Chọn cặp trung vệ xuất sắc nhất
Thực tế ở Chelsea hiện tại đang dư thừa ngôi sao chơi ở vị trí trung vệ, nhưng chính sự chật chội đó đã khiến Mourinho cảm thấy đau đầu. Cả David Luiz, Terry, Ivanovic và Cahill đều là mẫu trung vệ xuất sắc nhất hiện nay mà châu Âu đang cần. Tuy vậy, ông cần phải quyết định sớm, một là bán bớt hoặc là chọn ra cặp trung vệ số 1 cho mùa giải mới. Chính yếu tố hàng hai của Mourinho đang khiến ông gặp vấn đề lớn trong hệ thống phòng ngự.
Mùa trước, dưới triều đại Benitez, vị chiến lược gia này thường hay tin dùng Ivanovic và David Luiz làm lá chắn nơi hàng tứ vệ. Việc chọn lựa quyết đoán đó đã đem lại sự thành công cho ông. Trong mắt HLV ngưới Tây Ban Nha thì Terry đã lớn tuổi nên không còn đảm bảo thể lực và Cahill vẫn còn thiếu chút gì đó gọi là kinh nghiệm. Trong khi, Mourinho thì ngược lại, ông không thích mẫu trung vệ như David Luiz cho lắm nhưng lại không muốn bán anh. Ngoài ra, cả Terry, Ivanovic hay Cahill vẫn được ông xoay tua liên tục trong mùa hè vừa qua. Và kết quả là ông đã nhận lấy kết quả thua thảm 1-3 trước Real Madrid của Ancelotti.
Rõ ràng, vị chiến lược gia người Bồ cần phải nhanh chóng tìm ra cặp trung vệ để đặt niềm tin. Đơn giản, khi mà mọi thứ đã vào đúng vị trí của nó thì ý đồ sẽ được thực thi hiệu quả nhất.
Bài toán nơi hàng tiền đạo
Lại là thừa nhưng thiếu đối với Chelsea ở thời điểm hiện tại. Không chỉ có 4 trung vệ mà Mourinho còn đang sở hữu tới 3 tiền đạo đích danh, đó là Lukaku, Torres và Demba Ba nhưng hiệu quả vẫn còn là dấu hỏi lớn.
Và đến lúc người ta phải đặt dấu hỏi về Rooney, liệu Mourinho có cần anh hay không? Câu trả lời là chắc có.
Lukaku còn quá trẻ so với tham vọng của Mourinho, Torres lại đang trên đà đi xuống đẳng cấp và Demba Ba vẫn chưa chứng tỏ gì nhiều từ khi chuyển về The Blues. Ở trận chung kết với Real Madrid, Chelsea đã bộc lộ mọi sự yếu kém trên hàng công. Dù Lukaku là ngôi sao được kỳ vọng nhất với Mourinho, nhưng với một đội đẳng cấp như Real Madrid thì anh tỏ ra quá non kém. Ngôi sao được mệnh danh là Drogba mới đã không còn chính mình trước hàng thủ chơi kinh nghiệm và khoa học của đội bóng đến từ Tây Ban Nha.
Đã đến lúc “người đặc biệt” nên quay lại sân Old Trafford để hỏi mua Rooney cho dứt điểm. Tiền đạo người Anh sẽ rất phù hợp với triết lý bóng đá phòng ngự phản công của ông, dù bản thân anh không mạnh về săn bàn như C. Ronaldo hay Van Persie… Nhưng kinh nghiệm, khả năng chớp cơ hội và đặc biệt lối đá lỳ lợm… của anh sẽ giúp Mourinho tự tin hơn rất nhiều.
Mourinho - hãy là chính mình
Mourinho vẫn là người đàn ông thực dụng, nhưng lại tỏ ra mất “đặc biệt”. Người đàn ông kể từ khi trở về ngôi nhà cũ Chelsea giờ đã khác, khi tự nhận mình là “người hạnh phúc”, một điều hơi khó hiểu. Với nhiều người thì Mourinho giờ đã hiền hơn, có ý kiến lại nghĩ ông đang muốn thay đổi để làm kẻ “hòa bình” tại Premier League hoặc là đang cảm thấy mệt mỏi sau những gì tại Real Madrid trước đây. Nhưng không, Mourinho đã không còn là chính mình, đúng là ông đã thay đổi và sự thay đổi đó đang khiến Chelsea phải trả giá. Và người hâm mộ muốn ông trở lại chính mình, “người đặc biệt” của giai đoạn 2004-2007.
Chelsea giờ đã khác, không còn mạnh mẽ, quyết đoán như trước kia nữa, thay vào đó là lối đá khó đoán về mặt chiến thuật. Mourinho muốn vừa làm hài lòng ông chủ người Nga nhưng lại muốn đem đến sự mới mẻ cho Chelsea, điều đó khiến The Blues mất phương hướng. Dù đâu đó vẫn còn chút thực dụng, nhưng trong trận gặp Real Madird đã có chút pha trộn hương vị tấn công mới, khi Chelsea không phòng thủ chủ đông. Mourinho sẵn sàng cho học trò chơi tấn công, chính điều đó đã khiến hàng thủ bị động trong những đợt phản công của Real Madrid. Nếu trận đấu này diễn ra cách đây 7 hay 8 năm về trước thì “Kền kền trắng” khó lòng ghi bàn dễ dàng đến như vậy. Cả Marcelo và C. Ronaldo có quá nhiều khoảng trống để di chuyển và dứt điểm, một điều hiếm thấy trong cách phòng ngự của Mourinho.
Rõ ràng, Chelsea chỉ thành công khi Mourinho trở lại là chính mình, “Người đặc biệt” của trước kia. Đơn giản, ông không thể giúp đội bóng của mình chơi đôi công với bộ mặt hiện tại. Và xin đừng ép Mourinho làm điều ngược lại với suy nghĩ của mình, hãy để ông được tự do với con người vốn có.
Thực tế ở Chelsea hiện tại đang dư thừa ngôi sao chơi ở vị trí trung vệ, nhưng chính sự chật chội đó đã khiến Mourinho cảm thấy đau đầu. Cả David Luiz, Terry, Ivanovic và Cahill đều là mẫu trung vệ xuất sắc nhất hiện nay mà châu Âu đang cần. Tuy vậy, ông cần phải quyết định sớm, một là bán bớt hoặc là chọn ra cặp trung vệ số 1 cho mùa giải mới. Chính yếu tố hàng hai của Mourinho đang khiến ông gặp vấn đề lớn trong hệ thống phòng ngự.
Mùa trước, dưới triều đại Benitez, vị chiến lược gia này thường hay tin dùng Ivanovic và David Luiz làm lá chắn nơi hàng tứ vệ. Việc chọn lựa quyết đoán đó đã đem lại sự thành công cho ông. Trong mắt HLV ngưới Tây Ban Nha thì Terry đã lớn tuổi nên không còn đảm bảo thể lực và Cahill vẫn còn thiếu chút gì đó gọi là kinh nghiệm. Trong khi, Mourinho thì ngược lại, ông không thích mẫu trung vệ như David Luiz cho lắm nhưng lại không muốn bán anh. Ngoài ra, cả Terry, Ivanovic hay Cahill vẫn được ông xoay tua liên tục trong mùa hè vừa qua. Và kết quả là ông đã nhận lấy kết quả thua thảm 1-3 trước Real Madrid của Ancelotti.
Rõ ràng, vị chiến lược gia người Bồ cần phải nhanh chóng tìm ra cặp trung vệ để đặt niềm tin. Đơn giản, khi mà mọi thứ đã vào đúng vị trí của nó thì ý đồ sẽ được thực thi hiệu quả nhất.
![]() |
| Rooney, liệu Mourinho có cần anh hay không? Ảnh: Internet |
Bài toán nơi hàng tiền đạo
Lại là thừa nhưng thiếu đối với Chelsea ở thời điểm hiện tại. Không chỉ có 4 trung vệ mà Mourinho còn đang sở hữu tới 3 tiền đạo đích danh, đó là Lukaku, Torres và Demba Ba nhưng hiệu quả vẫn còn là dấu hỏi lớn.
Và đến lúc người ta phải đặt dấu hỏi về Rooney, liệu Mourinho có cần anh hay không? Câu trả lời là chắc có.
Lukaku còn quá trẻ so với tham vọng của Mourinho, Torres lại đang trên đà đi xuống đẳng cấp và Demba Ba vẫn chưa chứng tỏ gì nhiều từ khi chuyển về The Blues. Ở trận chung kết với Real Madrid, Chelsea đã bộc lộ mọi sự yếu kém trên hàng công. Dù Lukaku là ngôi sao được kỳ vọng nhất với Mourinho, nhưng với một đội đẳng cấp như Real Madrid thì anh tỏ ra quá non kém. Ngôi sao được mệnh danh là Drogba mới đã không còn chính mình trước hàng thủ chơi kinh nghiệm và khoa học của đội bóng đến từ Tây Ban Nha.
Đã đến lúc “người đặc biệt” nên quay lại sân Old Trafford để hỏi mua Rooney cho dứt điểm. Tiền đạo người Anh sẽ rất phù hợp với triết lý bóng đá phòng ngự phản công của ông, dù bản thân anh không mạnh về săn bàn như C. Ronaldo hay Van Persie… Nhưng kinh nghiệm, khả năng chớp cơ hội và đặc biệt lối đá lỳ lợm… của anh sẽ giúp Mourinho tự tin hơn rất nhiều.
Mourinho - hãy là chính mình
Mourinho vẫn là người đàn ông thực dụng, nhưng lại tỏ ra mất “đặc biệt”. Người đàn ông kể từ khi trở về ngôi nhà cũ Chelsea giờ đã khác, khi tự nhận mình là “người hạnh phúc”, một điều hơi khó hiểu. Với nhiều người thì Mourinho giờ đã hiền hơn, có ý kiến lại nghĩ ông đang muốn thay đổi để làm kẻ “hòa bình” tại Premier League hoặc là đang cảm thấy mệt mỏi sau những gì tại Real Madrid trước đây. Nhưng không, Mourinho đã không còn là chính mình, đúng là ông đã thay đổi và sự thay đổi đó đang khiến Chelsea phải trả giá. Và người hâm mộ muốn ông trở lại chính mình, “người đặc biệt” của giai đoạn 2004-2007.
Chelsea giờ đã khác, không còn mạnh mẽ, quyết đoán như trước kia nữa, thay vào đó là lối đá khó đoán về mặt chiến thuật. Mourinho muốn vừa làm hài lòng ông chủ người Nga nhưng lại muốn đem đến sự mới mẻ cho Chelsea, điều đó khiến The Blues mất phương hướng. Dù đâu đó vẫn còn chút thực dụng, nhưng trong trận gặp Real Madird đã có chút pha trộn hương vị tấn công mới, khi Chelsea không phòng thủ chủ đông. Mourinho sẵn sàng cho học trò chơi tấn công, chính điều đó đã khiến hàng thủ bị động trong những đợt phản công của Real Madrid. Nếu trận đấu này diễn ra cách đây 7 hay 8 năm về trước thì “Kền kền trắng” khó lòng ghi bàn dễ dàng đến như vậy. Cả Marcelo và C. Ronaldo có quá nhiều khoảng trống để di chuyển và dứt điểm, một điều hiếm thấy trong cách phòng ngự của Mourinho.
Rõ ràng, Chelsea chỉ thành công khi Mourinho trở lại là chính mình, “Người đặc biệt” của trước kia. Đơn giản, ông không thể giúp đội bóng của mình chơi đôi công với bộ mặt hiện tại. Và xin đừng ép Mourinho làm điều ngược lại với suy nghĩ của mình, hãy để ông được tự do với con người vốn có.
Tấn Việt |
00:00 30/11/-0001















