AC Milan nhớ anh, Pirlo!

00:39 Thứ ba 24/12/2013

(TinTheThao.com.vn) - Hợp đồng giữa Andrea Pirlo và câu lạc bộ Juventus sẽ hết hạn vào cuối mùa giải này nhưng 2 bên vẫn chưa có bất cứ động thái nào về việc gia hạn hợp đồng. Có thể đó là tin không vui cho cổ động viên Juventus nhưng đó lại là tin mừng với những người yêu A.C.Milan. Vì điều đó cho phép họ nghĩ về một ngày sẽ được thấy Pirlo ra sân trong màu áo đỏ đen của A.C.Milan – nơi anh đã có tròn 10 năm gắn bó cũng là nơi cất giữ biết bao kỉ niệm và nước mắt của anh.

Pirlo không có nhiều danh hiệu cá nhân nhưng cũng không quá khi nói anh là một trong những tiền vệ xuất sắc nhất ở thế hệ của mình. Anh chơi bóng bằng khối óc và trên tất cả, đó là bằng tình yêu. Ở tuổi 34, cái tuổi mà nhiều cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp đã nghĩ đến chuyện giải nghệ thì Pirlo vẫn đều đặn ra sân, vẫn chạy, vẫn chuyền, vẫn sút, vẫn tung ra những cú đá phạt thần sầu xé lưới thủ môn đối phương.

Sự hiệu quả của Pirlo là ở sự thông minh trong nhãn quan chiến thuật của anh. Dường như mỗi khi anh có bóng, thì toàn bộ phần sân trước mắt như luôn trong tầm kiểm soát của anh. Có thể nói từ ngày Pirlo ra đi, không ai có thể thay thế được vị trí tiền vệ trung tâm trên sân cũng như vị trí của anh trong tim những người hâm mộ Milan. Một dáng chạy cần mẫn, một mái tóc lòa xòa, với một bộ râu lãng tử. Không từ ngữ nào có thể tả hết nỗi nhớ anh của những Milanista. Nỗi nhớ, nỗi buồn đó như càng nhân lên khi phong độ của A.C.Milan đã đi xuống rõ rệt trong vài mùa giải gần đây.

Còn ở bên kia chiến tuyến, Pirlo đã góp công lớn để giúp “bà đầm già” thống trị Serie A 2 năm liên tiếp. Mà khi ấy, anh chia tay A.C.Milan nào đâu phải vì phong độ đi xuống mà bởi vì không hợp với lối chơi mà huấn luyện viên trưởng muốn áp dụng cho toàn đội. Sự ra đi của Pirlo khi ấy như một nhát dao vào tim của các Milanista khi ai ai trong số họ cũng đinh ninh rằng anh sẽ dành trọn thời gian còn lại trong đời cầu thủ của mình để gắn bó với San Siro.

Trong bối cảnh bóng đá thế giới đề cao tính thực dụng và tôn trọng kỉ luật, thì những nghệ sĩ trên sân cỏ thực thụ còn sót lại như Andrea Pirlo đáng quí như những viên ngọc. Và A.C.Milan cần viên ngọc ấy để làm sáng lên thực tại u ám của đội ở hiện tại, không những về mặt chuyên môn mà còn trên cả khía cạnh tinh thần. Kaka đã tái hợp cùng Milan trong kì chuyển nhượng mùa hè vừa rồi. Mùa hè năm sau, sẽ là Andrea Pirlo. Biết đâu bất ngờ!

(Bạn đọc: Nguyễn Xuân Thân)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@tinthethao.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục