Sau đây hãy cùng điểm qua 5 sai lầm lớn nhất của Sir Alex Ferguson khi còn tại vị.
5. Bổ nhiệm David Moyes
Sau khi cùng Manchester United lên ngôi Premier League mùa giải 2012/2013, Sir Alex quyết định ra đi trong vinh quang đồng thời đã đích thân tiến cử David Moyes ngồi vào chiếc ghế nóng.
Kết quả cuối cùng như thế nào thì ai cũng biết, M.U có một mùa giải cực kỳ tệ hại và thêm vào đó là một lối chơi vô hồn. Từ khi Moyes lên nắm quyền, khái niệm "sợ hãi" của các đội bóng khác mỗi khi gặp M.U cũng dần biết mất.
Hậu quả, cuối mùa giải năm ngoái, M.U xếp tận hạng 7 và việc Moyes phải ra đi là điều tất yếu so với tầm vóc của đội bóng.
4. Sự cố "Chiếc giày bay" với Beckham
Đây có lẽ là điều khiến CĐV M.U tiếc nuối khi họ mất đi tiền vệ tài hoa bậc nhất của đội bóng.
Nguyên nhân của sự cố này bắt đầu từ khi Beckham tổ chức đám cưới những năm đầu 2000 và anh ngày càng dấn thân vào lĩnh vực giải trí mà bỏ bê bóng đá.
Năm 2003, sau trận thua Arsenal ở FA Cup, "máy sấy tóc" Sir Alex nổi tiếng nóng tính đã đá chiếc giày trúng mặt Beckham, để lại vết sẹo lớn trên mí mắt cầu thủ mang áo số 7.
Kết quả, Beckham đã chuyển tới Real Madrid ngay trong kỳ CN năm đó.
3. Lời nguyền vị trí thủ môn
Vào năm 1999, sau sự ra đi của Peter Schmeichel, Sir Alex đã thất bại trong việc tìm kiếm một nhân tố khác thay thế. Phải mất 6 năm, NHM Quỷ đỏ mới cảm thấy nhẹ nhõm khi Edwin Van der Sar có mặt.
Trong khoảng thời gian đó, Quỷ đỏ đã phải chịu những trận thua tức tưởi chỉ vì sai lầm tệ hại của người gác đền. Trong đó nổi tiếng nhất phải kể đến Barthez. Thủ môn của tuyển Pháp chơi như mơ ngủ và thường biếu không cho đối thủ những bàn thua lãng xẹt.
Chính điều này khiến M.U lận đận trong những tháng ngày đầu những năm 2000.
2. Đột ngột bán Jaap Stam
Trong 3 năm thi đấu cho M.U, Stam là trái tim của hàng phòng ngự khi chứng tỏ được khả năng của một trung vệ hàng đầu thế giới vào thời điểm bấy giờ.
Chính Sir Alex Ferguson đã lên tiếng thừa nhận sai lầm khi bán cầu thủ người Hà Lan: "Khi nghĩ về những điều làm tôi thất vọng, Jaap Stam chắc chắn là nỗi thất vọng lớn đối với tôi. Tôi đã có một quyết định cực kỳ sai lầm lúc đó".
Đang ở đỉnh cao phong độ nhưng Stam đã bị Alex Ferguson bán cho Lazio với giá 16,5 triệu bảng.
1. Đánh giá thấp Pogba
Vào thời điểm này, Pogba nổi lên là một trong những cầu thủ trẻ xuất sắc nhất trên thế giới. Nói vậy vẫn chưa đánh giá hết được tài năng của Pogba khi anh không những là trụ cột của Juventus mà còn của cả tuyển Pháp dù tuổi đời còn rất trẻ.
Với những màn trình diễn xuất sắc của mình, danh hiệu "Golden Boy" dành cho anh là phần thưởng xứng đáng. Mới đây, Pogba còn có tên trong danh sách rút gọn 23 ƯCV cho giải thưởng Quả bóng vàng. Điều đó đủ để nói lên hết sự xuất sắc của Pogba.
Thời điểm còn ở M.U, Pogba rất muốn được ra sân chứng tỏ bản thân. Pogba đến gặp Sir Alex và xin được thi đấu trận gặp Blackburn vào năm 2011 khi United lúc đó gặp khủng hoảng nhân sự ở hàng tiền vệ. "Tôi nói với Sir Alex: 'Hãy cho tôi ra sân và tôi sẽ chứng minh rằng tôi đã sẵn sàng hay không', tuy nhiên ông ấy đã từ chối".
Đó được xem là sai lầm lớn nhất. Sir Alex đã để tuột mất một ngôi sao sáng giá ngay trên tay mình khi không chịu trao cơ hội cho cầu thủ này.
Từ đó, đến nay, M.U đã phải rất vất vả để tìm kiếm một tiền vệ xuất chúng ở tuyến giữa nhưng đều thất bại. Khi nhìn thấy Pogba thi đấu chói sáng như hiện nay, có lẽ Sir Alex vẫn còn đau đáu trong lòng.
![]() |
5. Bổ nhiệm David Moyes
Sau khi cùng Manchester United lên ngôi Premier League mùa giải 2012/2013, Sir Alex quyết định ra đi trong vinh quang đồng thời đã đích thân tiến cử David Moyes ngồi vào chiếc ghế nóng.
Kết quả cuối cùng như thế nào thì ai cũng biết, M.U có một mùa giải cực kỳ tệ hại và thêm vào đó là một lối chơi vô hồn. Từ khi Moyes lên nắm quyền, khái niệm "sợ hãi" của các đội bóng khác mỗi khi gặp M.U cũng dần biết mất.
Hậu quả, cuối mùa giải năm ngoái, M.U xếp tận hạng 7 và việc Moyes phải ra đi là điều tất yếu so với tầm vóc của đội bóng.
4. Sự cố "Chiếc giày bay" với Beckham
Đây có lẽ là điều khiến CĐV M.U tiếc nuối khi họ mất đi tiền vệ tài hoa bậc nhất của đội bóng.
Nguyên nhân của sự cố này bắt đầu từ khi Beckham tổ chức đám cưới những năm đầu 2000 và anh ngày càng dấn thân vào lĩnh vực giải trí mà bỏ bê bóng đá.
Năm 2003, sau trận thua Arsenal ở FA Cup, "máy sấy tóc" Sir Alex nổi tiếng nóng tính đã đá chiếc giày trúng mặt Beckham, để lại vết sẹo lớn trên mí mắt cầu thủ mang áo số 7.
Kết quả, Beckham đã chuyển tới Real Madrid ngay trong kỳ CN năm đó.
3. Lời nguyền vị trí thủ môn
Vào năm 1999, sau sự ra đi của Peter Schmeichel, Sir Alex đã thất bại trong việc tìm kiếm một nhân tố khác thay thế. Phải mất 6 năm, NHM Quỷ đỏ mới cảm thấy nhẹ nhõm khi Edwin Van der Sar có mặt.
Trong khoảng thời gian đó, Quỷ đỏ đã phải chịu những trận thua tức tưởi chỉ vì sai lầm tệ hại của người gác đền. Trong đó nổi tiếng nhất phải kể đến Barthez. Thủ môn của tuyển Pháp chơi như mơ ngủ và thường biếu không cho đối thủ những bàn thua lãng xẹt.
Chính điều này khiến M.U lận đận trong những tháng ngày đầu những năm 2000.
2. Đột ngột bán Jaap Stam
Trong 3 năm thi đấu cho M.U, Stam là trái tim của hàng phòng ngự khi chứng tỏ được khả năng của một trung vệ hàng đầu thế giới vào thời điểm bấy giờ.
Chính Sir Alex Ferguson đã lên tiếng thừa nhận sai lầm khi bán cầu thủ người Hà Lan: "Khi nghĩ về những điều làm tôi thất vọng, Jaap Stam chắc chắn là nỗi thất vọng lớn đối với tôi. Tôi đã có một quyết định cực kỳ sai lầm lúc đó".
Đang ở đỉnh cao phong độ nhưng Stam đã bị Alex Ferguson bán cho Lazio với giá 16,5 triệu bảng.
1. Đánh giá thấp Pogba
Vào thời điểm này, Pogba nổi lên là một trong những cầu thủ trẻ xuất sắc nhất trên thế giới. Nói vậy vẫn chưa đánh giá hết được tài năng của Pogba khi anh không những là trụ cột của Juventus mà còn của cả tuyển Pháp dù tuổi đời còn rất trẻ.
Với những màn trình diễn xuất sắc của mình, danh hiệu "Golden Boy" dành cho anh là phần thưởng xứng đáng. Mới đây, Pogba còn có tên trong danh sách rút gọn 23 ƯCV cho giải thưởng Quả bóng vàng. Điều đó đủ để nói lên hết sự xuất sắc của Pogba.
Thời điểm còn ở M.U, Pogba rất muốn được ra sân chứng tỏ bản thân. Pogba đến gặp Sir Alex và xin được thi đấu trận gặp Blackburn vào năm 2011 khi United lúc đó gặp khủng hoảng nhân sự ở hàng tiền vệ. "Tôi nói với Sir Alex: 'Hãy cho tôi ra sân và tôi sẽ chứng minh rằng tôi đã sẵn sàng hay không', tuy nhiên ông ấy đã từ chối".
Đó được xem là sai lầm lớn nhất. Sir Alex đã để tuột mất một ngôi sao sáng giá ngay trên tay mình khi không chịu trao cơ hội cho cầu thủ này.
Từ đó, đến nay, M.U đã phải rất vất vả để tìm kiếm một tiền vệ xuất chúng ở tuyến giữa nhưng đều thất bại. Khi nhìn thấy Pogba thi đấu chói sáng như hiện nay, có lẽ Sir Alex vẫn còn đau đáu trong lòng.
Thanh Hải |
00:00 30/11/-0001















