Bất chấp số lượng khán giả sân nhà kỷ lục ở Premier League là 57.158 người cho câu lạc bộ vùng Merseyside, bầu không khí có vẻ khá bết bát khi đội chủ nhà chật vật tìm bàn thắng. Đoàn quân của Jurgen Klopp cầm bóng nhiều và tung ra nhiều cú sút nhưng không thể xuyên thủng hàng phòng ngự của M.U.
Neville cho rằng có điều gì đó không ổn về trận đấu này từ góc độ của Liverpool. Cựu danh thủ nói với Sky Sports: "Tôi rất ngạc nhiên khi đó là một trận hòa, tôi không nghĩ Man United có thể giữ sạch lưới, tôi không nghĩ họ có màn trình diễn phòng ngự như vậy."

Hàng phòng ngự M.U đã làm rất tốt.
"Tôi thực sự nghĩ rằng Liverpool có thể thua vì Man United bắt đầu có những pha phản công nguy hiểm vì sự thay đổi của Klopp trong sơ đồ 4-3-3."
"Hôm nay Liverpool đã chứng kiến một trận đấu ngượng ngập, bầu không khí mà tôi nghĩ là tồi tệ nhất từ trước đến nay trong một trận đấu giữa hai đội. Đó là lượng khán giả lớn nhất mà họ từng có trong 60, 70 năm qua nhưng họ rất im lặng."