AC Milan: Vẫn chưa thấy lối ra

17:53 Chủ nhật 11/01/2015

(TinTheThao.com.vn) - Trận hòa 1-1 với Torino rạng sáng nay cho thấy AC Milan vẫn chập chờn và thất thường sau giai đoạn khởi đầu có phần thăng hoa. Thực tế với lực lượng dặt dẹo và chắp vá thì những gì đang diễn ra cũng không mấy ngạc nhiên nhưng người ta vẫn thấy nuối tiếc về một thời đã qua của đội chủ sân San Siro.

AC Milan chỉ kiếm được 1 điểm trước Torino. Ảnh internet

Chỉ có được 1 điểm trước đội chủ nhà Torino, đoàn quân của chiến lược gia Inzaghi tiếp tục rớt lại trong cuộc đua vào top 3 nhắm 1 suất dự Champions League mùa sau khi tụt xuống vị trí thứ 7 và thi đấu nhiều hơn các đội khác 1 trận. Và thái độ thi đấu cộng với khát khao của đội chủ sân San Siro cũng tỏ ra kém hơn so với những Lazio, Sampdoria hay Napoli.

Trở lại với trận đấu trên sân Olympico Di Torino, AC Milan dù là đội mở tỷ số trước nhờ bàn thắng của Jeremy Menez nhưng đó là bàn thắng trên chấm phạt đền mà đội chủ nhà biếu cho còn lại suốt trận đấu là một hình ảnh AC Milan vật vờ, chậm chạp và thiếu sức sống.Trong suốt cả trận đấu, đội bóng sọc đỏ đen chỉ biết co cụm phòng ngự mặc cho đội chủ nhà thoải mái bắn phá và chỉ có may mắn cộng với sự kém cỏi của các chân sút chủ nhà mới giúp AC Milan rời sân Torino với 1 điểm trong tay.

Trước đó, AC Milan đã thất bại thảm hại trước Sasuolo với tỷ số 1-2 ngay trên San Siro. Sau giai đoạn đầu khởi động có vẻ hào hứng và tràn đầy niềm tin mọi thứ đang dần u ám lại với đội bóng từng 18 lần vô địch Serie A này. Mặc dù chỉ giáp mặt những đội bóng làng nhàng tại Serie A nhưng AC Milan vẫn loay hoay và bất lực trong việc tìm giải pháp kết liễu đối thủ.

Một vấn đề khác của AC Milan lúc này là họ đang quá dựa dẫm vào sự tỏa sáng của Jeremy Menez. Cầu thủ này hiện đã đóng góp tới 9 bàn cho AC Milan và đang đứng thứ 2 trong danh sách các cây làm bàn hàng đầu của giải đấu chỉ sau Carlos Tevez. Nhưng vấn đề là Menez chưa đủ tầm để xốc dậy và kéo được đoàn tàu AC Milan chậm chạp. Những bàn thắng của anh chỉ mang nỗ lực cá nhân và hiếm khi giúp các đồng đội khởi sắc hơn. Menez dường như chỉ là cánh én nhỏ trong tập thể cũ kỹ và thiếu ý tưởng.

Inzaghi dường như cũng đang có phần “ngợp” trên băng ghế huấn luyện dù ở vai trò cầu thủ ông từng gắn bó suốt sự nghiệp với giải đấu này. Chính sách chuyển nhượng keo kiệt và khó hiểu cũng làm AC Milan ngày càng lụn bại. Việc đem về một chân sút đã hết thời để trông đợi họ tỏa sáng như Torres nhưng cuối cùng phải đẩy khỏi San Siro chỉ sau nửa mùa giải cho thấy sự may rủi quá lớn trong những thương vụ mua bán của đội bóng này. Mà trên thực tế thì giá nào của nấy, những bản hợp đồng bèo bọt khó mà đem lại hiệu quả cao.

Các Milanista lúc này chỉ còn biết vọng về quá khứ, một quá khứ chưa xa có những Shevchenko, Kaka, Pirlo hay chính Inzaghi tung hoành với lối chơi đẹp mắt mê hồn. Cái thời mà trên băng ghế huấn luyện AC Milan còn một “cáo già” Ancelotti hay đằng sau là một ông chủ quyền lực bậc nhất nước Ý Silvio Berlusconi. Quãng thời gian đó, AC Milan thực sự là một thế lực hùng bá ở cả châu Âu chứ không chỉ gói gọn trong nước Ý.

Có lẽ, Inzaghi cần có nhiều thời gian hơn, Serie A 2014-2015 chỉ nên xem là mùa giải bản lề bởi mọi thứ còn quá mới mẻ và những nhân tố mà ông đang nắm trong tay cũng khó mà tạo nên sự khác biệt.

Trên hết, AC Milan cần thay đổi chính mình để hồi sinh chứ không chỉ nhìn về quá khứ. Juventus từ chỗ là một đống đổ nát sau Calciopoli nhưng đã nhanh chóng trở lại và vô địch Serie A trong 3 năm gần đây. Đó là tấm gương lớn nhất cho AC Milan bởi nếu đại kình địch 1 thời làm được thì không lý gì họ không thể.

Quốc Tuấn | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục