Không thể mang đến Ba Lan một đội hình mạnh nhất và trước khi bước vào Euro 2012, đội quân thiên thanh lại gặp khó khăn bởi hàng loạt các cầu thủ bị dính líu đến scandal bán độ. Giữa những thách thức và hoài nghi ấy, Azzurri đã khiến tất cả phải ngả mũ với màn trình diễn trong trận ra quân.
Chắc chắn ở khâu phòng ngự trứ danh, người Ý với sơ đồ 3-5-2 vẫn uyển chuyển và làm đẹp mắt trong các tình huống tấn công. Nhờ vậy mà ngay cả Tây Ban Nha được đánh giá là đội bóng bậc thầy về lối chơi tấn công đẹp mắt và hiệu quả đã phải chấp nhận chia điểm. Sự thể hiện của các học trò ông Prandelli rõ ràng đang gợi lại hình ảnh đáng gờm về một Azzurri lầm lì, nguy hiểm ở các giải đấu lớn. Ở hàng thủ, De Rossi cho thấy mình là điểm tựa vô cùng chắc chắn dù phải chơi ở vị trí không phải là sở trường. Cao hơn chút nữa, Andrea Pirlo đã chứng minh tại sao anh luôn được đánh giá là tiền vệ hàng đầu thế giới vài năm qua với lối chơi hào hòa, óc quan sát tinh tế, khả năng cầm trích cực tốt cùng những đường chuyền sắc như dao cạo. Vấn đề duy nhất của Italia là hàng công vốn chưa hoàn hảo của mình, khi sở hữu hai cái tên đặc biệt cá tính là Cassano và Balotelli, còn Di Natale có lẽ chỉ là con bài dự bị chiến thuật mà thôi. Sẽ là quá xa vời nếu nói về danh hiệu vô địch mà Italia chưa giành được kể từ sau năm 1968, nhưng các tifosi có quyền chờ đợi vào một cuộc phiêu lưu có hậu.
Cứ nhìn cách Croatia đánh bại CH Ireland, ngay cả Tây Ban Nha cũng phải dè chừng chứ đừng nói Italia. Không chỉ được dẫn dắt bởi một vị HLV đại tài như Slaven Bilic, Croatia còn có một đội hình đồng đều với hạt nhân là tiền vệ nhạc trưởng Luka Modric. Trong khi đó, Mandzukic và Jelavic rõ ràng là những sát thủ không thể xem thường với khả năng chớp cơ hội cực tốt.
Sau chiến thắng thuyết phục 3-1 trước CH Ireland, các cầu thủ Croatia đã rất sẵn lòng đón đợi cuộc đối đầu với Italia và tỏ ra đặc biệt tự tin. Khá dễ hiểu bởi về thành tích đối đầu, Croatia chỉ thua đúng 1 trận và thắng 3 trong 6 lần đối đầu gần nhất với Italia. Italia cũng chưa bao giờ thắng được Croatia trong một trận đấu chính thức. Liệu thầy trò HLV Prandelli có thể vượt qua cái dớp khó chịu này, tất cả sẽ có câu trả lời ở 90 phút hứa hẹn đầy hấp dẫn phía trước.
Dự đoán: 2-1
HOT: Trận đấu này sẽ được TinTheThao.com.vn tường thuật trực tiếp trên trang chủ và tại “Fanpage trên Facebook” vào lúc 23h00 ngày 14/6.
Đội hình dự kiến:
Italia: Buffon; Bonucci, De Rossi, Chiellini; Maggio, Motta, Pirlo, Marchisio, Giaccherini; Cassano, Balotelli.
Croatia: Pletikosa; Srna, Corluka, Schildenfeld, Strinic; Rakitic, Vukojevic, Modric, Perisic; Jelavic, Mandzukic.
![]() |
| Italia đã sẵn sàng trên con đường chinh phục của mình. Ảnh: Internet. |
Chắc chắn ở khâu phòng ngự trứ danh, người Ý với sơ đồ 3-5-2 vẫn uyển chuyển và làm đẹp mắt trong các tình huống tấn công. Nhờ vậy mà ngay cả Tây Ban Nha được đánh giá là đội bóng bậc thầy về lối chơi tấn công đẹp mắt và hiệu quả đã phải chấp nhận chia điểm. Sự thể hiện của các học trò ông Prandelli rõ ràng đang gợi lại hình ảnh đáng gờm về một Azzurri lầm lì, nguy hiểm ở các giải đấu lớn. Ở hàng thủ, De Rossi cho thấy mình là điểm tựa vô cùng chắc chắn dù phải chơi ở vị trí không phải là sở trường. Cao hơn chút nữa, Andrea Pirlo đã chứng minh tại sao anh luôn được đánh giá là tiền vệ hàng đầu thế giới vài năm qua với lối chơi hào hòa, óc quan sát tinh tế, khả năng cầm trích cực tốt cùng những đường chuyền sắc như dao cạo. Vấn đề duy nhất của Italia là hàng công vốn chưa hoàn hảo của mình, khi sở hữu hai cái tên đặc biệt cá tính là Cassano và Balotelli, còn Di Natale có lẽ chỉ là con bài dự bị chiến thuật mà thôi. Sẽ là quá xa vời nếu nói về danh hiệu vô địch mà Italia chưa giành được kể từ sau năm 1968, nhưng các tifosi có quyền chờ đợi vào một cuộc phiêu lưu có hậu.
Cứ nhìn cách Croatia đánh bại CH Ireland, ngay cả Tây Ban Nha cũng phải dè chừng chứ đừng nói Italia. Không chỉ được dẫn dắt bởi một vị HLV đại tài như Slaven Bilic, Croatia còn có một đội hình đồng đều với hạt nhân là tiền vệ nhạc trưởng Luka Modric. Trong khi đó, Mandzukic và Jelavic rõ ràng là những sát thủ không thể xem thường với khả năng chớp cơ hội cực tốt.
Sau chiến thắng thuyết phục 3-1 trước CH Ireland, các cầu thủ Croatia đã rất sẵn lòng đón đợi cuộc đối đầu với Italia và tỏ ra đặc biệt tự tin. Khá dễ hiểu bởi về thành tích đối đầu, Croatia chỉ thua đúng 1 trận và thắng 3 trong 6 lần đối đầu gần nhất với Italia. Italia cũng chưa bao giờ thắng được Croatia trong một trận đấu chính thức. Liệu thầy trò HLV Prandelli có thể vượt qua cái dớp khó chịu này, tất cả sẽ có câu trả lời ở 90 phút hứa hẹn đầy hấp dẫn phía trước.
Dự đoán: 2-1
|
HOT: Trận đấu này sẽ được TinTheThao.com.vn tường thuật trực tiếp trên trang chủ và tại “Fanpage trên Facebook” vào lúc 23h00 ngày 14/6.
Đội hình dự kiến:
Italia: Buffon; Bonucci, De Rossi, Chiellini; Maggio, Motta, Pirlo, Marchisio, Giaccherini; Cassano, Balotelli.
Croatia: Pletikosa; Srna, Corluka, Schildenfeld, Strinic; Rakitic, Vukojevic, Modric, Perisic; Jelavic, Mandzukic.
"Quan điểm của bạn về trận đấu này thế nào? Hãy cùng chia sẻ ở ô bình luận phía dưới hoặc tại Fanpage trên Facebook nhé!”
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M.T |
00:00 30/11/-0001

- 
2.02
1.88













