1. Bruno Fernandes
HLV Pochettino từng thể hiện khao khát có được Fernandes khi còn dẫn dắt Tottenham. Mắc xích lớn nhất trong thương vụ này là việc tiền vệ người Bồ Đào Nha đã gia hạn hợp đồng với Sporting CP và có điều khoản phá vỡ lên đến 85 triệu bảng, cao hơn 15 triệu so với con số Sporting từ đề nghị.

Không ai còn nghi ngờ Bruno Fernandes là cầu thủ 1 mùa.
Nhưng đó là câu chuyện của mùa giải trước khi Bruno Fernandes còn bị nghi ngờ là cầu thủ một mùa sau khi ghi 32 bàn thắng và 16 kiến tạo trong 53 trận đấu cho Sporting. Ở thời điểm hiện tại, tiền vệ số 8 đã chứng minh được tài năng của bản thân khi có cho mình 11 bàn thắng và 9 kiến tạo sau 19 trận trên mọi đấu trường.
Đây không hẳn là một thương vụ tồi khi Pogba đang nhăm nhe sang Real Madrid. Những ngày thiếu vắng tiền vệ người Pháp, M.U đã gặp bài toán khó trong việc triển khai bóng và cầu thủ từng cùng Bồ Đào Nha đăng quang Nation League nhiều khả năng sẽ là đáp án đúng nhất cho Quỷ Đỏ.
2. Christian Eriksen
Tiền vệ người Đan Mạch hiện đang rất muốn rời khỏi Tottenham Hotspur khi anh đã hết động lực để cống hiến tại đây. Nếu muốn có Eriksen trong tháng 1, số tiền mà Quỷ Đỏ phải bỏ ra để chiêu mộ sẽ thấp hơn rất nhiều so với con số 50 triệu Bảng họ từng đặt lên bàn đàm phán cách đây không lâu.

Eriksen đã hết động lực cống hiến cho Tottenham.
Hợp đồng của tiền vệ 27 tuổi sẽ đáo hạn vào cuối mùa giải và chắc chắn Tottenham sẽ không muốn mất trắng anh vào tay đối thủ. Với việc không còn động lực cống hiến và mong muốn tái hợp với người thầy đã nâng tầm anh, khả năng gia nhập Quỷ Đỏ của Eriksen lại sáng hơn bao giờ hết.
Nếu gia nhập đội chủ sân Old Trafford, Eriksen sẽ được thỏa sức "tung canh" với vai trò tiền vệ tấn công trong sơ đồ 4-2-3-1. Trong bối cảnh Pereira, Lingard hay Mata đều gây thất vọng khi được thử nghiệp, còn Pogba lại phù hợp với vị trì tiền vệ trung tâm hơn thì việc Eriksen đến với M.U sẽ không khác gì "hổ mọc thêm cánh".
3. Harry Kane
Tiền đạo chủ lực của Tam Sư đã thể hiện sự tiếc nuối khi Spurs sa thải Pochettino và thần thái không mấy vui vẻ trong buổi tập đầu tiên dưới thời Mourinho. Bên cạnh đó, M.U đang rất cần một mẫu tiền đạo có bản năng đánh hơi bàn thắng trong vòng cấm, điều mà Rashford hay Martial vẫn còn thiếu.

Harry Kane và Mauricio Pochettino có một mối quan hệ mật thiết.
Để có được tiền đạo chủ lực của Tam Sư, Manchester United dự kiến phải chi ra không dưới 135 triệu bảng để thuyết phục Tottenham nhả người. Tuy nhiên, nếu Kane bày tỏ nguyện vọng ra đi, nhiều khả năng Daniel Levy sẽ chấp nhận một mức giá thấp hơn sau những gì anh đã cống hiến cho đội bóng.