Niềm tin mà Galliani nói ra lúc này chả khác nào “vẽ bánh dày lên mặt đất”, nó không thể xua tan đi “cơn đói” chiến thắng của Milan. Cái tên Milan giờ nói không quá chỉ còn là “tin đồn”, không còn đội bóng nào e ngại nữa. Người ta đang phải mỏi mắt tìm cái tên AC Milan rên bảng xếp hạng Serie A, nơi mà đội bóng sọc đỏ đen với thành tích thắng bốn và thua đến một nửa sau 12 trận, tủi hổ xếp thứ mười ba. Cái ngôi nhì bảng B Champion League cũng chỉ như giữ hộ cho Anderlect và rất có thể sẽ trả lại cho đội bóng Bỉ khi hành quân đến Constant Vanden Stock vào giữa tuần sau. Các tifosi đang tự hỏi chuỗi thành tích đang làm cho Juve và Inter “cười khẩy” kia bao giờ mới chấm dứt, và đến lúc nó chấm dứt thì còn mục tiêu nào đó đại loại như vé tham dự cúp Châu Âu mùa sau còn đợi Rossoneri ?
![]() |
| Hình ảnh quen thuộc của Milan mùa giải năm nay. Ảnh: Internet. |
Như một luật bất thành văn trong bóng đá, khi kết quả bết bát kéo dài, người ta sẽ nghĩ ngay tới việc thay HLV. Galliani đã nghĩ đến điều đó. Giấc mơ của ông là Pep Guardiola. Nhưng Pep chưa vội quyết định, trong tâm trí ông có lẽ Milan chỉ xếp thứ yếu so với Chelsea hay Man City. Montella cũng được nghĩ đến. Nhưng HLV 38 tuổi này đang thăng hoa ở Fiorentina, quá khó để từ bỏ một Fio đầy tham vọng để đến với Milan đầy những bất trắc. “Cây nhà lá vườn” thì Milan lại không có một Stramaccioni như Inter. Bài toán tìm HLV mới nan giải và phức tạp không kém gì bài toán vực dậy Milan trên sân bóng. Nên thôi, Galliani đành tiếp tục tin Allegri.
Galliani thì tin Allegri. Còn trong đội hình Milan lúc này chẳng có một ai để cho Allegri tin. Người nổi bật nhất – El Shaarawy còn quá trẻ để mà kì vọng anh sẽ như Van Persie ở Arsenal mùa trước. De Jong, Montolivo, Emanuelson chỉ làm người ta thêm nhớ Gattuso, Pirlo hay Seedorf. Boateng, Nocerino chỉ còn là cái bóng của chinh mình. Pato có lẽ đang mải đi tìm người tình mới sau khi chia tay con gái Berlusconi hơn là đi tìm những bàn thắng. Còn Robinho người ta đang nghe tên anh gắn với ngày trở về Santos nhiều hơn là một cái gì đó liên quan đến Milan. Allegri không tin các học trò và ông cũng đang không tin chính mình có thể phục hưng đội bóng lúc này. Đủ mọi đội hình từ 4-3-2-1 sở trường đến “học đòi” theo Juve, Napoli dùng 3-5-2, kết quả chung đều là thất bại.
Còn niềm tin từ người hâm mộ? Niềm tin ấy đã lung lay kể từ cái ngày mà họ thấy Ibrahinovic cùng Thiago Silva giơ chiếc áo Paris Saint Germain trên truyền hình. Rồi niềm tin ấy càng xuống thấp hơn khi chứng kiến những bản hợp đồng theo kiểu “vơ bèo gạt tép” về San Siro như de Jong, Krkic hay Pazzini. Giờ đây thì niềm tin vào một chiến thắng cho Milan cũng bị đặt nhiều dấu hỏi. Những chiến thắng đậm như trước Chiveo quá ít để nhen nhóm lại ngọn lửa niềm tin đang sắp tắt. Galliani, Allegri và có thể cả Berlusconi nữa, các Milanista liệu còn niềm tin vào ai trong số họ?
Niềm tin liệu có tồn tại ở Milan? Nếu có, nó đang được dành cho ai?
(Bạn đọc: Thành Duy)
|
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam















