Abram bật đèn xanh, Mou quay về với phong cách thực dụng: Thời đại Chelsea thống trị lại được mở ra

16:41 Thứ tư 25/12/2013

Nếu kết quả phù hợp với mong muốn, bạn đã thành công. Như vậy, bất chấp tỷ số hòa không bàn thắng, tại Emirates ẩm ướt rạng sáng qua vẫn có thể chỉ ra người chiến thắng. Đó là Mourinho. Không chỉ là 1 điểm trong giai đoạn khó khăn này, 90 phút trước Arsenal còn chứng minh phương pháp mà “Người đặc biệt” áp dụng là tốt nhất cho Chelsea. Và, nó sẽ đi cùng đội bóng của ông ít nhất một thập kỷ nữa…

Bài viết cung cấp độc quyền bởi




Mou đánh bài ngửa với Abram

Quay ngược thời gian một chút, sau thất bại tai hại trước Sunderland và bị loại khỏi League Cup, Mourinho giận dữ chỉ trích định hướng bóng đá tấn công đã giết chết Chelsea. Để tái lập lại thói quen chiến thắng, không còn cách nào khác, The Blues phải quay về phong cách phòng thủ và những kết quả 1-0 đặc trưng. Tất nhiên, nói thì dễ nhưng làm thì khó. Bởi như thế tức là giỡn mặt Roman Abramovich, người luôn phát cuồng về thứ bóng đá quyến rũ, cuồng nhiệt và ít toan tính. Để đạt được sở thích ấy, tỷ phú người Nga chưa bao giờ phải ngại sa thải HLV.

Đã một lần nếm trải hương vị không ngon lành lắm của việc đó, HLV người Bồ hiểu hơn ai hết. Nhưng nếu không được chơi theo phương pháp đã thành thương hiệu của mình, Mou sẽ ra đường nhanh hơn. Trước sự sống còn, “Người đặc biệt” buộc phải liều: Đối mặt và chơi bài ngửa với ông chủ khó tính người Nga.

  “Người đặc biệt” tự tin nói về việc sẽ gắn bó với Chelsea thêm 12 năm nữa.

Nhờ vào sự sắp xếp của bộ phận hành chính, cuối cùng Mou cũng có được 15 phút gặp Abramovich trong giờ ăn trưa hôm thứ Bảy tuần trước. Theo một nguồn tin từ Stamford Bridge, HLV của Chelsea đã đưa ra đề án mới nhằm phục dựng sự thống trị của Chelsea trong một thập kỷ tới. Bản kế hoạch chi tiết Mou xây dựng, ngoài việc tạo ra một đội hình có giá trị sử dụng lâu dài còn nói rõ thực trạng hiện tại của The Blues và sự cần thiết để quay về lối chơi đề cao tính hiệu quả. Để đổi lấy sự đồng ý của Abram, ông cũng cam kết sẽ đều đặn gặt hái các danh hiệu, qua đó tạo ra “triều đại Chelsea” ở Premier League và toàn cõi châu Âu.

Có vẻ như tỷ phú người Nga đã bị thuyết phục. Abram quyết định thông qua đề án của Mou với tôn chỉ “phòng thủ là trên hết”. Điều kiện đặt ra là: Chelsea phải vô địch Premier League 3/4 năm HĐ của Mou, đồng thời ít nhất 1 lần chạm đỉnh Champions League. Nếu làm được điều đó, ông chủ Chelsea hứa sẽ biến Mourinho thành “Sir Alex” hoặc “Wenger phẩy” ở nước Anh. Tức là có quyền lực tối thượng và thời gian cộng tác dài hạn. Đó chính là cơ sở để “Người đặc biệt” tự tin nói về việc sẽ gắn bó với Chelsea thêm 12 năm nữa.

Bài test ở Emirates

Vì vậy, kế hoạch của Mou ở Emirates rạng sáng qua rất đơn giản: Không để thua. Đối mặt với các Pháo thủ, The Blues hiện lên là một tảng đá xù xì, phòng thủ chủ động với đội hình 4-3-3 nhưng chuyển hóa linh động sang 4-5-1 mỗi khi mất bóng. Mặc dù vậy, lối phòng ngự của Chelsea không chỉ là sự tập trung số đông. Mou kiểm soát tốt các mối đe dọa từ phía đối diện bằng việc duy trì cự ly gần giữa hàng thủ và hàng tiền vệ, qua đó bóp nghẹt sự sáng tạo của Arsenal từ trong trứng nước.

 Kế hoạch của Mou ở Emirates rạng sáng qua rất đơn giản: Không để thua.

Song song với việc dựng lên hàng rào cẩn mật, Mou cũng cho thấy Chelsea hoàn toàn có khả năng chiến thắng nhờ vào mối đe dọa phản công. Bên cạnh một Mikel quản lý chặt chẽ tài năng phi thường của Oezil, nguồn năng lượng của Ramires và sự tinh tế của Lampard khiến Arsenal luôn bị đặt trong tình trạng báo động, dù kiểm soát bóng chỉ 31% thời lượng. Đội quân của Mou vừa giữ được sự yên tĩnh của khung thành Petr Cech tới phút 85 (thời điểm Arsenal có pha dứt điểm trúng khung thành đầu tiên) đồng thời kết thúc trận đấu với 13 cú sút, gần gấp đôi những gì “Pháo thủ” làm được (7). Vẫn biết Arsenal khát khao hơn (một chút) nhưng chính The Blues mới là người thất vọng nhiều hơn (nếu thực sự thèm muốn 3 điểm).

Mourinho đã rất thẳng thắn: “Chelsea chưa đủ tốt để ghi bàn” bởi chất lượng hàng tiền đạo vẫn là một mối quan tâm. Nhưng phương pháp thực dụng của ông là đúng đắn. “Các bạn đã thấy, The Blues đang đi theo hướng khác và đó là kế hoạch của tôi cho tương lai. Tôi không xây dựng nó cho một mùa giải, mà trong một thời gian dài”, Mou nói trước khi rời Emirates.
Mou đang thực hiện điều không tưởng, kéo khoảng thời gian 2004/05 quay trở lại. Còn nhớ thời điểm ấy, Chelsea đã mở ra thời kỳ đen tối kéo dài đến tận bây giờ của Arsenal, làm câm lặng M.U hùng mạnh của Sir Alex chính bằng sự lỳ lợm, mạnh mẽ của mình. Vì thế, xứ sương mù nói riêng và cả châu Âu nói chung nên biết sợ đi là vừa.

Oliver Holf (Bài viết trên Mirror)
00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục