Tất cả vì Torres!
“Tất cả vì Torres” - có thể Benitez sẽ nói với các cầu thủ Chelsea như thế. Ông thừa hiểu nếu không vì Torres, Chelsea chưa chắc đã mời ông. Torres hiện đã mang nhiều trọng bệnh, đặc biệt là sự tự tin. Mà chữa bệnh tinh thần thường rất khó. Benitez buộc phải đóng vai một bác sĩ tâm lí cỡ bự và buộc phải làm tốt phần việc của mình. Ngay sau án “trảm” mà Di Matteo dành cho Torres, sự nghiệp El Nino thêm một lần nữa được tái sinh.
Một người cũ của “địch thủ” Liverpool và cũng chính là thủ phạm “giết” Chelsea nhiều lần. Benitez chẳng phải là một HLV quá giỏi bởi nếu không ông đã không can tâm chịu cảnh thất nghiệp gần hai năm nay. Benitez quá nổi tiếng khi là thầy của Torres và đó cũng là vé thông hành đưa ông tới Stamford Bridge.
Phần việc của Benitez là cứu Torres, chắc chắn là như vậy!
Abramovich chấp nhận “hên xui”
Nhưng thực sự là rất khó cho Benitez khi Torres không còn là chính mình từ lâu rồi. Torres thất bại không phải do Di Matteo. Chẳng nhẽ cứ phải là Benitez thì Torres mới đá tốt hay sao. Trước kia ở Atletico Madrid, Torres cũng chơi xuất sắc bất chấp HLV của anh là ai đi nữa. Vấn đề là đỉnh cao của Torres đã ở Anfield. Benitez đến lúc này cũng chỉ là hên xui mà thôi.
Abramovich thừa thông minh để biết rằng NHM Chelsea sẽ chẳng vui vẻ gì khi bổ nhiệm Benitez cả. Mời Benitez về, rõ ràng Abramovich đã chấp nhận “muối mặt” bởi không ai “chọc ngoáy” Chelsea của ông nhiều hơn Benitez, và không ai khiến Chelsea của ông ôm hận nhiều đến vậy. Nhưng có lẽ Abramovich vân luôn nghĩ rằng, cứu được Torres thì lòng tự trọng của ông sẽ không còn bị tổn thương nữa. Abramovich không muốn thêm một lần nữa bị thiên hạ cười vào mặt khi chiêu mộ các siêu sao. Ông muốn Benitez phục sinh lại cho bằng được Torres. Abramovich rõ ràng đã tin Torres nhiều hơn tin vào Di Matteo. Tất cả cũng chỉ vì “cục cưng” Torres.
Benitez có thể đến rồi đi bởi ông cũng chẳng có gì để mất nữa cả. Nhưng chỉ riêng sự xuất hiện của ông cũng đủ thấy rằng Roman Abramovich đã chấp nhận để danh dự của bản thân không còn ở mức độ cao nhất. Còn với Torres, nếu vẫn không tỏa sáng dưới bàn tay Benitez thì chẳng còn cách nào khác là phải bán dù vẫn biết Abramovich sẽ rất đau và sẽ run tay khi muốn “chi đậm” trong tương lai.
“Tất cả vì Torres” - có thể Benitez sẽ nói với các cầu thủ Chelsea như thế. Ông thừa hiểu nếu không vì Torres, Chelsea chưa chắc đã mời ông. Torres hiện đã mang nhiều trọng bệnh, đặc biệt là sự tự tin. Mà chữa bệnh tinh thần thường rất khó. Benitez buộc phải đóng vai một bác sĩ tâm lí cỡ bự và buộc phải làm tốt phần việc của mình. Ngay sau án “trảm” mà Di Matteo dành cho Torres, sự nghiệp El Nino thêm một lần nữa được tái sinh.
![]() |
| Với Abramovich, Torres vẩn rất hữu dụng. Ảnh: Internet. |
Một người cũ của “địch thủ” Liverpool và cũng chính là thủ phạm “giết” Chelsea nhiều lần. Benitez chẳng phải là một HLV quá giỏi bởi nếu không ông đã không can tâm chịu cảnh thất nghiệp gần hai năm nay. Benitez quá nổi tiếng khi là thầy của Torres và đó cũng là vé thông hành đưa ông tới Stamford Bridge.
Phần việc của Benitez là cứu Torres, chắc chắn là như vậy!
Abramovich chấp nhận “hên xui”
Nhưng thực sự là rất khó cho Benitez khi Torres không còn là chính mình từ lâu rồi. Torres thất bại không phải do Di Matteo. Chẳng nhẽ cứ phải là Benitez thì Torres mới đá tốt hay sao. Trước kia ở Atletico Madrid, Torres cũng chơi xuất sắc bất chấp HLV của anh là ai đi nữa. Vấn đề là đỉnh cao của Torres đã ở Anfield. Benitez đến lúc này cũng chỉ là hên xui mà thôi.
Abramovich thừa thông minh để biết rằng NHM Chelsea sẽ chẳng vui vẻ gì khi bổ nhiệm Benitez cả. Mời Benitez về, rõ ràng Abramovich đã chấp nhận “muối mặt” bởi không ai “chọc ngoáy” Chelsea của ông nhiều hơn Benitez, và không ai khiến Chelsea của ông ôm hận nhiều đến vậy. Nhưng có lẽ Abramovich vân luôn nghĩ rằng, cứu được Torres thì lòng tự trọng của ông sẽ không còn bị tổn thương nữa. Abramovich không muốn thêm một lần nữa bị thiên hạ cười vào mặt khi chiêu mộ các siêu sao. Ông muốn Benitez phục sinh lại cho bằng được Torres. Abramovich rõ ràng đã tin Torres nhiều hơn tin vào Di Matteo. Tất cả cũng chỉ vì “cục cưng” Torres.
Benitez có thể đến rồi đi bởi ông cũng chẳng có gì để mất nữa cả. Nhưng chỉ riêng sự xuất hiện của ông cũng đủ thấy rằng Roman Abramovich đã chấp nhận để danh dự của bản thân không còn ở mức độ cao nhất. Còn với Torres, nếu vẫn không tỏa sáng dưới bàn tay Benitez thì chẳng còn cách nào khác là phải bán dù vẫn biết Abramovich sẽ rất đau và sẽ run tay khi muốn “chi đậm” trong tương lai.
Trung Hướng |
00:00 30/11/-0001















