhân trong lòng của NHM Chelsea |
Sẽ chẳng có một CĐV của Man City nào đồng tình với quan điểm của cá nhân tôi cả vì đơn giản là sao lại có thể gọi Pellegrini là ác nhân khi ông đã có một quyết định cực kỳ sáng suốt bằng việc tung Frank Lampard vào sân tại thời điểm mà Chelsea đang dẫn bàn trước. Và đòn tâm lý vô cùng hiệu nghiệm đó đã thành công ngoài sức tưởng tượng. Lampard, một người cũ của Chelsea ghi bàn vào lưới đội bóng cũ, nhờ đó 1 điểm quý giá được giữ lại Etihad. Thế nhưng, quyết định ấy của Pellegrini lại là một nước cờ tàn nhẫn và vô cùng thâm độc, nhất là khi nó khiến cho những trái tim yêu Chelsea nhói đau dữ dội khi chứng kiến Frank Lampard ghi bàn vào lưới của chính đội bóng đã biến anh thành một huyền thoại.
Khi bị Chelsea từ chối gia hạn hợp đồng, Lampard đã chủ động tìm cho mình một bến đỗ ở một nơi mà những gì liên quan đến Chelsea chỉ còn là những ký ức đẹp đẽ trong ký ức của anh. Nhưng mấy ai ngờ rằng, Pellegrini đã toan tính cho một kế hoạch đưa huyền thoại sống của Chelsea trở về nước Anh, trở về Premier League, khoác áo Man City và chống lại chính Chelsea. Từ chỗ tự quyết số phận của chính mình, Lampard đã vô tình trở thành một công cụ hiệu quả để Pellegrini sử dụng nhằm khắc chế Chelsea.
Tội lỗi thay, điều mà Pellegrini đã làm hoàn toàn đi ngược lại với quy luật của tình cảm, của trái tim của mỗi con người. Thừa biết là Lampard sẽ từ chối ra sân trong trận gặp đội bóng cũ nhưng Pellegrini vẫn khôn khéo để Lampard vì trách nhiệm của một cầu thủ chuyên nghiệp phải gật đầu đồng ý điền tên vào danh sách thi đấu. Thừa biết là Lampard sẽ phải rất khó khăn và đối diện với nhiều cảm xúc hỗn độn khi đối đầu với chính Chelsea nhưng vì 1 điểm, ông sẵn sàng sử dụng tất cả những phương án tốt nhất mà mình đã chuẩn bị. Thế thì, Pellegrini đã không còn tính người.
Đau đớn làm sao khi chứng kiến khoảnh khắc chạnh lòng ấy. Ở Etihad, sau khi Lampard ghi bàn, một màu xanh nhạt vỡ òa trong cảm xúc vui mừng còn một góc màu xanh đậm thì như chết lặng, sức sống như bị cướp đi kể từ giây phút ấy. Còn Pellegrini và các cầu thủ hả hê, họ vui sướng trong khi mà Lampard đã ra dấu hiệu không ăn mừng. The Citizens không quan tâm vì những kẻ ác nhân thường làm mọi cách để đạt được mục đích, thậm chí là biến nỗi đau của một con người thành niềm vui cho chính bản thân mình.
“Ác nhân” Pellegrini đã quyết định giữ Lampard ở lại Man City thêm, vậy tức là trong trận gặp Chelsea trên sân Stamford Bridge ở lượt về, ông sẽ có thể tiếp tục hành hạ con tim Lampard và các CĐV Chelsea. Một lần đã là quá đủ rồi Pellegrini à!
(Bạn đọc Nguyên Duy Thi)
|
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam















