Cho dù là ai đoạt tấm vé vào chung kết sau trận đấu ở Wembley đêm nay, họ chắc chắn là “hiện tượng” của mùa giải này. Nếu đánh giá về vị trí và vị thế của 2 đội, có lẽ, thành quả của Millwall đáng được ghi nhận hơn, bởi họ đang thi đấu tại giải Championship và cho đến thời điểm này vẫn đang ở nửa cuối bảng xếp hạng. Họ là đội duy nhất không thuộc Premier League vào đến bán kết.
![]() |
Trong khi đó, Wigan dù vẫn thi đấu tại giải Ngoại hạng nhưng lại đang nằm trong nhóm 3 đội cuối bảng cùng nguy cơ xuống hạng. Nhưng lúc này, tạm gạt qua một bên những lo lắng ở Premier League, thầy trò HLV Roberto Martinez muốn hiện thực hoá giấc mơ vào chung kết FA Cup. Millwall và Wigan đi trên một con đường khá giống nhau ở mùa giải này với 4 vòng đấu cùng 1 lần phải đá lại. Họ đều loại được một đại diện của Premier League là Aston Villa (với Millwall) và Everton (với Wigan).
Tất nhiên, các đối thủ còn lại đều không quá mạnh nhưng có thể thấy, các cầu thủ Wigan càng đi sâu càng chơi hay hơn. Dĩ nhiên, dấu ấn đặc sắc nhất của họ chính là trận thắng 3-0 trên sân Everton. Hiện tại, phong độ của Wigan cũng đang tốt hơn (thắng 3, hoà 1), trong khi Millwall chỉ thắng 1 trong cùng giai đoạn.
Trong 4 lần đối đầu gần đây nhất, Wigan thắng 2, Millwall thắng 1 (đều cùng tỷ số 2-0) và một chi tiết đáng chú ý khác là lần gần đây nhất gặp nhau của họ tại FA Cup là năm... 1935. Thi đấu trên sân trung lập và phong độ tốt hơn, hẳn là Wigan được đánh giá cao hơn cho chiếc vé vào chung kết...
Dự đoán: 1-2
ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN
Millwall: Forde; Dunne, Shittu, Beevers, Lowry; St Ledger, Abdou, Trotter; Henry, Taylor, Hulse.
Wigan: Robles; Boyce, Alcaraz, Figueroa; Beausejour, Scharner, McCarthy, Gomez, Maloney; McManaman, Kone.














