Aaron Ramsey: “Thần chết” hồi sinh

22:29 Thứ năm 07/08/2014

(BongDa.com.vn) - Là một trong hai ngôi sao sáng nhất xứ Wales cùng với Gareth Bale và đang chiếm giữ một suất chính thức trong đội hình Arsenal thế nhưng để có được ngày nay, Ramsey đã trải qua con đường không hề bằng phẳng.

Chưa ai quên cú vào bóng kinh hoàng của Shawcross vào chân Ramsey năm 2008, pha bóng rợn người đến mức mà đồng đội anh quay lưng không dám nhìn, màn hình trên sân bóng và truyền hình không dám phát chậm lại pha bóng tồi tệ ấy. Từ một ngôi sao đang lên, từ chối Man United để gia nhập The Gunners, Ramsey đối diện với thực tế phũ phàng có thể phải giải nghệ.

Aaron Ramsey. Ảnh Getty

Phải mất rất lâu, cầu thủ xứ Wales mới có thể tập luyện trở lại. Nhưng với một CLB như Arsenal thì không có chỗ cho những bệnh binh. Ramsey phải phiêu dạt nhiều đội bóng khác nhằm tìm kiếm cơ hội thi đấu, trong đó có việc trở lại Cardiff nơi đã phát hiện ra tài năng của anh.

Dính phải chấn thương kinh hoàng ngay tuổi 18 mới chập chững làm quen với bóng đá đỉnh cao là một điều khủng khiếp. Người hâm mộ dần dần quên anh, thậm chí có người còn phàn nàn về việc Arsenal cứ mãi giữ anh mà không bán đi. Nhưng giáo sư Wenger vẫn nhiều lần gia hạn hợp đồng vì ông tin rằng cầu thủ sinh năm 1990 này sẽ trở lại mạnh mẽ.

Đúng vào lúc người ta mất kiên nhẫn nhất vào anh thì Ramsey đã bùng nổ theo cách không thể ấn tượng hơn. Ramsey đã có mùa giải đáng nhớ nhất từ khi theo nghiệp quần đùi áo số. Anh làm lu mờ cả Mesut Oezil, đẩy tài năng thần đồng nước Anh Jack Wilshere và đội phó Mikel Arteta lên băng ghế dự bị. Chỉ thi đấu 23 trận nhưng Ramsey đã ghi tới 10 bàn góp phần đưa Arsenal dẫn đầu suốt giai đoạn lượt đi.

Có một điều kỳ bí là lúc trước, cứ mỗi khi anh ghi một bàn là có một người nổi tiếng ra đi. Bởi vậy cứ mỗi khi anh nổ súng là NHM lại hồi hộp xen lẫn thích thú chờ đợi và đoán già đoán non. Nhưng rồi dần dà, anh “sòn sòn” nổ súng đã khiến người ta không còn kịp tra xem và tìm đủ ra người nổi tiếng ra đi theo số bàn thắng của anh.

Quá đáng tiếc cho Arsenal khi hụt hơi cũng là lúc “Thần chết” gặp vấn đề với chấn thương. Đã có lúc, họ còn bị Everton phả hơi nóng sau gáy vào chiếc vé dự Cup C1 nhưng sự trở lại đúng lúc vào cuối mùa đã giúp The Gunners cứu vớt một mùa giải thất bại bằng việc đoạt Cup FA và có vé dự Champions League.

Dù chỉ mới giai đoạn giao hữu làm nóng và Arsenal vừa bổ sung thêm Alexis Sanchez thế nhưng vai trò của Ramsey vẫn rất quan trọng và việc thi đấu ấn tượng trong loạt trận giao hữu vừa qua là một minh chứng.

Điều đáng lo nhất hiện chỉ là không tiền vệ nào thi đấu cho The Gunners thoát khỏi ám ảnh chấn thương do ảnh hưởng từ lối chơi kĩ thuật. Từ Oezil, Rosicky, Arteta, Wallcott, Cazorla, Diaby,… và chính cả Ramsey thay nhau vào bệnh viện thậm chí có khi Arsenal mất nguyên cả dàn tiền vệ chính thức.

Một mùa giải mới sắp bắt đầu và chỉ cần Ramsey giữ được đôi chân lành lặn thì “Thần chết” sẽ gõ cửa nhiều khung thành và là nỗi sợ hãi của nhiều hàng thủ tại Primier League.

(Bạn đọc Quốc Tuấn)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@tinthethao.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục