Lực lượng
- QPR: Vắng Alejandro Faurlin, Leroy Fer, Darnell Furlong, Eduardo Vargas, Yun Suk-Young, Rio Ferdinand (chấn thương); Khả năng ra sân của Richard Dunne và Adel Taarabt còn bỏ ngỏ.
- Chelsea: Vắng John Obi Mikel và Diego Costa (chấn thương); Khả năng ra sân của Cesc Fabregas còn bỏ ngỏ.
Phong độ và đối đầu
- QPR mới chỉ thắng 1/7 trận đấu gần nhất tại Premier League (thắng 1, hòa 1, thua 5).
- Chelsea bất bại trong 10 trận đấu gần nhất (thắng 7, hòa 3). Lần cuối cùng The Blues để thua là thất bại 3-5 trên sân Tottenham.
- Trong 5 lần chạm trán Chelsea gần nhất tại Premier League, QPR mới chỉ thắng 1 (thắng 1, hòa 1, thua 3).
![]() |
Nhìn vào bảng xếp hạng, có thể thấy trận đấu giữa Chelsea và QPR tối nay tại Loftus Road là trận chiến giữa 2 thái cực. Trong khi dàn sao The Blues đang băng băng tiến tới ngai vàng bóng đá Anh thì QPR lại nằm trong nhóm cầm đèn đỏ. Nhưng điều thú vị nhất của Premier League so với các giải đấu lớn hàng đầu châu Âu là yếu tố bất ngờ. Nó hoàn toàn có thể nảy sinh ở những cặp đấu tưởng chừng chênh lệch nhất.
Chính những bất ngờ như vậy đã khiến mọi cuộc đua ở Premier League trở nên hấp dẫn và khó dự đoán. Mùa trước, Crystal Palace chính là ví dụ điển hình. Khi bị đẩy vào thế đường cùng trong cuộc chiến trụ hạng, họ đã tạo nên sức bật kì diệu bằng mạch 5 chiến thắng liên tiếp ở giai đoạn hạ màn. Trong nỗ lực ấy, Palace từng đánh bại Chelsea và cầm hòa Liverpool trong thế bị dẫn trước 3 bàn. Vô hình chung, Crystal Palace đã tạo nên sự thay đổi chóng vánh ở cuộc đua vô địch.
Mùa này, Chelsea đang chiếm ưu thế rất lớn bằng khoảng cách an toàn trên đường đua vô địch. Nhưng điều đó không có nghĩa The Blues có thể chủ quan trong chuyến viếng thăm Loftus Road tối nay. Đơn giản bởi QPR cũng là 1 đội bóng đang ở thế đường cùng. Họ hoàn toàn có thể tạo nên những điều kì diệu như Crystal Palace mùa trước.
Sau khi Harry Redknapp ra đi, QPR để thua liên tiếp 5 trận kể từ vòng 26 tới vòng 30. Nhưng ở 2 vòng đấu gần nhất, đội chủ sân Loftus Road đã có dấu hiệu hồi sinh khi giành 4 điểm. Trong đó, phải kể tới chiến thắng hủy diệt 4-1 ngay tại sân West Brom.
Từ vị trí thứ 19, QPR đã vươn lên thứ 18 và chỉ còn cách nhóm an toàn vỏn vẹn 2 điểm. Trước mắt thầy trò Chris Ramsey là 7 trận chung kết. Họ đã sẵn sàng tạo nên bất ngờ, hay chí ít là gây khó dễ cho Chelsea.
Trước đối thủ “khát máu” như QPR, Chelsea lại dính tổn thất lớn khi mất chân sút chủ lực Diego Costa. Thực ra, ngay cả khi có Costa trên sân, The Blues đã gặp vấn đề ở hàng tấn công. Cần nhớ rằng trong 8 trận đấu gần nhất ở Premier League, có tới 5 trận Mouteam chỉ ghi được vỏn vẹn 1 bàn. Kết quả, họ đã có tới 3 lần bị đối thủ dưới cơ cầm hòa.
![]() |
Phương pháp hạ Mouteam của các đội bóng “thấp cổ bé họng” ở Premier League là khá đơn giản. Đó là phòng ngự chặt, ép Chelsea tăng tốc và tung đòn phản công. Burnley và Southampton từng thành công và tối nay, QPR có khả năng sẽ tiếp tục áp dụng lối chơi như vậy.
Khác với Burnley và Southampton, QPR được chơi ngại tại sân nhà Loftus Road của mình. Cần nhớ rằng trong 5 trận thắng của QPR tại Premier League mùa này, có tới 4 trận họ chơi trên sân nhà. Tại đây, The Hoops từng gây ra rất nhiều khó khăn cho các đại gia Premier League. Họ từng cầm hòa Man City và chỉ chịu thua sát nút trước Liverpool (2-3), Arsenal (1-2) và Tottenham (1-2).
Ở trận lượt đi tại sân nhà Stamford Bridge, Mourinho đã ít nhiều cảm nhận được sự khó khăn khi đối đầu QPR. Phải nhờ tới cú đá 11m thành bàn cuối trận của Eden Hazard, The Blues mới có được 3 điểm trọn vẹn. Thậm chí, ở 2 lần gặp nhau ở mùa giải trước, Mourinho chỉ có được vỏn vẹn 1 điểm trước QPR.
Tín hiệu đáng mừng cho QPR là ở thời điểm quan trọng này, hàng công của họ lại bất ngờ thăng hoa. Minh chứng là trong 2 trận đấu gần nhất, The Hoops đã ghi tới 7 bàn thắng. Chelsea cần một sự cảnh giác cao độ nếu muốn sớm tiến gần ngày đăng quang Premier League.
Dự đoán: Hòa 1-1
Đội hình dự kiến:
QPR (4-4-2): Green - Hill, Onuoha, Caulker, Isla - Kranjcar, Barton, Sandro, Phillips - Zamora - Austin.
Chelsea (4-2-3-1): Courtois - Azpilicueta, Terry, Cahill - Ivanovic, Matic, Fàbregas - Hazard, Oscar, Willian - Remy.














