AC Milan: Đâu rồi bóng dáng một đại gia?

11:28 Thứ tư 31/07/2013

Chỉ hơn 2 triệu euro cho một tiền vệ chất lượng như Keisuke Honda vẫn khiến AC Milan lưỡng lự đến đáng thương. Đành rằng nửa năm hợp đồng còn lại của Honda với CSKA Moscow cho phép Milan có quyền ép giá, nhưng đáng lẽ ra Milan cần phải mạnh tay hơn nữa.

Milan của Allegri hiện không còn là một thế lực của bóng đá châu Âu. Ngay tại Seria A, họ cũng chỉ là một đội bóng có chất lượng khá, tương tự như Fiorentina hay Lazio, chỉ đủ sức cạnh tranh một suất dự Champions League mà thôi. Cuộc chơi hiện nay là cuộc chơi riêng của Juventus và Napoli, và xem chừng Berlusconi và Galliani không muốn dốc tiền vào cuộc chơi tốn kém đó.

Milan không còn là một thế lực của bóng đá châu Âu. Ảnh: Internet

Chưa có sự tăng cường đáng kể nào đến từ kì chuyển nhượng mùa hè, trong tay HLV Allegri hiện chỉ có Mario Balotelli và Ricardo Montolivo là những cầu thủ có thể trông cậy được. Chân sút trẻ El Sharawy không còn bùng nổ như trước và rất khó để bùng nổ được nữa nếu sơ đồ mùa tới của Milan là 4-3-1-2, sơ đồ không có chỗ cho tiền đạo cánh. Chỉ hai ngôi sao của ĐT Ý này, rất khó để Milan có thể làm nên chuyện, dù cho Allegri có giỏi giang cỡ nào đi nữa. Galliani không thể đòi hỏi quá nhiều ở Allegri. Nếu ông cho rằng đội ngũ hiện tại là đủ mạnh, ông quả là người lạc quan.

Có khá nhiều cầu thủ chất lượng hạng trung và khó có thể phát triển hơn nữa. Abate, Mexes, Antonini, Zapata hay Constant không thể gánh vác được trọng trách mà Nesta, Maldini hay Costacurta để lại. Đó là điều chắc chắn. Có chăng là chút hi vọng nào đó ở De Siglio khi tài năng này còn trẻ và còn tiềm năng phát triển. Nhưng như vậy là không đủ. Muntari, Boateng trên hàng tiền vệ cũng vậy, tuy hợp với triết lí dùng cơ bắp cho hàng tiền vệ của Allegri nhưng họ cũng không thể chơi hay được hơn nữa. Quá khứ huy hoàng của Boateng đã ra đi, theo sự ra đi của Ibrahimovic.

Bản thân Milan cũng rất muốn bán Boateng nhưng không có đối tác. Sẽ không gì là ngạc nhiên nếu mùa bóng tới Milan phải sống trong nguồn cảm hứng của Montolivo. Berlusconi lại muốn thấy “một sơ đồ với hai tiền đạo”, nhưng chưa tăng cường cho Allegri một tiền vệ tấn công giỏi. Sự bổ sung Honda hay Ljajic là cần thiết bởi họ là những tiền vệ dẫn dắt đã chứng minh được năng lực nhưng vấn đề là Galliani không thể bỏ ra quá nhiều tiền. Bởi vậy, sẽ không có chuyện Galliani mua Javier Pastore đắt đỏ từ PSG. Có vẻ như Gallani vẫn tin “danh tiếng” của Milan sẽ thuyết phục các mục tiêu chuyển nhượng của mình siêu lòng và làm loạn để được tới San Siro. Điều đó quá viển vông trong thời đại kim tiền này.

Chỉ có hàng tiền công, với Balotelli, El Sharawy cùng hai dự bị chất lượng Pazzini, Niang là tạo được sự tin tưởng, nhưng đương nhiên là không đủ bởi bóng đá không chỉ có tấn công. Bản thân Milan không thể mơ về việc lật đổ một Juventus hùng mạnh, một Napoli đang trỗi dậy nếu không sắm. Họ hiểu hơn ai hết phép màu của bản hợp đồng bom tấn với Ibrahimovic ngày nào và đó là con đường ngắn nhất để có được vinh quang. Milan cần một hoặc nhiều hơn một “Ibra” để trở lại hình ảnh một ông lớn ngày nào.

Trung Hướng | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục