5 điều tồi tệ nhất trong năm 2012 của Arsenal

17:06 Thứ sáu 14/12/2012

Thêm một năm trắng tay, khởi đầu tồi tệ ở Premier League mùa giải mới, bán đội trưởng van Persie là một trong những sự kiện đáng quên nhất của Arsenal trong năm 2012 đen tối.

1. Ác mộng ở San Siro

The Gunners tràn ngập tự tin khi hành quân đến San Siro gặp AC Milan tại vòng knock-out Champions League hồi tháng 2. Tuy nhiên, sự tự tin đó nhanh chóng biến mất khi Robinho và Zlatan Ibrahimovic thay nhau bắn phá khung thành của Arsenal. Thảm bại 0-4 trước đội bóng của Italia được coi là kết quả tồi tệ nhất của Wenger tại Champions League.


“Đó là một đêm bạn sẽ không bao giờ quên, một đêm tồi tệ nhất của chúng tôi tại châu Âu.” Wenger chua chát nói sau trận đấu.

Sau đó ở trận lượt về, dù hết sức nỗ lực những Arsenal cũng chỉ có thể thắng được đối thủ 3-0 và phải nhường quyền đi tiếp cho AC Milan.

2. Bán Van Persie cho Man Utd

Thương vụ Robin van Persie có thể coi là thất bại thảm hại nhất của Arsenal trên thị trường chuyển nhượng trong nhiều năm qua. Ngay cả khi phải bán Fabregas, Nasri, Adebayor... Wenger đều ở thế chủ động và có sẵn cho mình những cầu thủ dự phòng, tuy nhiên với Persie thì không.


Pháo thủ đã rất cố gắng để giữ chân đội trưởng của mình lâu nhất có thể, nhưng trước quyết tâm ra đi của Persie và tham vọng của M.U, Arsenal không thể làm khác hơn. Hình ảnh phản chiếu của thương vụ này có thể thấy rõ qua vị trí của 2 đội trên BXH Premier League hiện nay.

3. “Bạo động” tại đại hội cổ đông

HLV Wenger, Giám đốc điều hành Ivan Gazidis, chủ tịch Peter Hill-Wood và cổ đông lớn nhất Stan Kroenke đã phải điều trần và bị NHM chất vấn về các chính sách, chiến lược của CLB khiến Arsenal phải trải qua 7 năm liên tiếp trắng tay.

Wenger đã phải đứng ra xin lỗi sau hai thất bại trước Norwich và Schalke, nhưng ông vẫn cố gắng bảo vệ quan điểm của “bộ sậu” của mình.


“Đối với tôi, mùa giải có tất cả 5 danh hiệu. Đầu tiên là Premier League, thứ hai Champions League. Tiếp theo? Một suất dự Champions League. Sau đó mới đến FA Cup và Cúp Liên đoàn.”

“Tôi nói điều đó bởi vì nếu bạn muốn thu hút những cầu thủ giỏi nhất, bạn cần phải được chơi ở Champions League chứ không phải vô địch FA Cup hay Cúp Liên đoàn.”

4. Tụt xuống vị trí thứ 10 trên BXH Premier League

Arsenal có thể đi tiếp tại Champions League, nhưng phong độ ở đấu trường quốc nội của họ lại là một thảm họa. Thất bại 0-2 ngay trên sân nhà trước Swansea khiến Pháo thủ có thành tích tồi nhất trong vòng 18 năm trở lại đây và tụt xuống vị trí thứ 10 trên bảng xếp hạng Premier League.

Kết quả này cũng khiến người hâm mộ Arsenal tổ chức biểu tình phản đối BLĐ đội bóng cũng như HLV Wenger ngay ngoài sân vận động Emirates.

5. Thất bại nhục nhã tại Cúp Liên đoàn

Ra sân với đội hình khá mạnh nhưng Arsenal không thể giải quyết đội bóng đến từ giải hạng 4, Bradford trong 120 phút thi đấu. Không những vậy, bản lĩnh trên chấm luân lưu 11m của các Pháo thủ cũng thua luôn những cầu thủ bán chuyên này.


Thất bại 2-3 trước Bradford City không chỉ khiến Arsenal đứng trước nguy cơ trắng tay mùa thứ 8 liên tiếp, nó còn làm cho chiếc ghế của Wenger tại Emirates dữ dội lung lay hơn bao giờ hết.
Tiểu Phi | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục