| Bài viết cung cấp độc quyền bởi ![]() |
Ở vòng 4, lần đầu tiên Monaco mới được lên ngôi đầu bảng Ligue 1 sau chiến thắng trước đối thủ trực tiếp Marseille. Dù cỗ máy chiến thắng của Ranieri vẫn còn không ít chi tiết lỗi (khả năng kiểm soát thế trận và đánh chặn từ xa, sự tập trung của hàng thủ…) nhưng Monaco lại cho thấy sự lột xác qua từng vòng đấu với dáng dấp của một nhà vô địch thật sự. Bất ngờ ở chỗ, Monaco đã thể hiện được sự ăn ý, đoàn kết tới khó tin bởi họ bước vào chiến dịch 2013/14 với hơn một nửa đội hình là những tân binh được đưa về trong phiên chợ Hè vừa qua. Minh chứng là Riviere, Falcao đã kết hợp với Ocampo, Carrasco tạo thành bộ tứ tấn công mang lại sức mạnh khủng khiếp (ghi 8 bàn/4 trận) làm ngay cả những CĐV áo đỏ trắng cũng quên mất rằng đội bóng của họ còn đang sở hữu James Rodriguez, Joao Moutinho, những ngôi sao được săn đón rất nhiều trong mùa hè vừa qua.
Trong bối cảnh đó, khó có thể tin Lorient có thể tạo ra bất ngờ khi hành quân đến xứ Công quốc. Kể từ khi mùa giải mới khởi tranh, Lorient đã 2 lần giành trọn 3 điểm song cả 2 chiến thắng đó đều không được đánh giá cao bởi ngoài việc các bại tướng là Nantes (tân binh) và Valenciennes (mùa trước đứng thứ 11), thầy trò HLV Christian Gourcuff còn được chơi trên sân nhà Stade du Hainaut trong 2 trận đấu kể trên. Trên sân khách, Lorient hiện nguyên hình là đội bóng yếu bóng vía. Hiện tại, Lorient đang là một trong 5 đội chưa giành được điểm nào trên sân khách. Không những thế, Lorient cũng chưa một lần phá được lưới đối phương (thủng lưới 3 lần).
Khó khăn càng thêm chồng chất cho đội khách khi trước thời điểm hành quân đến xứ Công quốc, nhà chiến lược sinh năm 1955 buộc phải gạch tên chân sút nhiều kinh nghiệm nhất đội là Jeremie Aliadiere (từng thi đấu Arsenal) vì chấn thương. Ngoài ra, bộ đôi tiền vệ Traore - Coutadeur cũng phải ở nhà vì lý do tương tự. Bên phía đối diện, Jeremy Toulalan là cái tên duy nhất phải ngồi ngoài nhưng HLV Ranieri vẫn còn trong tay Joao Moutinho và cả cầu thủ mới đến từ Sevilla, Geoffrey Kondogbia.
Trước đối thủ què quặt, chẳng bất ngờ nếu Monaco tổ chức đánh phủ đầu ngay sau tiếng còi khai cuộc. Nhiều khả năng, trận đấu sẽ được định đoạt ngay trong hiệp 1.
Dự đoán: 3-1 (H1: 2-0)
Đội hình dự kiến:
Monaco: Subasic – Kurzawa, Carvalho, Abidal, Fabinho – Obbadi, Jessy Pi, Ferreira-Carrasco, Moutinho, Ocampos – Falcao.
Lorient: Audard – Mareque, Koné, Manga, Baca – Monnet-Paquet, Traoré, Lautoa, Jouffre – Sunu, Aboubakar.
Lưu ý đặc biệt
Lorient đang cho thấy họ không phải là cái tên đáng tin trên sân khách. Thất bại 0-2 trước Guingamp hôm 25/8 vừa qua chính là trận thua theo châu Á thứ 6 liên tiếp trên sân khách của đội bóng dưới quyền HLV Christian Gourcuff. Trái ngược với Lorient, Monaco đang là đội bóng có chỉ số niềm tin cao nhất giải với 75% số trận thắng theo châu Á. Ở lần tiếp đón Lorient gần nhất (2011), Monaco đã vượt qua mốc TLCA 0:1/4 khi thắng chung cuộc 3-1.
Biến động tỷ lệ Châu Á
Tỷ lệ chủ chấp khách 1 hòa chính thức được đưa lên sàn từ chiều tối ngày 09/9. Ngay trong ngày giao dịch đầu tiên, các nhà cái đã 2 lần phải tăng điểm ăn cho Lorient khi phần lớn số lệnh được khớp đều chọn chủ nhà. Những ngày sau đó, Monaco vẫn là cái tên được NHM gửi gắm niềm tin. Điều đó buộc các nhà cái phải nâng tỷ lệ chính thành chủ chấp khách 1 1/4 (Monaco được 1.00, Lorient được 0.92).
Bên lề
-Do một loạt trụ cột dính chấn thương, HLV Christian Gourcuff buộc phải điền tên một số cầu thủ thuộc đội U21 vào danh sách đến xứ Công quốc.
-Joao Moutinho tiếp tục được HLV Claudio Ranieri bố trí đá chính do tiền vệ kỳ cựu Jeremy Toulalan chưa bình phục chấn thương.
-Tổng số bàn thắng mà Lorient có được (3 bàn) chỉ bằng 60% số lần lập công của chân sút hàng đầu bên phía Monaco, Riviere (5 bàn).
![]() |
| Đòi lại ngôi đầu |
Trong bối cảnh đó, khó có thể tin Lorient có thể tạo ra bất ngờ khi hành quân đến xứ Công quốc. Kể từ khi mùa giải mới khởi tranh, Lorient đã 2 lần giành trọn 3 điểm song cả 2 chiến thắng đó đều không được đánh giá cao bởi ngoài việc các bại tướng là Nantes (tân binh) và Valenciennes (mùa trước đứng thứ 11), thầy trò HLV Christian Gourcuff còn được chơi trên sân nhà Stade du Hainaut trong 2 trận đấu kể trên. Trên sân khách, Lorient hiện nguyên hình là đội bóng yếu bóng vía. Hiện tại, Lorient đang là một trong 5 đội chưa giành được điểm nào trên sân khách. Không những thế, Lorient cũng chưa một lần phá được lưới đối phương (thủng lưới 3 lần).
Khó khăn càng thêm chồng chất cho đội khách khi trước thời điểm hành quân đến xứ Công quốc, nhà chiến lược sinh năm 1955 buộc phải gạch tên chân sút nhiều kinh nghiệm nhất đội là Jeremie Aliadiere (từng thi đấu Arsenal) vì chấn thương. Ngoài ra, bộ đôi tiền vệ Traore - Coutadeur cũng phải ở nhà vì lý do tương tự. Bên phía đối diện, Jeremy Toulalan là cái tên duy nhất phải ngồi ngoài nhưng HLV Ranieri vẫn còn trong tay Joao Moutinho và cả cầu thủ mới đến từ Sevilla, Geoffrey Kondogbia.
Trước đối thủ què quặt, chẳng bất ngờ nếu Monaco tổ chức đánh phủ đầu ngay sau tiếng còi khai cuộc. Nhiều khả năng, trận đấu sẽ được định đoạt ngay trong hiệp 1.
Dự đoán: 3-1 (H1: 2-0)
Đội hình dự kiến:
Monaco: Subasic – Kurzawa, Carvalho, Abidal, Fabinho – Obbadi, Jessy Pi, Ferreira-Carrasco, Moutinho, Ocampos – Falcao.
Lorient: Audard – Mareque, Koné, Manga, Baca – Monnet-Paquet, Traoré, Lautoa, Jouffre – Sunu, Aboubakar.
Lưu ý đặc biệt
Lorient đang cho thấy họ không phải là cái tên đáng tin trên sân khách. Thất bại 0-2 trước Guingamp hôm 25/8 vừa qua chính là trận thua theo châu Á thứ 6 liên tiếp trên sân khách của đội bóng dưới quyền HLV Christian Gourcuff. Trái ngược với Lorient, Monaco đang là đội bóng có chỉ số niềm tin cao nhất giải với 75% số trận thắng theo châu Á. Ở lần tiếp đón Lorient gần nhất (2011), Monaco đã vượt qua mốc TLCA 0:1/4 khi thắng chung cuộc 3-1.
Biến động tỷ lệ Châu Á
Tỷ lệ chủ chấp khách 1 hòa chính thức được đưa lên sàn từ chiều tối ngày 09/9. Ngay trong ngày giao dịch đầu tiên, các nhà cái đã 2 lần phải tăng điểm ăn cho Lorient khi phần lớn số lệnh được khớp đều chọn chủ nhà. Những ngày sau đó, Monaco vẫn là cái tên được NHM gửi gắm niềm tin. Điều đó buộc các nhà cái phải nâng tỷ lệ chính thành chủ chấp khách 1 1/4 (Monaco được 1.00, Lorient được 0.92).
Bên lề
-Do một loạt trụ cột dính chấn thương, HLV Christian Gourcuff buộc phải điền tên một số cầu thủ thuộc đội U21 vào danh sách đến xứ Công quốc.
-Joao Moutinho tiếp tục được HLV Claudio Ranieri bố trí đá chính do tiền vệ kỳ cựu Jeremy Toulalan chưa bình phục chấn thương.
-Tổng số bàn thắng mà Lorient có được (3 bàn) chỉ bằng 60% số lần lập công của chân sút hàng đầu bên phía Monaco, Riviere (5 bàn).
Song Linh |
00:00 30/11/-0001
















