22h00 ngày 15/4, Man United vs Aston Villa: Lời khẳng định của Quỷ vương

09:53 Chủ nhật 15/04/2012

Trận thua đầy bất ngờ và tai hại trước Wigan đã đẩy Quỷ đỏ vào thế khó. Từ chỗ thênh thang rộng bước đến ngôi vô địch, đội quân của Sir Alex Ferguson lại phải rơi vào áp lực không nhỏ, bởi Man City đang bám rất sát phía sau.

Mới đây, thầy trò HLV Roberto Mancini vừa có được chiến thắng ấn tượng trước 6-1 trước Norwich để rút ngắn khoảng cách với United xuống còn 2 điểm. Nhưng nỗ lực đó sẽ chẳng có ý nghĩa nhiều, nếu United làm tốt phần việc của mình ở phần còn lại của mùa bóng, mà trước mắt là với Aston Villa tại Old Trafford hôm nay.

Thất bại trước Wigan có thể chỉ là một tai nạn, như lời thủ thành De Gea đã thừa nhận, United có thể rất thất vọng, nhưng đó lại là lời cảnh tỉnh đúng lúc cho toàn đội. Đúng, ở một giải đấu có sự cân bằng như Premier League, khi chưa thực sự chạm tay vào ngai vàng, không ai được phép chủ quan cả. Có thể áp lực đang thuộc về Man United, nhưng nên nhớ, họ được dẫn dắt bởi Sir Alex Ferguson - vị HLV tài ba, trong chiến thuật, tâm lí lẫn cách dùng người. Với Sir Alex, Quỷ đỏ đã lập được kỉ lục 19 lần vô địch Premier League và rất có thể sẽ là con số 20 khi mùa bóng này kết thúc.


Hôm nay, Sir Alex sẽ phải tung đội hình mạnh nhất của mình để nới rộng khoảng cách với Man xanh. Cái tên được chờ đợi nhất của đội chủ sân Old Trafford không phải là Rooney, không phải Valencia hay Nani, mà lại là lão tướng "tân binh" Paul Scholes. Sau trận thua trước Wigan, người ta mới thấy Scholes quan trọng với Man United đến chừng nào. Không Scholes, họ hoàn toàn đánh mất thế trận, không thể giữ nhịp và lại càng không thể tạo ra một miếng đánh nào ra hồn. Có Scholes, mọi thứ sẽ khác đi, Valencia lại nguy hiểm, Rooney sẽ lại ghi bàn.

Thật khó để nghĩ đến khả năng Man United để thua trong 2 trận liên tiếp khi mùa bóng đã đi đến hồi quyết định. Và thật sự, cái tên Aston Villa  không phải là đối thủ xứng tầm với đội quân của Sir Alex Ferguson. Trong 32 lần gặp nhau gần đây giữa hai đội tại Premier League, Villa chỉ giành chiến thắng một trận duy nhất. Đội hình của HLV Alex Mcleish đã yếu nay lại thiếu với sự vắng mặt của một loạt trụ cột như đội trưởng S. Petrov, Bent, Dunne, Stephen Warnock, Chris Herd, Marc Albrighton và Fabian Deiph. Trong 11 trận đấu gần nhất, đội chủ sân Villa Park mới chỉ giành được một chiến thắng, chuỗi trận tệ hại này đã đẩy họ rơi xuống vị trí thứ 15 trên bảng xếp hạng, hơn nhóm cầm đèn đỏ vỏn vẹn 6 điểm.

Đội hình dự kiến

Man Utd: De Gea, Evra, Ferdinand, Evans, Rafael, Young, Carrick, Scholes, Valencia,  Rooney, Welbeck.

Aston Villa:  Given, Hutton, Collins, Baker, Lichaj, Bannan, Ireland, N'Zogbia, Gardner, Weimann, Agbonlahor.

Dự đoán: 2-0

Lịch thi đấu vòng 34 giải Ngoại hạng Anh

14/04/12

18h45:
Norwich City 1  - 6 Manchester City

21h00:   
Swansea City 3 - 0 Blackburn Rovers    
Sunderland 0 - 0 Wolverhampton Wanderers    
West Bromwich Albion 1 - 0 Queens Park Rangers
   
15/04/12
22h00:
Manchester United - Aston Villa
   
17/04/12
2h00:
Arsenal - Wigan Athletic

Các bạn có thể BẤM VÀO ĐÂY để tham gia Dự đoán 1x2 Ngoại hạng Anh và nhận giải thưởng mỗi tuần từ 2 triệu đồng trở lên!

22h00 ngày 15.04.12
Manchester United - Aston Villa
Tỷ lệ châu Á Tổng bàn thắng Tỷ lệ châu Âu
2.10 0 : 2 1.80 2.15 3 1/4 1.75 1.22 6.32 14.31
BẠN CHỌN TỶ SỐ NÀO?
0-0 17.00 1-1 13.00 1-0 8.00 0-1 34.00
2-2 26.00 2-0 6.50 0-2 91.00 2-1 9.00
1-2 34.00 3-3 91.00 3-0 7.50 0-3 101.00
3-1 11.00 1-3 101.00 3-2 29.00 2-3 91.00
4-0 12.00 0-4 101.00 4-1 17.00 1-4 101.00
4-2 46.00 2-4 101.00 5-0 21.00 0-5 101.00
5-1 31.00 1-5 101.00 6-0 46.00 0-6 101.00
6-1 67.00 1-6 101.00 7-0 91.00 0-7 101.00
7-1 101.00 1-7 101.00 8-0 101.00 0-8 101.00
Xem thêm >>
Minh Tuấn | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục