18h30 ngày 15/1, Navibank Sài Gòn vs Vissai Ninh Bình: “Chuột chạy cùng sào”

10:51 Chủ nhật 15/01/2012

Chỉ một kết quả hòa cũng bị xem là thất bại với cả hai, trong-trận-cầu-6-điểm hòng thoát khỏi nhóm cuối bảng xếp hạng. Chúng ta đang nói đến hoàn cảnh của N.SG và V.NB.

Theo dõi các buổi tập gần đây của N.SG trên SVĐ QK7, nếu không phải là người tinh ý, sẽ rất khó để nhận ra những lo lắng của HLV Phạm Công Lộc. Không khí tập luyện rất phấn khởi, dù đại diện TP.HCM vẫn chưa biết mùi chiến thắng tại Super League sau 2 lượt trận và trước đó, họ đã bị loại khỏi đấu trường Cúp QG.

Cần có thời gian để kết hợp nhuần nhuyễn giữa các tuyến. Ví như Edison Fonseca và Quang Hải vậy. Họ vẫn chưa thật ăn ý với nhau trên tuyến đầu”, ông Lộc nói. Cũng theo tướng Lộc “cá lóc”, ngoại binh của N.SG ở mùa giải này không thật ưng ý lắm. “Vincent và Aniekan thì ổn nhưng Fonseca và Ricardo Alves chưa thể hiện được nhiều”.

Trên thực tế, N.SG đã có những trận đấu xem được, nhưng kết quả lại không như ý muốn. Điển hình là 90 phút ở Lạch Tray hồi tuần trước, khi những vị khách mới là đội làm chủ cuộc chơi. Chỉ một thoáng thiếu tập trung vào cuối trận, thầy trò ông Lộc đã bị tước đi chiến thắng. Lỗi trực tiếp thuộc về trung vệ Vincent, với cú phá bóng hụt.

Cả N.SG lẫn V.NB đều đang khao khát có được chiến thắng. Ảnh: Quốc Khánh

Trở lại sân nhà tiếp V.NB vào chiều nay, lẽ đương nhiên N.SG đặt mục tiêu đoạt 3 điểm tuyệt đối. Người của N.SG có lý do để tin vào một chiến thắng, bởi đối thủ của họ cũng đang trong cơn khủng hoảng. V.NB sau trận đấu thảm bại 0 – 4 ở Khánh Hòa thực sự rất hoang mang với lộ trình trước mắt. HLV trẻ Nguyễn Văn Sỹ hẳn hiểu rõ điều này hơn ai hết.

Đã xuôi Nam và chọn Long An làm điểm tập kết từ đầu tuần, V.NB ém quân cho đến ngày cuối cùng diễn ra trận đấu, mới chuyển về Sài thành. Phần vì bởi khách sạn Kỳ Hòa, nơi đội bóng cố đô chọn làm đại bản doanh chỉ trống phòng vào sáng chủ nhật. Nhưng cơ bản là bởi, ông Sỹ muốn quân mình tránh nơi phồn hoa, để tập trung tối đa cho trận đấu.

“Trong những hoàn cảnh khó khăn như hiện tại, điều quan trọng và cũng là thứ tôi yên tâm nhất, đó là không khi tập luyện của các cầu thủ vẫn rất tốt. Chúng tôi đã mắc những sai lầm và phải sửa sai, thay vì chỉ biết tiếc nuối. Tôi tin rằng nếu tập thể đội bóng cứ lao động một cách chăm chỉ, kết quả tốt đẹp sẽ đến”, HLV Nguyễn Văn Sỹ chia sẻ.

Trong khi N.SG sẽ tiếp tục không có sự phục vụ của Duy Khanh và nhiều khả năng thêm Việt Cường nữa thì V.NB không có sự mất mát nào về nhân sự. Thống nhất kế hoạch ban đầu, N.SG sẽ xả trại ngay sau khi trận đấu với V.NB kết thúc. Cầu thủ ai về nhà nấy ăn Tết và chỉ tập trung trở lại vào ngày mùng 4 Tết âm lịch. Đây là chuyện xưa nay hiếm trong làng bóng đá Việt cấp CLB, nhưng ông Lộc bảo, muốn làm cách mạng thì phải được lòng quân trước đã. “Chẳng ai có thể nói gì được mình”, lời ông Lộc.

Tùy Phong | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục