5 'sát thủ' chưa bao giờ làm được như Rickie Lambert trong màu áo Tam sư

23:44 Thứ hai 09/09/2013

Rickie Lambert đã để lại dấu ấn rất to lớn của mình trong màu áo Tam sư với 2 bàn thắng trong hai trận đấu và tiền đạo đang chơi cho Southampton sẽ trở thành một nhân tố không thể thiếu được của đội tuyển Anh trong trận đấu với Ukraina sắp tới. Ở độ tuổi 31, đó như là một câu chuyện cổ tích khi Lambert được gọi vào đội tuyển. Tuy nhiên, trước Lambert có rất nhiều tiền đạo bản xứ có chuyên môn không hề thua kém anh nhưng chưa bao giờ có được 2 bàn thắng trong màu áo ĐTQG thậm chí là chưa bao giờ được triệu tập. Sau đây là 5 gương mặt được trang thể thao Givemesport bình chọn vì lý do trên.

5. Grant Holt


Cựu tiền đạo của Norwich chắc chắn sẽ phải ghen tị rất nhiều với Rickie Lambert. Bởi Grant Holt rõ ràng là vô cùng kém may mắn so với người đồng nghiệp của mình. Holt đã có sự nghiệp thi đấu đồ sộ tại các giải đấu thấp hơn Premier League. Những sự đóng góp to lớn của tiền đạo người Anh đã giúp Norwich có mặt và trụ hạng thành công tại Premier League 2 mùa giải qua.

Mùa giải đầu tiên chơi ở giải đấu cao nhất nước Anh, Holt chính là tiền đạo bản xứ có hiệu xuất ghi bàn cao nhất chỉ xếp sau Wayne Rooney và rất nhiều lời yêu cầu đã được đưa ra rằng nên triệu tập Grant Holt vào đội hình dự Euro 2012 của Tam sư. Tuy nhiên không hề có bất kể một cuộc gọi nào, sau một mùa giải khá yên tĩnh, Holt đã quay trở lại giải hạng nhất với Wigan. Cùng lúc đó, Lambert, tiền đạo 31 tuổi vừa hoàn thành mùa giải đầu tiên tại Premier League đã được triệu tập vào đội tuyển Anh và hiện tại tiền đạo của Southampton đang có rất nhiều cơ hội dự World Cup 2014 cùng với Tam sư nếu như họ vượt qua được vòng loại.

4. Kevin Davies


Nếu như dựa vào những con số thống kê thì chắc chắn không có tiền đạo nào tại đội tuyển Anh có thể vượt qua được Kevin Davies vào hiện tại. Davies đã có 444 lần ra sân tại Premier League và đã có mặt 14 lần trong danh sách các cầu thủ thi đấu đều đặn nhất của giải đấu cao nhất nước Anh. Tiền đạo 33 tuổi đã từng ra mắt đội tuyển Anh đúng một lần duy nhất trong sự nghiệp của mình vào năm 2010. Có lẽ nguyên nhân khiến cho Davies không được trọng dụng là do phong cách thi đấu quá ‘máu lửa của mình, anh luôn pham lỗi nhiều hơn bất kỳ cầu thủ nào tại Premier League. Hiện Davies đang chơi cho Preston tại giải League one nước Anh.

3. Matt Le Tissier


Khi chúng ta nhìn vào quá khứ, sẽ không thể nào bỏ qua một tay săn bàn thượng hạng với kỹ thuật cá nhân điêu luyện như Matt Le Tissier, cầu thủ có biệt danh là ‘Le God’ đã không chơi quá 8 lần cho đội tuyển Anh, luôn khiến cho người hâm mộ phát điên lên vì phong cách chơi bóng vô cùng mềm mại của mình. Le Tissier đã có 443 lần ra sân cho Southampton từ năm 1986 đến 2002 và có được 161 bàn thắng. Mặc dù là một tay săn bàn vĩ đại, tuy nhiên ông chưa bao giờ làm được như Lambert đó là có được bàn thắng trong màu áo Tam sư.

2. Andy Cole


Cựu tiền đạo Manchester United đã có 15 lần khoác áo đội tuyển Anh, đã có những tranh luận xảy ra khi Cole luôn chỉ được xếp thứ 2 sau Alan Shearer ở thời đại của mình. Nhưng thực sự bảng thành tích luôn thể hiện rõ ràng điều đó, mặc dù là một chân sút vĩ đại của ‘Quỷ đỏ’, tuy nhiên Andy Cole không bao giờ có thể vượt qua được người đồng nghiệp của mình. Cole chỉ có duy nhất một bàn thắng trong màu áo Tam sư mặc dù có đến 189 bàn thắng tại Premier League. Cole là một thiện xạ vô cùng sung mãn vào khoảng thời gian giữa những năm 90 trong hai màu áo Newcastle và Manchester United, tuy nhiên sự nghiệp quốc tế của Cole chưa bao giờ có thể cất cánh.

1. Kevin Nolan


Kevin không thực sự là một tiền đạo, anh là một tiền vệ công, nhưng Nolan đã có một kỷ lục ghi bàn tốt hơn so với hầu hết các tiền đạo. Nolan vẫn chưa từ bỏ giấc mộng được triệu tập vào đội tuyển Anh khi mà ở tuổi 31 anh vẫn chưa thể có được một cơ hội tươi sáng như người đồng nghiệp Rickie Lambert của mình. Nhưng 12 năm thi đấu chuyên nghiệp của Nolan không đủ để thuyết phục 4 HLV của đội tuyển Anh và không biết rằng bao giờ cầu thủ đang chơi cho West Ham mới có được điều kỳ diệu đó. Đã có nhiều ý kiến cho rằng Nolan là nạn nhân của sự phân biệt khi anh chỉ chơi cho các đội bóng nhỏ như Bolton và West Ham. Và trong suốt sự nghiệp của mình anh vẫn chưa bao giờ có được cơ hội khoác áo lên màu áo của Tam sư.
Anh Trường | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục