21h00 ngày 21/10: Espanyol vs Vallecano: Cảm giác chiến thắng

13:22 Chủ nhật 21/10/2012

Sức ép đang ngày càng lớn hơn đối với thầy trò HLV Mauricio Pochettino. Là đội duy nhất ở La Liga chưa thắng trận nào, Espanyol đã ở vị trí cuối bảng 2 vòng đấu và ở trong nhóm các đội xuống hạng 5 vòng đấu liên tiếp. Dù sân nhà hay sân khách, Espanyol là một bộ mặt thiếu tích cực, đặc biệt là ở khâu phòng ngự.


Nếu nhìn vào kết quả, sau khi thủng lưới khá nhiều ở 4 trận đấu đầu tiên (10 bàn) thì ở 3 trận gần đây, họ đã cải thiện phần nào với chỉ 1 bàn thua ở mỗi trận. Tuy vậy, khi nâng được sức “đề kháng” thì khả năng tấn công lại giảm đi với chỉ 1 bàn thắng ở 3 trận gần đây, trong khi ở 4 trận trước đó họ ghi đến 7 bàn. Sự cân bằng là điều rất thiếu ở Espanyol. Phòng ngự đã tốt hơn nhưng điều quan trọng nhất là phải có 3 điểm. 3 điểm cho niềm tin trở lại, cho cú hích tinh thần để họ biết vẫn có thể giành chiến thắng thay vì trở thành ngân hàng điểm cho các đối thủ. Trước sức ép mất việc nhưng Pochettino không từ bỏ nỗ lực. "Mọi người đều biết chúng tôi thi đấu vì điều gì. Chỉ có một thứ duy nhất giúp chúng tôi bình tĩnh và tin tưởng là một trận đấu tốt và giành 3 điểm", ông nói.

3 điểm đó liệu có đến từ tay đội khách Rayo Vallecano? Sau 3 trận thua liên tiếp với số lần thủng lưới lên đến 12 bàn, Vallecano đã tìm lại cảm giác chiến thắng (2-1 trước Deportivo) để hy vọng vào sự trở lại, nhất là khi họ vẫn đang trong giai đoạn thi đấu khó khăn. Gặp Espanyol đang khốn khổ là cơ hội tốt để tích điểm trước khi gặp 2 đối thủ mạnh là Barcelona và Malaga, tuy nhiên, khi đội chủ nhà cũng đang thèm khát cảm giác chiến thắng, họ sẽ nhớ lại tỷ số 5-1 hồi tháng 3 vừa qua để làm động lực.

Dự đoán: 1-0


Đội hình dự kiến:

Espanyol: C.Alvarez, Colotto, H.Moreno, R.Rodriguez, Capdevila, V.Sanchez, Forlin, Verdu, R.Fonte, Wakaso, Longo.
Vallecano: Ruben, J.Amat, Labaka, Tito, Casado, J.Fuego, Dominguez, Leo, J.Carlos, Piti, Delibasic.
Hà Ninh | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục