AC Milan trước mùa bóng mới: Trong hình hài cũ kỹ

13:53 Thứ ba 14/08/2012

Milan đã bán đi những ngôi sao ưu tú nhất của mình như Ibra hay Thiago Silva, và theo chiều ngược lại thì vẫn chưa có một gương mặt khả dĩ nào thay thế xứng đáng những người đã ra đi. Với những nhân tố hiện tại, Milan sẽ đá như thế nào trong mùa bóng lắm gian truân phía trước?

Milan dưới triều đại Massimiliano Allegri luôn chơi theo phong cách 4-3-1-2. Cựu HLV của Cagliari luôn định hình lối chơi theo sơ đồ này và tùy từng đối thủ mà ông có thể áp dụng lối đá phòng ngự, tấn công hay phòng ngự - phản công? Về cơ bản, đây là sơ đồ có thể đảm bảo sự cân bằng giữa tấn công và phòng ngự. Tuyến giữa với 3 tiền vệ giăng ngang có nhiệm vụ hỗ trợ phòng ngự từ xa, án ngữ trước hàng tứ vệ, đồng thời thu hồi bóng và mở những đợt tấn công nhanh. Phía trên họ sẽ có một trequartista làm nhiệm vụ mồi bóng cho cặp tiền đạo phía trên.

Mất đi Ibra và Thiago Silva sức mạnh của Milan đã giảm đi đáng kể... Ảnh: Internet.

Milan trong những mùa bóng vừa qua cũng đã vận hành khá tốt sơ đồ này nhưng rõ ràng thất bại ở mùa bóng trước đã cho thấy triết lí ấy của Allegri đến lúc phải có sự đổi thay. Thay đổi để phù hợp với thời cuộc và thay đổi để làm mới mình. Hàng tiền vệ của Milan từ sau khi Pirlo ra đi, thì họ vẫn chưa tìm được một người giữ nhịp lối chơi thật sự hiệu quả cho đội bóng. Seedorf cũng đã ra đi vì tuổi tác, bản thân anh cũng là mẫu nghệ sĩ còn sót lại ít ỏi ở Milan vào lúc này, bởi lẽ những người còn lại như: Ambrosini, Nocerino, Prince Boateng… thuộc dạng thiên về sức mạnh. Do đó, nói không ngoa, tuyến giữa Milan đang thừa cơ bắp nhưng lại thiếu trầm trọng chất nghệ sĩ.

Một vấn đề khác của Milan nằm ở hàng thủ. Nesta đã chia tay đội bóng, Thiago Silva đã cập bến PSG. Những con người tốt nhất ở nơi hậu tuyến đã rời San Siro, để lại muôn vàn nỗi toan lo, bởi lẽ Milan vẫn chưa tìm được những nhân tố xứng tầm để thay thế. Mexes, Bonera, Yepes, Acerbi… cũng không đến nổi nào nhưng sự ổn định cũng nhưng đẳng cấp là thứ mà họ chưa thể sở hữu. Chính vì lẽ ấy, hàng thủ vẫn là nơi để lại những hồi nghi lớn lao nơi các Milanistas.

Thêm nữa, việc Ibra ra đi đã để lại một hàng công trống trải và một tương lai ảm đảm về viễn cảnh khô hạn bàn thắng. Ai cũng biết, Ibra là chân sút hàng đầu của Milan, là người luôn biết cách khai thông bế tắc, người luôn là vị cứu tinh những khi đội bóng lâm nguy và hơn thế nữa, anh còn lại “Mr.Scudetto” theo đúng nghĩa đen và nghĩa bóng của nó. Mất anh, Milan sẽ làm thế nào để giải bài toán tìm bàn thắng khi những người còn lại vẫn chưa thể thay thế xứng đáng chân sút người Thụy Điển? Cassano vẫn nỗ lực miệt mài nhưng anh cũng không còn trẻ trung. Robinho cũng vậy. El Shaarawy chỉ dừng ở mức tiềm năng và chưa thể đặt kì vọng nhiều. Thế mới nói, Milan đang gặp vấn đề thực sự ở hàng công.

Tựu chung lại, ở mỗi tuyến Milan đều gặp những vấn đề khác nhau, mà mỗi vấn đề ấy nếu không được giải quyết một cách rốt ráo thì Rossoneri khó lòng mơ đến những danh hiệu mùa bóng tới.

... nhưng với HLV Allegri, ông sẽ đảm bảo sự an toàn và chắc chắn trong lối chơi của Milan ở mùa giải mới. Ảnh: Internet.

Trở lại vấn đề chuyên môn, dù thế nào đi chăng nữa, Allegri vẫn sẽ áp dụng lối chơi cũ để đảm bảo tính ổn định, mặc dù ai cũng biết nó hoàn toàn không còn khả năng phát tiết. Sự ra đi đồng loạt của các ngôi sao đã bóp nghẹt đi những cơ sở hình thành nên một lối đá mới mẻ hơn cho Milan. Nhưng với Allegri, ông chắc chắn sẽ không dám mạo hiểm thay đổi. Vì muốn thay đổi thì phải làm cả một cuộc cách mạng, phải cải tổ tận gốc rễ, mà cuộc cách mạng nào chẳng có mất mát, hi sinh?! Do đó, yếu tố thời gian và sự kiên nhẫn chính là vấn đề cốt tử trong chính sách phát triển và định hình lối chơi ở mỗi đội bóng.

4-3-1-2 thực sự trở nên đáng sợ nếu như có một số 10 làm bóng tốt và những trung phong biết chớp thời cơ tuyệt vời. Milan đang mong muốn nối lại “tình xưa” với Kaka và cho dù tiền vệ người Brazil có quay lại San Siro thì mọi thứ cũng đã khác đi rất nhiều. Kaka không còn là Kaka của ngày xưa nữa, thời gian ảm đạm trên đất Tây Ban Nha dường như đã bào mòn tài hoa một thủa này, và lâu lâu anh vẫn tỏa sáng nhưng chừng đấy là chưa đủ cho một chặng đường dài phải đòi hỏi nhiều hơn như thế. Trong khi đó, các tiền đạo của Milan như phân tích ở trên dường như vẫn chưa thể lắp đầy khoảng trống mênh mông mà Ibra để lại.

Mùa giải mới sắp bắt đầu, và với những con người cũ, lối chơi cũ, Milan liệu có “mới”?

(Bạn đọc: Ngân Lệ)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@tinthethao.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập TinTheThao.com.vn

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục