| Bài viết cung cấp độc quyền bởi ![]() |
Nếu không muốn bị xếp ngang hàng với Freiburg, G.Furth cần phải thu được ít nhất 1 kết quả hòa trong 3 vòng đấu còn lại. Đây là nhiệm vụ không hề dễ đơn giản khi G.Furth đã chính thức xuống hạng, còn các đối thủ sắp tới của họ là Stuttgart, Freiburg và Augsburg đều chưa hết mục tiêu.
![]() |
| “Thiên nga” ăn xác chết |
Nếu như Freiburg đang cạnh tranh vé dự cúp châu Âu, Augsburg phải vật lộn với cuộc chiến trụ hạng thì Stuttgart cũng cần thêm 1 điểm để đảm bảo họ vẫn sẽ chơi ở Bundesliga trong mùa giải tới. Khi còn phải chạm trán với những đối thủ rắn mặt như Schalke hay Mainz, “Thiên nga trắng” sẽ không buông tha cho G.Furth, bởi đây chính là con mồi dễ xơi nhất.
G.Furth chơi dở thế nào thì ai cũng biết, nhưng vào thời điểm này họ còn dễ bị tổn thương hơn do đã hết cơ hội trụ lại Bundesliga. Khi đã biết trước số phận của mình, rất có thể thầy trò HLV Kramer sẽ bước vào trận đấu tối nay với thái độ buông xuôi. Được tiếp đón một “kẻ chết rồi” như G.Furth, sẽ là bất ngờ Stuttgart gục ngã tại Mercedes-Benz-Arena, nơi “Kleeblatter” chưa bao giờ được tận hưởng niềm vui chiến thắng (hòa 1 thua 7).
Dự đoán: 2-0
Đội hình dự kiến:
Stuttgart: Ulreich; G. Sakai, Rudiger, Felipe, Molinaro; Gentner, Boka; Harnik, Maxim, Traore; Macheda.
Greuther Furth: Hesl; Nehrig, Sobiech, Mavraj, Baba; Geis; Klaus, Fürstner, Prib, Park; Djurdjic.
|
















