3 hàng thủ tốt nhất ở cấp Câu lạc bộ: Kì 3 - AC Milan (1988-1994)

14:42 Thứ năm 09/04/2015

(TinTheThao.com.vn) - Trong bóng đá, phòng ngự cũng có vẻ đẹp riêng. Và với những người Italia, phòng ngự đã được đưa lên tầm nghệ thuật. Cùng điểm lại 3 hàng thủ trứ danh ở cấp CLB.

AC Milan (1988-1994)

Khi “Abatino” Gianni Rivera, chàng trai vàng nước Ý, giã từ sự nghiệp bóng đá vào năm 1979 thì AC Milan đã ẩn mình trong bóng tối và trải qua 8 mùa bóng liên tiếp không giành được bất cứ danh hiệu nào. Không chỉ thế, đội bóng còn dính phải scandal tiêu cực bóng đá Totonero năm 1980 cùng với Lazio, Perugia, Bologna và Avellino.

Bộ tứ hậu vệ của đế chế Rossoneri vĩ đại những năm 1988-1994 thực sự là một một bức tường thép.

Hai mùa phải chơi tại Serie B được xem là một nỗi ô nhục đối với một CLB bóng đá danh tiếng như Milan. Ngay cả khi trở lại Serie A, Rossoneri cũng không thể cạnh tranh nổi với Juventus, Inter Milan, Verona, Napoli, Torino và thậm chí cả Fiorentina.

Đội hình:

Tiền đạo: Marco Van Basten (Trung phong), Ruud Gullit (Hộ công)

Tiền vệ: Frank Rijkaard (Tiền vệ phòng ngự), Carlo Ancelotti (Tiền vệ trung tâm), Roberto Donadoni (Tiền vệ phải), Alberigo Evani (Tiền vệ trái)

Hậu vệ: Mauro Tassotti (Hậu vệ phải), Paolo Maldini (Hậu vệ trái, Franco Baresi (Trung vệ thòng), Alessandro Costacurta (Trung vệ dập)

Thủ môn: Giovanni Galli

Ngày 20/02/1986, Silvio Berlusconi đặt chân đến Milan và bắt đầu cải tạo lại đội bóng với hàng tỷ Lira được trút xuống. Vị huấn luyện viên Arrigo Sacchi giàu tiềm năng của Parma được đưa về để xây dựng một triết lý bóng đá mới, điều mà những chuyên gia bóng đá của tạp chí World Soccer sau này đánh giá một trong những thay đổi vĩ đại nhất mọi thời đại.

Để thực hiện được điều đó, Berlusconi đã đưa về san San Siro bộ ba cầu thủ Gullit – Van Basten – Rijkaard để triển khai một lối chơi tấn công mạnh mẽ. Tuy nhiên, để những người Hà Lan có thể ‘bay’ được thì phía sau họ phải là những hậu vệ mạnh mẽ và đẳng cấp nhất. Thật may mắn khi Milan đã tìm thấy họ.

Ở chính giữa hàng phòng ngự huyền thoại, Costacurta giữ vai trò đánh chặn trực tiếp các pha lên bóng của các tiền đạo đối phương, trong khi đó, Baresi luôn cho thấy sự hoàn hảo trong những tình huống ‘quét’ bóng ra khỏi khu vực nguy hiểm. Ở hai bên cánh, Maldini thỉnh thoảng lại dâng cao để hỗ trợ tấn công cùng các đồng đội thì Tassotti lại thường quanh quẩn ở khu vực phòng ngự của mình.

Bộ tứ hậu vệ của đế chế Rossoneri vĩ đại những năm 1988-1994 thực sự là một một bức tường thép khi Sacchi Arango đã lồng ghép tư duy chiến thuật phòng ngự khu vực (zone-press) vào những chuyên gia phòng ngự người Ý. Điểm đáng chú ý nhất là sự kết hợp giữa Baresi và Maldini, hai trong số những hậu vệ vĩ xuất sắc nhất mọi thời đại, đã khiến hệ thống phòng ngự của Milan vững chắc như một boong-ke có thể chống được cả bom nguyên tử. Bằng chứng là ngay trong mùa bóng 1987-1988, Milan chỉ bị thủng lưới 14 bàn.

Khi được đưa về để thay thế Sacchi vào năm 1991, Fabio Capello lại tiếp tục viết tiếp những trang sử vàng cho câu lạc bộ khi giúp Milan giành được 3 chức Scudetto liên tiếp. Không chỉ thế, đội bóng đã tạo nên một phép màu khi tạo nên chuỗi 58 trận bất bại vào giữa những năm 1992-1994.

Herbert Kilpin, một trong hai nhà sáng lập của Milan cùng với Alfred Edwards, đã từng nói khi CLB vừa được thành lập: “Màu đỏ tượng trưng cho sức mạnh của quỷ dữ, màu đen tượng trưng cho sự gieo rắc nỗi kinh hoàng”. Và quả thật, sắc đỏ-đen đến từ nước Ý đã khiến biết bao CLB phải tái mặt nếu không may phải đối đầu với Milan tại UEFA European Cup. Những ngày ấy, có lẽ chỉ có “Dream Team” Barcelona của Johan Cruyff là đội bóng duy nhất hội đủ các yếu tố để có thể so sánh với Milan.

Mùa bóng 1993-1994, khi Baresi quyết định treo giày vĩnh viễn đã để lại bao sự tiếc nuối trong lòng các Milanista, đồng thời khép lại những trang sử vàng về bộ tứ phòng ngự huyền thoại của Rossoneri. Năm đó, Milan chỉ phải nhận 15 bàn thua tại Serie A.

(Bạn đọc: Jünne le Solitaire)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục