5 phút với Novak Djokovic: "Tôi không thể trách đám đông, chỉ có thể trách mình"

09:12 Thứ hai 09/06/2014

(TinTheThao.com.vn) - Trang Tennisworldusa đã thực hiện cuộc trao đổi ngắn với á quân Roland Garros 2014, tay vợt Novak Djokovic sau thất bại trước Rafael Nadal trong trận chung kết diễn ra đêm qua.

Nói về trận đấu, Djokovic cho biết: "Tôi khởi đầu rất tốt, và duy trì được tới set 2. Nhưng khi tỷ số là 6-5, bản thân đã không duy trì được nhịp độ thi đấu. Tôi bắt đầu gặp khó khăn về tình trạng sức khỏe. Thật sự rất khó để trụ lại trên sân ở set thứ 3. Sang set kế tiếp, mọi chuyện trở nên khá hơn chút, nhưng thật sự thì Nadal chơi tốt hơn ở những điểm số quan trọng".

Djokovic từng giành được 4 chiến thắng liên tiếp trước Nadal, trong đó bao gồm luôn cả chức vô địch Rome Masters 1000 trong năm nay. Nhưng đêm qua, đó không phải ngày của tay vợt người Serbia.

"Để thắng Nadal trong 5 set không phải chuyện dễ. Thật khó để giữ được sự bền bỉ suốt một trận đấu dài hơi và tốn sức. Khi gặp Nadal, giữ vững được nhịp độ thi đấu trong từng cú đánh là điều cần phải làm. Nhưng hôm qua, tôi thi đấu lên xuống thất thường. Nadal tung ra những cú thuận tay chéo sân rất tốt. Ngược lại, tôi lại xử lý không tốt ở những tình huống trái tay", Djokovic nói thêm.

Trên sân đêm qua, các khán giả Tây Ban Nha cổ vũ nhiệt tình cho Rafael Nadal. Họ hô vang tên anh một cách đầy cuồng nhiệt. Chính điều này phần nào khiến Novak Djokovic không hài lòng bởi làm anh bị phân tâm, theo báo chí phân tích. Nhưng sau trận đấu, tay vợt số 2 thế giới không một lời càm ràm về điều này.

"Tôi chỉ có thể trách mình, chứ không phải đổ lỗi cho đám đông. Sự cổ vũ cho Nadal từ hàng ghế khán giả rất lớn. Đám đông như điên loạn vì anh ấy. Trong khi đó, tôi chỉ cố tập trung vào bản thân và tránh bị phân tâm", Nole chia sẻ.

Thất bại là điều không ai muốn. Nhưng ở Novak Djokovic, người ta thích anh vì luôn cho thấy óc hài hước trong mọi hoàn cảnh. Điều này được thể qua câu nói đùa sau đây. "Nếu tôi được thi đấu vào lúc 6 giờ tối với điều kiện thời tiết mát mẻ, bạn nghĩ tôi có thể giành được chiến thắng hay không ư? Được, nhưng nếu tôi là tay vợt chơi tay trái".

Sau cùng, Djokovic cũng thừa nhận bản thân khá thất vọng vì không thể hoàn tất đủ bộ Grand Slam và phải tiếp tục chờ tới năm sau mới lại mơ ngày giương cao chức vô địch Roland Garros. "Khi bạn thật sự khao khát một thứ gì đó nhưng lại không giành được suốt nhiều năm liền, thì đó thật sự rất khó khăn. Lúc này, tôi chỉ có thể cố gắng quên đi nỗi buồn thất bại và nhìn về tương lai".

Thiên Yết | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục