5 điều rút ra sau trận Juventus (3-0) Chelsea

10:53 Thứ tư 21/11/2012

Những điều chỉnh chiến thuật không giúp ích được cho Chelsea, trong khi Andrea Pirlo tạo ra sự khác biệt ngay cả khi anh không giữ được sự chính xác cần thiết trong từng đường bóng. Có quá nhiều điều để nói sau trận thắng 3-0 của Juve trước Chelsea.

1. Chiến thuật nửa vời của Di Matteo

Nhìn vào đội hình xuất phát với 5 hậu vệ (trong đó có 3 người có thể đá trung vệ) và không tiền đạo, người ta mường tượng ra việc Di Matteo quyết định cho Chelsea sử dụng lại lối đá phòng ngự đổ bê tông. Nhưng khi vào trận, Chelsea trở lại với bộ tứ vệ quen thuộc, và César Azpilicueta bất ngờ được đá cao như một tiền vệ chứ không phải là hậu vệ cánh.

Sự xuất hiện của Azpilicueta ngay phía trước Ivanovic bên cánh phải chính là lí do khiến Juventus phải tập trung hướng tấn công vào vị trí của Ashley Cole bên cánh đối diện, khi mà hậu vệ người Anh không có được sự hỗ trợ tương tự. Điều này khiến Chelsea vừa gặp khó khăn trong phòng ngự, vừa bế tắc khi tấn công.


2. Chelsea vẫn cần mũi nhọn thứ 4

Trước trận, khi Di Matteo từ chối đảm bảo vị trí cho Torres, người ta nghĩ rằng ông sẽ tạo cơ hội cho Daniel Sturridge. Tuy vậy, vào phút chót tiền đạo người Anh cũng phải ngồi ngoài vì chấn thương gân khoeo.

Với Eden Hazard chơi cao nhất, cùng với Mata và Oscar đá lùi phía sau, The Blues gần như vô hại với Buffon. Rõ ràng, Chelsea vẫn cần phải có một ai đó làm trọng tâm trong các cuộc tấn công để tận dụng sức sáng tạo từ hàng tiền vệ. Một ai đó, giống như Didier Drogba.

3. Đôi khi một tiền đạo tồi cũng hữu ích

Việc loại bỏ Torres mà không có ai thay thế khiến hàng công của Chelsea cùn đi trông thấy. Ngay trong các tình huống cố định, họ cũng tỏ ra khá bế tắc khi chỉ biết hướng bóng đến vị trí của Gary Cahill - một trung vệ.

Thực tế, cả Hazard, Oscar và Mata đều có cho riêng mình một cơ hội ngon ăn, tuy nhiên không có bàn thắng nào cho Chelsea. Một tiền đạo đúng nghĩa, dù đã đánh mất nhạy cảm ghi bàn vẫn có thể gây ra nhiều sóng gió hơn nếu có nhiều cơ hội như vậy. Chưa kể, việc Torres xuất hiện trên sân sẽ khiến hệ thống phòng ngự của Juventus bị kéo dãn dễ dàng hơn.

4. Pirlo nguy hiểm ngay cả khi đá không tốt


Pirlo chính là cái tên mà đội bóng Anh tập trung chú ý nhiều nhất, và điều đó làm cho anh không thể có một màn trình diễn tốt. Thậm chí, Pirlo còn đôi lần để mất bóng vào chân Ashley Cole và chuyền hỏng.

Tuy mờ nhạt, nhưng phẩm chất của một ngôi sao vẫn giúp Pirlo tạo nên sự khác biệt. Nỗ lực sút bóng từ cự li gần 30m của anh vô tình giúp Quagliarella có được bàn thắng mở tỉ số trận đấu. Một bàn thắng may mắn, nhưng không ai phủ nhận rằng Pirlo luôn biết cách tạo ra nguy hiểm với những cú sút từ ngoài vòng cấm. Hay nói đơn giản hơn, “bạn không thể trúng xổ số nếu không mua vé.”

5. Thủ môn và băng đội trưởng

Việc chọn một thủ môn làm đội trưởng vẫn còn gây tranh cãi, thông thường người ta tin rằng việc một đội trưởng là hậu vệ hoặc tiền vệ sẽ có tầm ảnh hưởng tốt hơn, đồng thời có thể bảo vệ đồng đội và gây sức ép lên trọng tài trong các tình huống nhạy cảm trên sân.

Tuy vậy, trong trận đấu hôm qua cả Chelsea và Juventus đều chọn các thủ môn của mình làm người đứng đầu. Có thể, một thủ môn làm đội trưởng không phải lúc nào cũng tạo được cảm hứng cho các đồng đội phía trên. Nhưng rõ ràng, chiếc băng đội trưởng truyền cảm hứng cho chính họ. Đêm qua, cả Cech và Buffon đều có những pha cứu thua xuất thần.
Tiểu Phi | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục