23h00 ngày 18/12, Lyon vs Reims: Mồi đến miệng “Sư tử”

14:03 Thứ ba 17/12/2013

Mùa giải mới đi qua chưa đến một nửa chặng đường song Lyon coi như đã hết mục tiêu tại Ligue 1 do bị các đối thủ bỏ lại quá xa. Do vậy, “Bầy sư tử sông Rohn” chỉ còn những đấu trường phụ để phấn đấu cho một mùa giải không phải thảm họa.

Bài viết cung cấp độc quyền bởi

 

 

 

Lyon hiện xếp thứ 10 tại giải VĐQG Pháp và chính đối thủ của họ đêm nay, Reims đang xếp ngay trên cựu vương với 2 điểm nhiều hơn. Khoảng cách này cho thấy về phong độ, hai đội hiện không hề chênh lệch nếu không muốn nói chính những vị khách mới là kẻ trên cơ. Thậm chí thành tích sân khách của Reims cũng hết sức nổi bật khi chỉ để thua duy nhất một lần sau 9 trận gần nhất.

Lyon nắm giữ cơ hội đi tiếp

Mấu chốt là dẫu sao trong một cuộc đấu đòi hỏi đẳng cấp và sức mạnh tự thân vận động, Lyon vẫn ở một đẳng cấp khác so với Reims. Nên nhớ dù có sa sút thì đội chủ sân Gerland cũng từng thống trị nước Pháp suốt 7 năm liền trước khi bị các đối thủ đuổi kịp và vượt qua. Đặc biệt, thành tích bất bại đến 11 trận trên sân nhà là nguồn động lực để thầy trò Remi Garde vượt qua đối thủ, giành lấy tấm vé đi tiếp tại Cúp Liên đoàn.

Dự đoán: 2-0 (h1: 1-0)


Lyon dẫn trước đối thủ sau hiệp 1 đến 4 trong 5 trận gần nhất họ được chơi trên sân nhà. Nếu thày trò Remi Garde duy trì được phong độ này và tạm dẫn Reims sau 45 phút đầu tiên, tấm vé khó lòng thoát khỏi tay đội chủ nhà.

Đội hình dự kiến

Lyon (4-2-3-1):
Vercoutre; Tolisso, Bisevac, Kone, Zeffane; Mvuemba, Ferri; Plea, Gourcuff, Danic; Gomis.

Reims (4-4-2): Agassa; Mandi, Weber, Fofana, Signorino; Devaux, Albaek, Fortes, Turan; Charbonnier, de Preville.

Thông tin lực lượng

Lyon: Ghezzal, Briand, Dabo, Anthony Lopes chấn thương.

Reims: Diego, Courtet, Conte, Tacalfred, Krychowiak chấn thương.
Tiểu Quyên | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục