Nỗi lo tiếp diễn
Không khó để nhận thấy Manchester United đã tạo ra hàng loạt cơ hội ngon ăn trước Luton Town, nhưng rốt cuộc thì họ chỉ có thể chuyển hóa một trong số đó thành bàn thắng. Điều đáng nói, người điền tên mình lên bảng tỷ số lại là Victor Lindelof, còn những ngôi sao trên hàng công của Quỷ đỏ tiếp tục có một ngày thi đấu đáng thất vọng.
Tính đến thời điểm hiện tại, đoàn quân của HLV Erik Ten Hag mới ghi được vỏn vẹn 13 bàn thắng sau 12 vòng đấu, thành tích kém cỏi nhất trong số 10 đội đứng ở nửa trên bảng xếp hạng Premier League. Điều đáng nói, kể từ trận thua Arsenal vào ngày 3/9 đến nay, vẫn chưa có một tiền đạo nào của Man Utd chấm dứt được "cơn khát bàn thắng" tại giải quốc nội. Rõ ràng, Ten Hag vẫn đang gặp rất nhiều khó khăn trong việc giải quyết bài toán hàng công của Quỷ đỏ.
Hàng công của Man Utd vẫn đang gặp vấn đề lớn.
Cơn bão chấn thương
Tiếp đón Luton, Man Utd có cho mình một cú hích to lớn với sự trở lại của Victor Lindelof, nhưng đổi lại, sau khi trận đấu này khép lại thì họ đã đón nhận thêm hai cú sốc về mặt lực lượng. Trước tiên là trường hợp của Christian Eriksen, người dính chấn thương trong hiệp một và sớm phải rời sân để nhường chỗ cho Mason Mount. Bước sang hiệp hai, đến lượt người đồng hương của anh là Rasmus Hojlund chấn thương và phải rời sân trên những bước đi tập tễnh.
May cho Man Utd, các cầu thủ sẽ chính thức bước vào kỳ nghỉ quốc tế sau loạt trận Premier League cuối tuần này, nên họ hoàn toàn có thể hy vọng Eriksen lẫn Hojlund sẽ kịp trở lại cho cuộc đối đầu Everton diễn ra vào ngày 26/11. Hiện tại, Ten Hag vẫn còn đang thiếu vắng sự phục vụ của hàng loạt nhân tố chủ chốt vì lý do chấn thương như Lisandro Martinez, Casemiro hay Luke Shaw.
Cú sốc Ten Hag
Ten Hag chính thức bị cấm chỉ đạo.
Với tấm thẻ vàng sau lỗi phản ứng thái quá với trọng tài Graham Scott ở những phút cuối trận, Ten Hag đã nhận đủ 3 thẻ vàng trong mùa giải năm nay và sẽ chính thức bị truất quyền chỉ đạo trong chuyến làm khách đến sân của Everton. Trước đó, chiến lược gia người Hà Lan đã bị phạt thẻ trong các trận gặp Arsenal và Tottenham Hotspur. Điều đáng nói, Man Utd được dự đoán sẽ trải qua 90 phút đầy sóng gió trong chuyến hành quân đến Goodison Park, với việc Everton đang trải qua chuỗi 4 trận bất bại trên mọi đấu trường.
Khác biệt to lớn
Có thể nói, 45 phút đầu trong cuộc đón tiếp Luton là lần đầu tiên các cổ động viên được chứng kiến hình ảnh của một "ông lớn" thực sự từ Man Utd mùa này. Số liệu từ Fotmob cho thấy, Quỷ đỏ kiểm soát hoàn toàn thế trận với 76% quyền sở hữu bóng, dứt điểm 7 lần và có chỉ số bàn thắng kỳ vọng là 1.32. Tuy vậy, bước sang hiệp hai thì Man Utd lại mang đến một bộ mặt kém cỏi thường thấy, đặc biệt là sau bàn thắng của Lindelof. Họ nhanh chóng để mất thế trận và liên tục cho phép Luton gây áp lực về phía khung thành của Andre Onana.











