Thật sự thì Bỉ đã không đủ điều kiện để tranh tài tại VCK Euro 2012 lần này nhưng phải thừa nhận họ đang có một thế hệ cầu thủ trẻ và xuất sắc nhất trong nhiều năm trở lại đây. Mục tiêu lúc này của thầy trò HLV Marc Wilmots là chinh phục World Cup 2014 với thế hệ vàng bao gồm hàng loạt cái tên triển vọng Simon Mignolet, Thibaut Courtois, Toby Alderweireld, Thomas Vermaelen, Vincent Kompany, Jan Vertonghen, Steven Defour, Marouane Fellaini, Axel Witsel, Moussa Dembélé, Radja Nainggolan, Nacer Chadli, Dries Mertens, Kevin De Bruyne, Kevin Mirallas, Romelu Lukaku và Jelle Vossen.
Có thể nói cuộc tranh tài đêm nay sẽ là một trận chiến Premier League thu nhỏ. Eden Hazard là cái tên được nhắc đến đầu tiên với hợp đồng chuyển nhượng kỷ lục 40 triệu bảng cho một cầu thủ Bỉ từ Chelsea. Trấn giữ khung thành đội khách là Thibaut Courtois, cầu thủ được The Blues cho Atletico Madrid mượn và trở thành trụ cột tại đó. Hàng hậu vệ của Bỉ cũng rất khủng với trung vệ Arsenal Thomas Vermaelen, trung vệ Kompany của Man City và thủ lĩnh Jan Vertonghen, cầu thủ sẽ cập bến White Hart Lane mùa hè này. Ở hàng công, Bỉ có Fellaini, Axel Witsel, Steven Defour, Dembele và Romelu Lukaku; đó đều là những cầu thủ chất lượng và ngoại trừ Lakaku của Chelsea, những cái tên kể trước đều nhận được sự khen ngợi từ HLV Sir Alex Ferguson cũng như lọt vào tầm ngắm của Quỷ đỏ thành Manchester.
Trước trận đấu, chính Roy Hodgson lên tiếng cho biết mong muốn của mình là có một đội hình chất lượng và chiều sâu như người đồng nghiệp bên kia chiến tuyến. Khá dễ hiểu cho vị Hodgson bởi khi chưa thể tìm ra đội hình tối ưu cho đội bóng, ông lại phải lần lượt mất đi những trụ cột quan trọng nhất của mình. Tam sư đã chắc chắn mất đi những tiền vệ trung tâm tài năng nhất như Wilshere, Barry, Lampard trong khi sức khỏe của Parker, Rooney, Young, Welbeck cũng không hoàn toàn đảm bảo. Và rõ ràng, những cái tên như Phil Jagielka hay Jordan Henderson không thể là sự thay thế xứng đáng.
Tam sư đã vượt qua Na-Uy trong trận ra mắt của Hodgson ở trận giao hữu mới đây với bàn thắng duy nhất của Ashley Young. Tất nhiên, chiến thắng đó chưa thể khiến NHM xứ Sương mù có thể yên tâm. Ở trận đấu đó, lối đá của Anh vẫn rời rạc, thiếu sức sống, có những thời điểm họ còn để cho đội chủ nhà Na-Uy dồn ép cho không lên được bóng. Khi mà niềm hy vọng Andy Carroll vẫn chơi mờ nhạt, điểm sáng nhất của tuyển Anh lại là màn trình diễn xuất sắc của thủ thành dự bị Green bên cạnh Ashley Young. Dù sao thì đêm nay, Anh vẫn phải vượt khó với mục tiêu duy nhất là chiến thắng nhằm có được cú hích tinh thần trước khi chính thức lên đường sang Ba Lan và Ukraine.
Thông tin lực lượng:
Anh: Lampard, Barry chấn thương và đã bị loại. Johnson¸ Parker, Rooney, Young, Welbeck chưa có thể lực tốt nhất.
Bỉ: Alderweireld chấn thương. Vermaelen, Kompany chưa chắc ra sân.
Đội hình dự kiến:
Anh: Hart - Johnson, Cahill, Terry, Cole - Oxlade-Chamberlain, Gerrard, Parker, Milner, Young - Welbeck
Bỉ: Mignolet - Alderweireld, Kompany, Vertonghen, Vermaelen - Witsel, Fellaini, Defour, Hazard - Dembele - Mirallas.
Dự đoán: 1-1
![]() |
| Thế hệ đầy tài năng của Bỉ. Ảnh: Internet. |
Có thể nói cuộc tranh tài đêm nay sẽ là một trận chiến Premier League thu nhỏ. Eden Hazard là cái tên được nhắc đến đầu tiên với hợp đồng chuyển nhượng kỷ lục 40 triệu bảng cho một cầu thủ Bỉ từ Chelsea. Trấn giữ khung thành đội khách là Thibaut Courtois, cầu thủ được The Blues cho Atletico Madrid mượn và trở thành trụ cột tại đó. Hàng hậu vệ của Bỉ cũng rất khủng với trung vệ Arsenal Thomas Vermaelen, trung vệ Kompany của Man City và thủ lĩnh Jan Vertonghen, cầu thủ sẽ cập bến White Hart Lane mùa hè này. Ở hàng công, Bỉ có Fellaini, Axel Witsel, Steven Defour, Dembele và Romelu Lukaku; đó đều là những cầu thủ chất lượng và ngoại trừ Lakaku của Chelsea, những cái tên kể trước đều nhận được sự khen ngợi từ HLV Sir Alex Ferguson cũng như lọt vào tầm ngắm của Quỷ đỏ thành Manchester.
Trước trận đấu, chính Roy Hodgson lên tiếng cho biết mong muốn của mình là có một đội hình chất lượng và chiều sâu như người đồng nghiệp bên kia chiến tuyến. Khá dễ hiểu cho vị Hodgson bởi khi chưa thể tìm ra đội hình tối ưu cho đội bóng, ông lại phải lần lượt mất đi những trụ cột quan trọng nhất của mình. Tam sư đã chắc chắn mất đi những tiền vệ trung tâm tài năng nhất như Wilshere, Barry, Lampard trong khi sức khỏe của Parker, Rooney, Young, Welbeck cũng không hoàn toàn đảm bảo. Và rõ ràng, những cái tên như Phil Jagielka hay Jordan Henderson không thể là sự thay thế xứng đáng.
Tam sư đã vượt qua Na-Uy trong trận ra mắt của Hodgson ở trận giao hữu mới đây với bàn thắng duy nhất của Ashley Young. Tất nhiên, chiến thắng đó chưa thể khiến NHM xứ Sương mù có thể yên tâm. Ở trận đấu đó, lối đá của Anh vẫn rời rạc, thiếu sức sống, có những thời điểm họ còn để cho đội chủ nhà Na-Uy dồn ép cho không lên được bóng. Khi mà niềm hy vọng Andy Carroll vẫn chơi mờ nhạt, điểm sáng nhất của tuyển Anh lại là màn trình diễn xuất sắc của thủ thành dự bị Green bên cạnh Ashley Young. Dù sao thì đêm nay, Anh vẫn phải vượt khó với mục tiêu duy nhất là chiến thắng nhằm có được cú hích tinh thần trước khi chính thức lên đường sang Ba Lan và Ukraine.
Thông tin lực lượng:
Anh: Lampard, Barry chấn thương và đã bị loại. Johnson¸ Parker, Rooney, Young, Welbeck chưa có thể lực tốt nhất.
Bỉ: Alderweireld chấn thương. Vermaelen, Kompany chưa chắc ra sân.
Đội hình dự kiến:
Anh: Hart - Johnson, Cahill, Terry, Cole - Oxlade-Chamberlain, Gerrard, Parker, Milner, Young - Welbeck
Bỉ: Mignolet - Alderweireld, Kompany, Vertonghen, Vermaelen - Witsel, Fellaini, Defour, Hazard - Dembele - Mirallas.
Dự đoán: 1-1
M.T |
00:00 30/11/-0001














