"Đáng lý 3 điểm phải thuộc về Liverpool. Nhưng tối nay, họ đã không thực hiện được mục tiêu và điều này sẽ khiến Liverpool trả giá bằng chức vô địch". Từ phòng bình luận, cựu danh thủ Jamie Carragher đầy thất vọng khi nói về sự yếu kém nơi hàng thủ đội bóng cũ của mình.
Chuyện hàng thủ Liverpool thi đấu kém không phải vấn đề gì mới lạ. Kỳ thực, số bàn thua họ phải nhận mùa này cho thấy có một điều gì đó bất ổn. Theo thống kê. có 8 đội để thủng lưới ít hơn cả đội đầu bảng, trong số đó bao gồm cả những đội bóng nhỏ như Hull City và Crystal Palace. Tổng số 49 bàn thua Liverpool phải nhận nhiều hơn bất kỳ đội nào giành chức vô địch Premier League trong lịch sử.
"Chúng tôi biết có thể ghi nhiều bàn thắng vào lưới Liverpool", HLV Tony Pulis của Crystal Palace nói sau trận đấu. " Chính vì Liverpool chơi với thế trận mở. Họ luôn muốn ghi nhiều bàn hơn đối thủ. Do đó, chúng tôi nhận ra sẽ luôn có những cơ hội để phản công và ghi bàn. Mùa này, Liverpool chơi bằng thứ bóng đá mở torng mọi trận đấu, đó là phong cách của họ".
Thất vọng tràn trề
Hàng thủ là nguyên nhân khiến Liverpool sụp đổ chỉ trong 10 phút. Sau trận đấu, HLV Brendan Rodgers trách móc hàng hậu vệ chơi quá tồi. "Đáng lý chúng tôi phải kiểm soát thế trận tốt hơn". Nhưng nhìn chung, chiến lược gia này cũng có một phần lỗi sau giai đoạn cuối mùa giải sa sút.
Từ vị thế đứng trước cơ hội vô địch khi hơn đội xếp sau 7 điểm, và Premier League chỉ còn 3 vòng nữa sẽ kết thúc. Cờ như đến tay Livepool. Cơn khát danh hiệu vô địch kéo dài suốt 24 năm tưởng như được hóa giải. Mọi thứ lúc bấy giờ đều ủng hộ 'lữ đoàn đỏ'. Tuy nhiên, sai lầm ở Selhurst Park có khiến Liverpool trả cái giá cực đắt cho những nỗ lực suốt mùa.
Để thủng lưới 3 bàn chỉ trong vỏn vẹn 10 phút. Không hiểu hàng thủ Liverpool đã chơi kiểu gì. Đáng lý, ngay sau bàn rút ngắn tỷ số của Damien Delaney, hàng thủ phải được chỉnh đốn lại. "Họ không truyền tải suy nghĩ cho nhau trên sân", Gary Neville, trong phòng thu của Sky Sports thốt lên. "Khi bị thủng lưới bàn đầu, bộ tứ hậu vệ phải được siết chắt lại". Thay vào đó, Johnson và Jon Flanagan cứ mải mê tấn công để tìm bàn thứ 4 hòng níu kéo hy vọng đua với Manchester City về số bàn thắng.
Trong bàn gỡ 2-3 của đội chủ nhà, cặp trung vệ của Liverpool vì quá mải mê tham gia tấn công mà lơ là nhiệm vụ phòng ngự. Rồi cả Philippe Coutinho và Johnson đều có thể phạm lỗi chiến thuất trong tình huống Yannick Bolasie bứt tốc vượt qua. Song, điều đó như chưa hề xảy ra.
Cái chết được báo trước
"Bộ đôi trung vệ Martin Skrtel và Sakho rõ ràng là mối lo", Neville nhận xét. "Khi tỷ số là 3-2. Quá nhiều thứ có thể xảy ra. Họ cần sự hỗ trợ. Thua 2 bàn chóng vánh sẽ khiến tâm lý bị ảnh hưởng. Thay vì kêu gào các cầu thủ hỗ trợ phòng ngự, Skrtel và Sakho chỉ biết lùi sâu và như chủ động để tiền đạo đối phương oanh tạc khung thành Mignolet".
Mùa này, Skrtel và Mamadou Sakho mới giữ sạch lưới 1 trận sau 17 lần đá cặp cùng nhau. Đó không phải con số ấn tượng. Trong tình huống tỷ số là 3-3, Skrtel phân vân không biết kèm ai giữa Gayle và Glenn Murray, còn Sakho lẫn Johnson cũng không chủ động tham gia phòng ngực để ngăn chặn sự nguy hiểm.
Kỳ thực, đây không phải lần đầu Liverpool nhận bàn thua muộn. Gặp Norwich, họ nhận bàn thua ở phút 77 vì quá chủ quan sau khi đã dẫn 3-1 trong một thế trận trên cơ. Mùa này, cthống kê cho thấy chỉ có Fulham, Newcastle, Cardiff, Sunderland và West Ham là những đội bị thủng lưới nhiều bàn trong 15 phút cuối và đó toàn các đội tầm trung. Nhưng Liverpool không thuộc số này, vậy mà vẫn chung số phận.
Giải thích về bàn gỡ 3-3, HLV Rodgers cho rằng đã không kịp tung Daniel Agger vào sân. Tuy nhiên, thời gian từ bàn thua thứ 2 và 3 cách nhau tận 7 phút, vậy lý lẽ của ông thầy bên phía Liverpool có hợp lý?
Cuối tuần này, Liverpool trở lại sân nhà Anfield đá với Newcastle. Họ sắp cán mốc 100 bàn. Với Rodgers , đó là một thành công phải được ăn mừng. Song, ghi chừng ấy bàn thắng để rồi mất ngôi vô địch. Vậy còn ý nghĩa gì. Hóa ra, những lời lẽ như đây là mùa giải thành công với Livepool âu cũng là sự đánh trống lãng cho một điều tiếc nuối tột độ.
![]() |
| Ảnh chụp cho thấy hai hậu vệ biên của Liverpool vẫn tích cực tấn công, khi đang dẫn 3-0 |
Chuyện hàng thủ Liverpool thi đấu kém không phải vấn đề gì mới lạ. Kỳ thực, số bàn thua họ phải nhận mùa này cho thấy có một điều gì đó bất ổn. Theo thống kê. có 8 đội để thủng lưới ít hơn cả đội đầu bảng, trong số đó bao gồm cả những đội bóng nhỏ như Hull City và Crystal Palace. Tổng số 49 bàn thua Liverpool phải nhận nhiều hơn bất kỳ đội nào giành chức vô địch Premier League trong lịch sử.
"Chúng tôi biết có thể ghi nhiều bàn thắng vào lưới Liverpool", HLV Tony Pulis của Crystal Palace nói sau trận đấu. " Chính vì Liverpool chơi với thế trận mở. Họ luôn muốn ghi nhiều bàn hơn đối thủ. Do đó, chúng tôi nhận ra sẽ luôn có những cơ hội để phản công và ghi bàn. Mùa này, Liverpool chơi bằng thứ bóng đá mở torng mọi trận đấu, đó là phong cách của họ".
Thất vọng tràn trề
Hàng thủ là nguyên nhân khiến Liverpool sụp đổ chỉ trong 10 phút. Sau trận đấu, HLV Brendan Rodgers trách móc hàng hậu vệ chơi quá tồi. "Đáng lý chúng tôi phải kiểm soát thế trận tốt hơn". Nhưng nhìn chung, chiến lược gia này cũng có một phần lỗi sau giai đoạn cuối mùa giải sa sút.
![]() |
| Hàng thủ kém khiến Liverpool trả giá |
Từ vị thế đứng trước cơ hội vô địch khi hơn đội xếp sau 7 điểm, và Premier League chỉ còn 3 vòng nữa sẽ kết thúc. Cờ như đến tay Livepool. Cơn khát danh hiệu vô địch kéo dài suốt 24 năm tưởng như được hóa giải. Mọi thứ lúc bấy giờ đều ủng hộ 'lữ đoàn đỏ'. Tuy nhiên, sai lầm ở Selhurst Park có khiến Liverpool trả cái giá cực đắt cho những nỗ lực suốt mùa.
Để thủng lưới 3 bàn chỉ trong vỏn vẹn 10 phút. Không hiểu hàng thủ Liverpool đã chơi kiểu gì. Đáng lý, ngay sau bàn rút ngắn tỷ số của Damien Delaney, hàng thủ phải được chỉnh đốn lại. "Họ không truyền tải suy nghĩ cho nhau trên sân", Gary Neville, trong phòng thu của Sky Sports thốt lên. "Khi bị thủng lưới bàn đầu, bộ tứ hậu vệ phải được siết chắt lại". Thay vào đó, Johnson và Jon Flanagan cứ mải mê tấn công để tìm bàn thứ 4 hòng níu kéo hy vọng đua với Manchester City về số bàn thắng.
![]() |
| Liverpool thiếu một sự thực dụng cần thiết để giành chiến thắng |
Trong bàn gỡ 2-3 của đội chủ nhà, cặp trung vệ của Liverpool vì quá mải mê tham gia tấn công mà lơ là nhiệm vụ phòng ngự. Rồi cả Philippe Coutinho và Johnson đều có thể phạm lỗi chiến thuất trong tình huống Yannick Bolasie bứt tốc vượt qua. Song, điều đó như chưa hề xảy ra.
Cái chết được báo trước
"Bộ đôi trung vệ Martin Skrtel và Sakho rõ ràng là mối lo", Neville nhận xét. "Khi tỷ số là 3-2. Quá nhiều thứ có thể xảy ra. Họ cần sự hỗ trợ. Thua 2 bàn chóng vánh sẽ khiến tâm lý bị ảnh hưởng. Thay vì kêu gào các cầu thủ hỗ trợ phòng ngự, Skrtel và Sakho chỉ biết lùi sâu và như chủ động để tiền đạo đối phương oanh tạc khung thành Mignolet".
![]() |
| Skrtel ôm mặt sau bàn thua thứ 3 |
Mùa này, Skrtel và Mamadou Sakho mới giữ sạch lưới 1 trận sau 17 lần đá cặp cùng nhau. Đó không phải con số ấn tượng. Trong tình huống tỷ số là 3-3, Skrtel phân vân không biết kèm ai giữa Gayle và Glenn Murray, còn Sakho lẫn Johnson cũng không chủ động tham gia phòng ngực để ngăn chặn sự nguy hiểm.
Kỳ thực, đây không phải lần đầu Liverpool nhận bàn thua muộn. Gặp Norwich, họ nhận bàn thua ở phút 77 vì quá chủ quan sau khi đã dẫn 3-1 trong một thế trận trên cơ. Mùa này, cthống kê cho thấy chỉ có Fulham, Newcastle, Cardiff, Sunderland và West Ham là những đội bị thủng lưới nhiều bàn trong 15 phút cuối và đó toàn các đội tầm trung. Nhưng Liverpool không thuộc số này, vậy mà vẫn chung số phận.
![]() |
| Liverpool đã chơi hay suốt mùa, nhưng còn thiết chút gì đó để vô địch |
Giải thích về bàn gỡ 3-3, HLV Rodgers cho rằng đã không kịp tung Daniel Agger vào sân. Tuy nhiên, thời gian từ bàn thua thứ 2 và 3 cách nhau tận 7 phút, vậy lý lẽ của ông thầy bên phía Liverpool có hợp lý?
Cuối tuần này, Liverpool trở lại sân nhà Anfield đá với Newcastle. Họ sắp cán mốc 100 bàn. Với Rodgers , đó là một thành công phải được ăn mừng. Song, ghi chừng ấy bàn thắng để rồi mất ngôi vô địch. Vậy còn ý nghĩa gì. Hóa ra, những lời lẽ như đây là mùa giải thành công với Livepool âu cũng là sự đánh trống lãng cho một điều tiếc nuối tột độ.
Thiên Yết |
00:00 30/11/-0001

















