Kỳ chuyển nhượng tháng 1 đã chính thức khép lại, để lại sau lưng những tranh cãi về kẻ thắng người thua. Nhưng giờ đây, mọi sự chú ý đang đổ dồn vào màn ra mắt của các tân binh.
Mức độ phấn khích dành cho những gương mặt mới này không giống nhau, và một bảng xếp hạng sẽ giúp chúng ta hình dung rõ hơn về những gì sắp diễn ra tại Ngoại hạng Anh.
Dưới đây là top 5 tân binh đáng chờ đợi nhất, nơi Everton, Brentford và Fulham đều góp mặt, còn Man City có lý do để lo lắng.
5. Tyrique George (Everton)
Chấn thương đáng tiếc khiến Jack Grealish phải nghỉ hết mùa giải đã mở ra cánh cửa cơ hội cho Tyrique George. Everton cần một cú hích tinh thần, và việc mượn tài năng trẻ 20 tuổi từ một đội bóng trong nhóm Big Six là nước đi đầy hứa hẹn.
Dù mới chỉ có 1 bàn thắng ở Champions League và 1 lần đá chính tại Ngoại hạng Anh, George được kỳ vọng sẽ nhanh chóng chiếm được niềm tin của David Moyes, thậm chí vượt mặt Tyler Dibling trong thứ tự ưu tiên ra sân. Sức trẻ và khát khao khẳng định mình của George có thể là liều thuốc giảm đau cho nỗi buồn mang tên Grealish tại Goodison Park.
4. Kaye Furo (Brentford)
Brentford lại tiếp tục làm điều họ giỏi nhất là đầu tư vào tương lai. Mức phí 8,7 triệu bảng cho một thiếu niên mới chỉ có 8 lần ra sân ở đội một thoạt nghe có vẻ mạo hiểm, nhưng lịch sử chuyển nhượng của Brentford chứng minh điều ngược lại.
Được chiêu mộ từ Club Brugge, lò đào tạo đã sản sinh ra Igor Thiago, Furo đang ở môi trường lý tưởng nhất để phát triển. Không có nơi nào tốt hơn Brentford để một cầu thủ trẻ biến tiềm năng thành lợi nhuận khổng lồ trong vài năm tới.
3. Lorenzo Lucca (Nottingham Forest)
Mô tả ngắn gọn và súc tích nhất về tân binh này khi anh cao hơn Chris Wood tới 10cm. Sự xuất hiện của tiền đạo cao kều người Ý tại Nottingham Forest khiến người ta phải đặt câu hỏi liệu Sean Dyche có đang âm mưu biến đội bóng thành một pháo đài không chiến hay không.
Với chiều cao 2m01, Lucca hứa hẹn sẽ là cơn ác mộng cho mọi hàng thủ tại Ngoại hạng Anh trong các tình huống bóng bổng.
2. Jorgen Strand Larsen (Crystal Palace)
Nếu các điều khoản phụ trị giá 5 triệu bảng được kích hoạt, thương vụ 43 triệu bảng đưa Strand Larsen từ Wolves sang Crystal Palace sẽ trở thành vụ chuyển nhượng đắt giá thứ ba lịch sử giữa hai CLB ngoài nhóm Big Six.
Đây là một canh bạc lớn. Palace hy vọng nhận được phiên bản Strand Larsen từng ghi 14 bàn trong mùa giải ra mắt Wolves, chứ không phải phiên bản dự bị mòn mỏi ở một trong những đội bóng tệ nhất lịch sử giải đấu gần đây. Thành bại của thương vụ này sẽ định đoạt số phận hàng công của Palace trong phần còn lại mùa giải.
1. Oscar Bobb (Fulham)
Đứng đầu danh sách phấn khích chính là Oscar Bobb. Có một niềm tin mãnh liệt rằng Man City đang đối mặt với một trường hợp "Cole Palmer 2.0". Dù Man City đã cài điều khoản hưởng 20% phí chuyển nhượng trong tương lai và quyền ưu tiên mua lại để tự bảo vệ mình, nhưng việc để mất một tài năng sáng giá như Bobb vẫn khiến nhiều người tiếc nuối.
Chấn thương gãy chân đã làm chệch hướng phát triển của Bobb tại Etihad, nhưng tài năng của anh là không thể phủ nhận.
Pep Guardiola từng dành rất nhiều ý kiến tốt đẹp đến khó tin cho cầu thủ này. Fulham đã sở hữu một ngôi sao tiềm năng, một cầu thủ khao khát chứng tỏ bản thân sau khi bị nghi ngờ về tình trạng thể lực.
Nếu Bobb tỏa sáng rực rỡ tại Craven Cottage, Man City có thể sẽ lại phải nhìn "người cũ" làm mưa làm gió tại Ngoại hạng Anh một cách đầy cay đắng.
Nếu độc giả quan tâm hoạt động chuyển nhượng, có thể tham khảo bài viết Giải mã chiêu chuyển nhượng mới của Ngoại hạng Anh: Mượn trước, trả sau để lách luật công bằng tài chính.














