Có thể nói dù có một lực lượng khá hùng hậu ở giải Ngoại hạng Anh, nhưng có vẻ như HLV Roberto Mancini chưa đủ tầm để sử dụng xoay vòng đội hình đó trên nhiều đấu trường khác nhau. Kết quả là từ khi vị HLV người Italia nắm quyền ở Etihad, chưa bao giờ Man City thành công ở hơn 1 đấu trường. Mùa đầu tiên có thể bỏ qua vì HLV Mancini chỉ dẫn dắt đội bóng trong một nửa thời gian, mùa thứ hai là FA Cup, mùa thứ ba là vô địch Ngoại hạng và mùa thứ tư rất có thể sẽ lại là... FA Cup.
Nhưng ít ra, có thành công thì người ta mới tiếp tục tin tưởng giao việc cho Mancini. Thử hỏi nếu như Mancini mà thất bại ở trận chung kết tại Wembley tối nay trước Wigan, thì chắc chắn ngày hôm sau các báo có thể đưa tin nóng hổi rằng Mancini đứng trước nguy cơ bị sa thải ngay sau khi mùa bóng này khép lại. Rõ ràng, khi đối thủ chỉ là Wigan, một đội bóng đang mấp mé bên bờ vực xuống hạng, thì chiến thắng và vô địch là kỳ vọng duy nhất mà người ta có thể có đối với Man City và vị thuyền trưởng của họ.
Một chiến thắng trước Wigan không chỉ là một chiến thắng nhằm cứu vãn một mùa giải, mà cũng là một cách khách để nói rằng 'Chúng tôi vẫn ổn đã sẵn sàng giành lại ngôi vô địch'. Còn nhớ, chức vô địch FA Cup đầu tiên dưới triều đại Mancini ở mùa bóng 2010/2011 đã từng mang lại rất nhiều động lực cho Man City để giúp họ lên ngôi ở Ngoại hạng mùa sau. Có những người đã cười khi thấy Man City mang chiếc cúp lâu đời nhất thế giới ấy lên sàn diễn thời trang, nhưng đến mùa kế tiếp họ đã phải câm nín khi nhìn Man City bước lên ngôi cao tại giải đấu hàng đầu nước Anh. Liệu kịch bản ấy có thể lặp lại?
Theo cập nhật từ Goal.com, thì Man City sẽ gần như có được lực lượng mạnh nhất trong trận đấu cuối cùng của cúp FA năm nay. Tiền vệ xuất sắc người Bờ Biển Ngà Yaya Toure đã sẵn sàng trở lại sau khi vắng mặt trong trận thắng West Brom 2-1 tại Etihad. Sự xuất hiện của Yaya Toure sẽ giúp tuyến giữa Man City lấy lại được sức mạnh vốn có của mình. Chỉ có Scott Sinclair, cầu thủ chạy cánh ít được đá chính ở mùa này, sẽ phải ngồi ngoài vì vừa trải qua một ca phẫu thuật ở vai.
Trong khi đó, Wigan đã 'nghèo còn mắc cái eo' khi một loạt chấn thương của các trụ cột đang đe dọa cơ hội trụ hạng của họ và ước mơ giành danh hiệu FA Cup của họ. Trung vệ Ivan Ramis, tiền vệ Maynor Figueroa, Ronnie Stam và Albert Crusat chắc chắn vắng mặt. Những trường hợp khác như Antolin Alcaraz, Jean Beausejour (đều chấn thương gân kheo) cũng chưa chắc kịp bình phục để thi đấu. Vì thế, tinh thần không còn gì để mất của một đội bóng nhỏ như Wigan là điều duy nhất có thể giúp họ đương đầu với Man City vào lúc này. Nhưng một khi đội bóng cựu vương Premier League đã quyết tâm, thì rất khó để Martinez và các học trò có thể có được danh hiệu đầu tiên, và cũng có thể là danh hiệu an ủi trước ngày chia tay giải đấu cao nhất nước Anh.
Dự đoán: 2-0
Đội hình dự kiến:
Man City: Pantilimon; Zabaleta, Kompany, Nastasic, Clichy; Yaya Toure, Barry; Silva, Tevez, Nasri; Dzeko
Wigan: Joel; Boyce, Caldwell, Scharner, Espinoza; McCarthy, Watson, McArthur; McManaman, Kone, Maloney
THÔNG TIN NỔI BẬT
-Nếu đánh bại Wigan, Man City sẽ có lần thứ 6 vô địch cúp FA, ngang bằng Newcastle, Blackburn và chỉ còn kém các đội Liverpool, Chelsea, Aston Villa 1 lần lên ngôi.
-Dưới thời Mancini, FA Cup chính là chiếc cúp đã giúp Man City giải cơn khát danh hiệu kéo dài từ năm 1976 khi họ vô địch ở đấu trường này vào năm 2011. Một năm sau, họ vô địch Premier League.
-Carlos Tevez đang là chân sút hàng đầu của Man City ở cúp FA với 5 bàn thắng. Tuy nhiên, HLV Mancini cho biết ông sẽ ưu tiên sử dụng Edin Dzeko đá cặp cùng Aguero hơn là tiền đạo có biệt danh Apache.
-Trên đường đến Wembley, Man City đã đánh bại Chelsea, Barnsley, Leeds, Stoke và Watford. Họ không bị thủng lưới từ khi bắt đầu đá FA Cup năm nay cho đến khi gặp Chelsea ở bán kết.
-Wigan chưa bao giờ giành một danh hiệu hàng đầu nào trong 81 năm lịch sử của mình. Họ chỉ từng vô địch Second Division (ngày nay là League One - tức giải hạng Ba của Anh, sau Premier League và Championship) vào mùa 2002/03.
-Wigan hầu như chỉ gặp những đối thủ hạng dưới trong chặng đường đến chung kết, ngoại trừ Everton ở vòng tứ kết. Ngoài Everton, họ đã loại Milwall, Huddersfield, Macclesfield và Bournemouth. Wigan chỉ thủng lưới 2 bàn trong tất cả các trận đã qua.
-Jordi Gomez và Callum McManaman là 2 chân sút hàng đầu của Wigan ở giải năm nay, với mỗi cầu thủ 3 bàn.
Nhưng ít ra, có thành công thì người ta mới tiếp tục tin tưởng giao việc cho Mancini. Thử hỏi nếu như Mancini mà thất bại ở trận chung kết tại Wembley tối nay trước Wigan, thì chắc chắn ngày hôm sau các báo có thể đưa tin nóng hổi rằng Mancini đứng trước nguy cơ bị sa thải ngay sau khi mùa bóng này khép lại. Rõ ràng, khi đối thủ chỉ là Wigan, một đội bóng đang mấp mé bên bờ vực xuống hạng, thì chiến thắng và vô địch là kỳ vọng duy nhất mà người ta có thể có đối với Man City và vị thuyền trưởng của họ.
![]() |
| Wigan khó lòng làm nên bất ngờ trước Man City. Ảnh: Internet. |
Một chiến thắng trước Wigan không chỉ là một chiến thắng nhằm cứu vãn một mùa giải, mà cũng là một cách khách để nói rằng 'Chúng tôi vẫn ổn đã sẵn sàng giành lại ngôi vô địch'. Còn nhớ, chức vô địch FA Cup đầu tiên dưới triều đại Mancini ở mùa bóng 2010/2011 đã từng mang lại rất nhiều động lực cho Man City để giúp họ lên ngôi ở Ngoại hạng mùa sau. Có những người đã cười khi thấy Man City mang chiếc cúp lâu đời nhất thế giới ấy lên sàn diễn thời trang, nhưng đến mùa kế tiếp họ đã phải câm nín khi nhìn Man City bước lên ngôi cao tại giải đấu hàng đầu nước Anh. Liệu kịch bản ấy có thể lặp lại?
Theo cập nhật từ Goal.com, thì Man City sẽ gần như có được lực lượng mạnh nhất trong trận đấu cuối cùng của cúp FA năm nay. Tiền vệ xuất sắc người Bờ Biển Ngà Yaya Toure đã sẵn sàng trở lại sau khi vắng mặt trong trận thắng West Brom 2-1 tại Etihad. Sự xuất hiện của Yaya Toure sẽ giúp tuyến giữa Man City lấy lại được sức mạnh vốn có của mình. Chỉ có Scott Sinclair, cầu thủ chạy cánh ít được đá chính ở mùa này, sẽ phải ngồi ngoài vì vừa trải qua một ca phẫu thuật ở vai.
Trong khi đó, Wigan đã 'nghèo còn mắc cái eo' khi một loạt chấn thương của các trụ cột đang đe dọa cơ hội trụ hạng của họ và ước mơ giành danh hiệu FA Cup của họ. Trung vệ Ivan Ramis, tiền vệ Maynor Figueroa, Ronnie Stam và Albert Crusat chắc chắn vắng mặt. Những trường hợp khác như Antolin Alcaraz, Jean Beausejour (đều chấn thương gân kheo) cũng chưa chắc kịp bình phục để thi đấu. Vì thế, tinh thần không còn gì để mất của một đội bóng nhỏ như Wigan là điều duy nhất có thể giúp họ đương đầu với Man City vào lúc này. Nhưng một khi đội bóng cựu vương Premier League đã quyết tâm, thì rất khó để Martinez và các học trò có thể có được danh hiệu đầu tiên, và cũng có thể là danh hiệu an ủi trước ngày chia tay giải đấu cao nhất nước Anh.
Dự đoán: 2-0
Đội hình dự kiến:
Man City: Pantilimon; Zabaleta, Kompany, Nastasic, Clichy; Yaya Toure, Barry; Silva, Tevez, Nasri; Dzeko
Wigan: Joel; Boyce, Caldwell, Scharner, Espinoza; McCarthy, Watson, McArthur; McManaman, Kone, Maloney
THÔNG TIN NỔI BẬT
-Nếu đánh bại Wigan, Man City sẽ có lần thứ 6 vô địch cúp FA, ngang bằng Newcastle, Blackburn và chỉ còn kém các đội Liverpool, Chelsea, Aston Villa 1 lần lên ngôi.
-Dưới thời Mancini, FA Cup chính là chiếc cúp đã giúp Man City giải cơn khát danh hiệu kéo dài từ năm 1976 khi họ vô địch ở đấu trường này vào năm 2011. Một năm sau, họ vô địch Premier League.
-Carlos Tevez đang là chân sút hàng đầu của Man City ở cúp FA với 5 bàn thắng. Tuy nhiên, HLV Mancini cho biết ông sẽ ưu tiên sử dụng Edin Dzeko đá cặp cùng Aguero hơn là tiền đạo có biệt danh Apache.
-Trên đường đến Wembley, Man City đã đánh bại Chelsea, Barnsley, Leeds, Stoke và Watford. Họ không bị thủng lưới từ khi bắt đầu đá FA Cup năm nay cho đến khi gặp Chelsea ở bán kết.
-Wigan chưa bao giờ giành một danh hiệu hàng đầu nào trong 81 năm lịch sử của mình. Họ chỉ từng vô địch Second Division (ngày nay là League One - tức giải hạng Ba của Anh, sau Premier League và Championship) vào mùa 2002/03.
-Wigan hầu như chỉ gặp những đối thủ hạng dưới trong chặng đường đến chung kết, ngoại trừ Everton ở vòng tứ kết. Ngoài Everton, họ đã loại Milwall, Huddersfield, Macclesfield và Bournemouth. Wigan chỉ thủng lưới 2 bàn trong tất cả các trận đã qua.
-Jordi Gomez và Callum McManaman là 2 chân sút hàng đầu của Wigan ở giải năm nay, với mỗi cầu thủ 3 bàn.
T.L |
00:00 30/11/-0001















