Abramovich đã quá tàn nhẫn với Villas-Boas?

13:15 Thứ sáu 13/07/2012

Chưa kịp ấm chỗ ở Tottenham, mới đây Andre Villas-Boas (AVB) đã lên tiếng công kích đội bóng cũ Chelsea. Theo vị HLV người Bồ, The Blues đã đối xử không công bằng với ông trong thời gian tại vị. Điển hình là việc Abramovich đã quyết định sa thải AVB chỉ sau 8 tháng, qua đó phá bỏ lời hứa về một kế hoạch lâu dài của ông với đội bóng. Sự thật, trước khi tuôn ra những lời nói như vậy, AVB nên tự hỏi ông đã làm được gì cho đội bóng.

Đúng là Roman Abramovich đã tàn nhẫn khi không cho ông cơ hội để cùng Chelsea đi hết chặng đường mùa giải. Nhưng AVB nên nhớ rằng Abramovich, một người vốn hiếm khi tỏ ra kiên nhẫn với biết bao đời chiến lược gia, lại cho ông không ít thời gian và cơ hội. Tỷ phú người Nga sẵn sàng chiều ông khi đem về những nhân tố mới như Juan Mata hay Raul Meireles nhằm giúp AVB có thể bắt đầu quá trình tái thiết một Chelsea già nua đúng ý muốn của mình.

HLV Villas-Boas- Ảnh Getty

Khi cuộc tái thiết đó diễn ra không như ý, Abramovich có động thái nào can thiệp thô bạo không? Không hề. Kể cả lúc không ít người nhìn thấy những dấu hiệu tồi tệ của công cuộc tái thiết này. Chelsea dưới thời AVB sở hữu thành tích tệ hại nhất trong lịch sử kể từ khi Abramovich nắm quyền sở hữu.

Rồi đến việc ông làm mếch lòng những công thần “cây đa cây đề” như Terry, Lampard hay Drogba khi dám đẩy họ lên ghế dự bị. Các cổ động viên The Blues thì bày tỏ sự không hài lòng về AVB bằng những biểu ngữ chế giễu như: “Ông (AVB) chẳng biết mình đang làm gì nữa” hay “Ông sẽ bị sa thải vào sáng mai thôi”. Mặc những “cơn bão chỉ trích” đó hoành hành, ghế của AVB vẫn vững như bàn thạch, như chính lời thách thức của vị HLV người Bồ rằng tương lai của ông chỉ có Abramovich mới dám nhúng tay vào.

Nhưng trong Abramovich không chỉ có tình cảm riêng tư, ông cũng có đủ lý trí cần thiết của một nhà buôn. Ông không hề muốn nhìn con tàu Chelsea cứ trôi vô hướng không biết đi đâu về đâu. Nếu Abramovich không trảm AVB kịp thời ngay trước khi mùa giải bước vào giai đoạn cuối, có ai hình dung được Chelsea sẽ là nhà vua mới của bóng đá Châu Âu. Nếu AVB tiếp tục để không khí phòng thay đồ Chelsea rối loạn vì cách hành xử thiếu khôn ngoan của mình, liệu những Hazard hay Marin có còn muốn gõ cửa Stamford Bridge nữa không?

AVB còn nói thêm rằng thành công của Chelsea mùa bóng vừa qua là vì ông đã xây dựng nền móng cho đội bóng ngay từ đầu mùa. Mỉa mai thay, những người đóng góp lớn nhất cho cú đúp của The Blues lại là nhóm cầu thủ mà AVB tìm cách loại bỏ khỏi Stamford Bridge gồm Terry, Lampard, Drogba hay Ashley Cole. Ông còn nói thêm mình hoàn toàn đủ sức giúp Chelsea hồi sinh cơ hội dự Champions League mùa sau nếu còn cơ hội. Xin thưa, nếu AVB còn ở lại, với một bộ mặt bệ rạc, thiếu sinh khí, không ai tin vào cuộc hồi sinh thần kỳ của Chelsea ở Champions League lẫn Cúp FA.

Vậy nên, nếu có một lời khuyên thiết thực dành cho AVB, thì ông nên dành hết sức lực cho công việc mới ở Tottenham, thay vì cố bới móc quá khứ để làm nổi bật mình lên, trong khi ai cũng thừa biết thực tế đã diễn ra thế nào.
Đức Hùng | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục