Đêm qua, dù ra sân với quyết tâm rất lớn nhưng Liverpool vẫn phải rời Stamford Bridge với thất bại 0-1 sau 120 phút thi đấu. Trận thua này khiến đội bóng thành phố cảng phải dừng cuộc phiêu lưu ở Capital One Cup mùa này tại vòng bán kết.
![]() |
Tâm điểm đáng chú ý nhất của trận đấu này có lẽ không phải bàn thắng duy nhất của Ivanovic mà là những tình huống gây rối của tiền đạo Diego Costa. Không chỉ gây hấn với Steven Gerrard, chân sút người Tây Ban Nha còn 2 lần đạp vào mắt cá của Emre Can và Martin Skrtel. May cho Diego Costa là trọng tài Michael Oliver không theo kịp tình huống.
Trong buổi họp báo sau trận, HLV Brendan Rodgers đã kịch liệt lên án hành vi xấu xí của Diego Costa. Ông cho rằng chân sút của Chelsea xứng đáng bị đuổi khỏi sân.
“Tôi nghĩ chẳng ai xem trận đấu này hài lòng với những gì Diego Costa đã làm. Không chỉ Martin Skrtel và Emre Can cũng bị anh ta đạp vào mắt cá. Những hành vi ấy không có chỗ trong bóng đá. Anh ta có thể dễ dàng hạ chân xuống 1 vị trí khác thay vì đạp trực tiếp vào mắt cá đối phương”, HLV Brendan Rodgers bực tức.
![]() |
“Tôi rất thất vọng khi xem lại đoạn băng quay chậm. Anh ta rất may mắn vì các trọng tài không kịp theo dõi tình huống. Bằng không, sẽ có một chiếc thẻ đỏ”, nhà cầm quân người Bắc Ailen nói thêm.
Mặc dù để thua song HLV Rodgers cho rằng Liverpool là đội chơi hay hơn ở cả 2 lượt trận.
“Chúng tôi rất tự hào về đội bóng. Ở cả 2 trận đấu, chúng tôi đều là những người chơi tốt hơn nhưng thủ thành của họ đã giúp họ vào chung kết. Hôm nay, cậu ta (Coutois) lại có 1 số pha cứu thua quan trọng”, Brendan Rodgers tiếp lời.














