![]() |
| Chelsea đã có trận đấu trên cơ đối thủ. Ảnh internet. |
Trận derby thành London đã kết thúc với rất nhiều tranh cãi nổ ra sau màn gây hấn của Diego Costa. Tuy nhiên, điều này cũng không thể khỏa lấp sự thật rằng Arsenal vẫn còn hơi 'xanh và non'.
1. John Terry hay John Stones, chi bằng Kurt Zouma
Khi Terry được cho nghỉ trận gặp Maccabi Tel Aviv giữa tuần, giới chuyên môn nhận định Mourinho muốn để dành anh cho cuộc chiến với Arsenal. Tuy nhiên, một lần nữa Kurt Zouma lại được chọn đá cạnh Gary Cahill và Mourinho đã đúng, không chỉ bởi Zouma là người ghi bàn mở tỷ số.
Tốc độ là mấu chốt vấn đề. Những trận trước, hàng thủ Chelsea quá chậm chạp để lộ nhiều sơ hở nhưng với Zouma, Theo Walcott gần như tắt điện. Cầu thủ trẻ người Pháp hoàn toàn áp chế được đàn anh bên kia chiến tuyến.
![]() |
| Biểu đồ tham gia trận đấu của Zouma. Ảnh internet. |
Điển hình là tình huống Walcott thoát xuống thuận lợi phút 38 nhưng ngay lập tức bị Zouma chặn đứng. Nếu đó là John Terry, không biết chuyện gì sẽ xảy đến với Chelsea khi Walcott có cơ hội đối mặt với thủ thành Begovic.
Không chỉ mở tỷ số, Zouma còn có 3 pha tắc bóng thành công, giải nguy 2 lần và giành chiến thắng 3 cuộc đối đầu trên không. The Blues đang muốn có John Stones của Everton nhưng Kurt Zouma đã là câu trả lời cho hàng thủ rồi.
2. Đừng để hút vào trò chơi của Diego Costa
Trong quá khứ, rất nhiều cầu thủ đã gặp những tình huống trớ trêu khi đối đầu với Diego Costa và đều nhận lấy kết cục giống Gabriel Paulista nhưng điều lạ là Costa chưa bao giờ phải nhận thẻ đỏ ở những pha bóng chính mình là kẻ khiêu khích.
Costa có kinh nghiệm khiến đối thủ tức điên lên và nếu không kìm chế được bản thân, mọi việc sẽ đổ sông, đổ biển. Tuyển thủ Tây Ban Nha luôn thích gây sự với đối thủ nhưng lại tỏ ra hết sức nai tơ, vô tội mỗi khi 'cá đã cắn câu' trước mặt trọng tài.
Nhưng cũng phải nói rằng Paulist quá non nớt. Costa nhiều lần đánh tay vào mặt Koscielny nhưng quan trọng là khi trọng tài không quan sát thấy. Paulista thì khác, anh có cú đá móc Costa ngay trước mũi trọng tài, thế thì không thẻ đỏ mới là lạ.
3. Eden Hazard khởi động đủ lâu rồi
Sự khởi đầu chậm chạp của Chelsea mùa giải này là lỗi của cả hệ thống nhưng không khó để chỉ ra rằng, sự sa sút của Eden Hazard là nguyên nhân chính yếu. Cầu thủ người Bỉ chưa bao giờ có được phong độ đã giúp anh giành danh hiệu 'Cầu thủ xuất sắc nhất Premier League' mùa trước.
![]() |
| Hazard có mặt ở mọi điểm nóng. Ảnh internet. |
Tuy nhiên, trận gặp Arsenal cho thấy Hazard đã bắt đầu vào guồng. Thống kê chỉ ra rằng, Hazard là người chơi tung ra nhiều đường chuyền nhất bên phần sân đối phương (45), tạo ra nhiều cơ hội ăn bàn nhất (5) và cũng có được những pha qua người nhiều nhất (8).
Cuối cùng, Hazard khép lại một ngày thi đấu tuyệt vời bằng bàn thắng có phần may mắn nhưng đó là dấu hiệu cho thấy anh đã sẵn sàng trở lại.
4. Chelsea - 'Ông kẹ' của Arsenal
Tính riêng đấu trường Premier League, Chelsea đã có 8 trận liên tiếp bất bại trước Arsenal. Lần gần nhất họ thúc thủ là trận thua 3-5 dưới thời Villas Boas. Trong 8 trận này, The Blues có đến 6 lần giữ sạch lưới và chiến thắng 2-0 vừa qua đã là trận đấu thứ 5 liên tiếp Arsenal không thể chọc thủng lưới Chelsea (hơn 482 phút).
![]() |
| Mourinho thực sự khiến Wenger ôm hận. Ảnh internet. |
Cả 3 trận gần nhất trên sân nhà gặp Arsenal, Eden Hazard đều nổ súng, trong khi đó, Cesc Fabregas cũng tạo ra được 2 pha kiến tạo cho đồng đội ghi bàn chia đều cho 2 trận tiếp đón đội bóng cũ trên sân Stamford Bridge.
5. Arsene Wenger vẫn là bại tướng trước Jose Mourinho
Trong 15 lần đối đầu gần nhất, Wenger thúc thủ đến 8 trận, hòa 6 và chỉ kiếm được 1 chiến thắng duy nhất - trận tranh Siêu cúp Anh hồi đầu mùa giải.
Tottenham, Newcastle, Everton, Crystal Palace, Sunderland và thậm chí Middlesbrough còn giành được nhiều thắng hơn Arsenal trước Mourinho. Điều này chỉ ra rằng, Wenger thực sự không phải là đối thủ của Mourinho ở cả cuộc chiến tâm lý và trên sân cỏ.

















