Inter Milan (1962-1967)
Năm 1960, HLV tài năng người Argentina, ông Helenio Herrera, gia nhập Internazionale từ Barcelona và đem theo vị tướng của ông, Luis Suárez, người đã thắng giải thưởng cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu trong năm này.
![]() |
| Bộ tứ hậu vệ của Grande Inter được xem là đậm chất Catenaccio nhất trong lịch sử Serie A |
Tại đây, Herrera đã tạo nên một trong những con quái vật phòng ngự làm đảo điên thế giới bóng đá với sơ đồ chiến thuật 5-3-2 đậm chất phòng ngự phản công được biết đến với cái tên Verrour hay Catenaccio. Ông Herrera đã cải tiến bằng cách tăng cường thêm một trung vệ thòng (sweeper) bọc lót ngay phía sau cho 4 hậu vệ trong hệ thống phòng ngự Catenaccio cổ điển của chiến lược gia người gia người Áo, Karl Rappan. Với chiến thuật phòng ngự mới, Inter đã thống trị bóng đá châu Âu và định nghĩa lại Catenaccio trước đó.
Đội hình:
Tiền đạo: Aurelio Milani (Trung phong), Jair da Costa (Tiền đạo phải), Sandro Mazzola (Hộ công lệch phải)
Tiền vệ: Mario Corso (Tiền vệ trái), Luis Suárez (Tiền vệ trung tâm), Carlo Tagnin (Tiền vệ phòng ngự)
Hậu vệ: Tarcisio Burgnich (Trung vệ lệch phải), Giacinto Facchetti (Hậu vệ trái), Aristide Guarneri (Trung vệ dập), Armando Picchi (Trung vệ thòng)
Thủ môn: Giuliano Sarti
Bộ tứ hậu vệ của Grande Inter được xem là đậm chất Catenaccio nhất trong lịch sử Serie A và họ luôn được xem là một trong những hàng phòng ngự hiệu quả nhất trong lịch sử bóng đá dưới sự lãnh đạo tài tình của đội trưởng Giacinto Facchetti vĩ đại.
Khi xem họ thi đấu trên sân, hầu hết mọi người đều dễ dàng nhận thấy sự mất cân đối của hệ thống phòng ngự này khi Burgnich có xu hướng bó sát vào giữa, dẫn đến việc Inter gần như bị khuyết hẳn 1 hậu vệ phải đích thực.
Chính vì ba hậu vệ Burgnich, Guaneri và Picchi đá gần nhau ở khu vực trung tâm nên Tarcisio Burgnich được bố trí thi đấu như một hậu vệ thòng kiểu mới. Với vai trò này, nhiệm vụ của Burgnich sẽ là bọc lót cho Tagnin và Jair, cầu thủ sẽ lui về sâu phần sân nhà để hỗ trợ phòng ngự dọc biên phải.
Trong khi đó, Facchetti được tự do dâng cao để hổ trợ Mario Corso, người được gọi là “God’s Left Foot” (Cái chân trái của Chúa), bên hành lang cánh trái. Picchi, cầu thủ đã được đặt tên cho sân vận động của CLB Livorno, là người chơi thấp nhất trong hàng phòng ngự đã cho thấy sự tỉnh táo đáng khâm phục.
Mời các bạn đón xem "3 hàng thủ tốt nhất ở cấp Câu lạc bộ: Kì 3 - AC Milan (1988-1994)" vào 15h ngày 9/4.
(Bạn đọc: Jünne le Solitaire)
|
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam















