AC Milan: Đá bằng gì khi Pato đã là của Corinthians?

15:16 Thứ bảy 05/01/2013

Trong những ngày qua NHM nửa đỏ đen thành Milan không tránh khỏi cảnh ngán ngẩm đội bóng con cưng của mình khi ban lãnh đạo CLB thông báo chính thức bán Alexandre Pato cho đội bóng Nam Mỹ - Corinthians.

Chưa hết bàng hoàng, thất vọng và nghi ngờ về tương lai của đội bóng khi AC Milan quyết định bán Zlatan Imbrahimovic và Thiago Silva thì giờ đây lại một tài năng nữa phải ra đi. Giới chuyên môn đã tốn khá nhiều giấy bút để bình luận về tương lai của “Chú Vịt” nhưng ít ai ngờ rằng Corinthians đã là CLB chủ quản của cầu thủ này sau thương vụ trị giá 15 triệu euro.

Một ngôi sao nữa lại bỏ Milan ra đi. Ảnh: Internet.

Bán mất những cầu thủ trụ cột và mua về những bản hợp đồng không mấy trị giá, không biết HLV Allegri sẽ xoay sở thế nào khi giai đoạn quan trọng của giải đấu sắp bắt đầu. Suốt nửa đầu mùa AC Milan phải vật lộn với vị trí ngang tầm với những đội bóng tầm trung, rõ rằng vị trí thứ 7 hiện tại thật chẳng xứng tầm với đội bóng hàng đầu thế giới. Thế nhưng mọi chuyện bây giờ thật đã quá khác xưa, không có những cuộc chuyển nhượng đình đám, bán nhiều hơn mua và hơn thế nữa cuộc khủng hoảng kinh tế đã tác động quá mạnh đến nhà Silvio Berlusconi.

Đội hình Milan đã không còn những nhân tố có thể gây đột biến hay nói chính xác hơn những ngôi sao đã trở thành xa xỉ với HLV Allegri và NHM. Thật khó để AC Milan kết thúc mùa giải với vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng và càng không thể tiến sau tại Champions League khi mà cuộc trạm trán với gã khổng lồ xứ Catalan đang ngày càng gần hơn. Barcelona quá mạnh so với phần còn lại của bóng đá thế giới, thật sự cuộc đọ sức này là một trời một vực, đoàn quân của HLV Allegri sẽ chẳng làm gì hơn ngoài phòng ngự và chờ đợi may mắn.

Trận tứ kết Champions League 2011-2012 giữa AC Milan và Barcelona đã khiến NHM không khỏi phát cuồng vì tính quyết liệt và hấp dẫn của nó. Khi Pato và Messi thay nhau tỏa sáng để đem về những pha bóng đầy tính cống hiến cho người xem. Nhưng năm nay sẽ chẳng còn Pato và chỉ có Messi thỏa sức khoan phá hàng phòng ngự của AC khi mà trái tim hàng phòng ngự Thiago Silva đã không còn, cầu thủ này đã từng được đánh giá là một trong số ít những trung vệ có thể khắc chế được M10.

Hàng công đã cùn nay còn cùn hơn khi Robinnho thật sự đã hết thời và Pato thì không thể ở lại để cống hiến. Còn tuyến tiền vệ thì miễn bàn, De Jong, Ambrosini, Kevin-Prince Boateng thì quá thiếu sức sáng tạo, công việc chủ yếu của họ chỉ là phòng ngự họ đâu phải là những mẫu cầu thủ dẫn dắt lối chơi, một mình Montolivo là không đủ.

Mùa giải năm nay sẽ trôi về đâu khi mà AC Milan đang khủng hoảng về mặt nhân sự, có lẽ mùa giải năm sau sân chơi giành cho đội bóng sọc đỏ đen chỉ là Europa League và các giải đấu tầm trung.

(Bạn đọc: Đinh Thế An An)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@tinthethao.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập TinTheThao.com.vn

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục