Trước mắt, hãy hướng về thánh địa Wembley để dõi theo trận bán kết thứ nhất giữa hai đội bóng vùng Merseyside là Liverpool và Everton, hai cái tên đều đang rất khát khao danh hiệu cho mình.
Cả Everton lẫn Liverpool đều đã có sự chuẩn bị tốt nhất cho trận chiến quyết định này. Nếu như đội quân của HLV David Moyes vừa thăng hoa khi quật ngã Sunderland đến 4 bàn không gỡ thì The Kop dù không ra sân với đội hình mạnh nhất cũng tìm lại niềm vui chiến thắng ở Ewood Park trong thế thua người.
Bao năm qua, HLV David Moyes nhận được không ít sự tôn trọng của nhiều người bởi vẫn đem đến thành công nhất định cho đội bóng trong bối cảnh ngân sách có phần eo hẹp. Nhưng ông lại chưa một lần đoạt danh hiệu cùng đội bóng đã gắn bó tròn một thập kỷ. Cách đây 3 năm, Everton cũng đã tiến rất gần đến thiên đường, nhưng lại phải chịu thất bại cay đắng trước Chelsea ở chung kết FA Cup.
Trong khi đó, HLV Kenny Dalglish lại đang chịu nhiều chỉ trích bởi sự sa sút thảm hại của Lữ đoàn đỏ thời gian gần đây. Rõ ràng ngôi vô địch Carling Cup mà họ giành được cách đây không lâu khó thể làm hài lòng NHM.
Bước vào cuộc so tài này, Liverpool sẽ có được lực lượng gần như mạnh nhất ngoài vị trí thủ môn. Khi mà cả Pepe Reina rồi Doni lĩnh án treo giò, HLV Kenny chỉ còn có thủ thành số 3 Brad Jones. Mới đây, Jones dù cản được thành công cú sút trên chấm 11m của Yakubu nhưng sau đó lại mắc sai lầm ngớ ngẩn dẫn đến bàn thua thứ 2 của đội nhà, đó là lí do khiến không ít NHM Liverpool phải lo lâu. Nhưng bù lại, những trụ cột của họ như Steven Gerrard, Luis Suarez, Enrique đều có thể lực sung mãn nhất khi được dưỡng sức ở trận đấu vừa qua. Nên nhớ không ai khác, chính Gerrard đã thi đấu như lên đồng với cú hat-trick vào lưới thủ thành Howard trong lần đối đầu mới nhất giữa hai đội.
Everton kể từ trận thua trước Liverpool lúc đó đã thắng đến 4, hòa 2 trong 7 trận và thi đấu đầy ấn tượng. Không chỉ có hàng phòng ngự chắc chắn, hàng công của đội bóng chủ sân Goodison Park cũng rất đáng gờm với phong độ đang lên của tân binh Jelavic. Hôm nay, Everton sẽ có được đội hình mạnh nhất với sự trở lại của Baines, Gibson, Cahill, Jagielka.
Với phong độ cùng lực lượng hiện tại, Everton sẽ không hề e dè trước Liverpool. Tuy nhiên, khát vọng của David Moyes cùng các học trò có lẽ là chưa đủ để đánh bật đẳng cấp cùng bản lĩnh của đội bóng chủ sân Anfiled, một chuyên gia đấu cúp lừng lẫy. Và thật sự, lịch sử cũng hoàn toàn nghiêng về Liverpool khi họ đã đánh bại Everton cả 3 lần gặp gỡ gần đây nhất của 2 đội tại bán kết FA Cup, tính riêng Premier League mùa bóng này, The Kop cũng giành chiến thắng trong cả 2 trận lượt đi và về.
Đội hình dự kiến:
Liverpool (4-4-2): Jones; Johnson, Skrtel, Agger, José Enrique; Maxi, Gerrard, Henderson, Henderson; Carroll, Suárez.
Everton (4-4-1-1): Howard; Neville, Heitinga, Distin, Baines; Osman, Gibson, Fellaini, Drenthe; Cahill; Jelavic.
Dự đoán: 1-0
Cả Everton lẫn Liverpool đều đã có sự chuẩn bị tốt nhất cho trận chiến quyết định này. Nếu như đội quân của HLV David Moyes vừa thăng hoa khi quật ngã Sunderland đến 4 bàn không gỡ thì The Kop dù không ra sân với đội hình mạnh nhất cũng tìm lại niềm vui chiến thắng ở Ewood Park trong thế thua người.
Bao năm qua, HLV David Moyes nhận được không ít sự tôn trọng của nhiều người bởi vẫn đem đến thành công nhất định cho đội bóng trong bối cảnh ngân sách có phần eo hẹp. Nhưng ông lại chưa một lần đoạt danh hiệu cùng đội bóng đã gắn bó tròn một thập kỷ. Cách đây 3 năm, Everton cũng đã tiến rất gần đến thiên đường, nhưng lại phải chịu thất bại cay đắng trước Chelsea ở chung kết FA Cup.
![]() |
Trong khi đó, HLV Kenny Dalglish lại đang chịu nhiều chỉ trích bởi sự sa sút thảm hại của Lữ đoàn đỏ thời gian gần đây. Rõ ràng ngôi vô địch Carling Cup mà họ giành được cách đây không lâu khó thể làm hài lòng NHM.
Bước vào cuộc so tài này, Liverpool sẽ có được lực lượng gần như mạnh nhất ngoài vị trí thủ môn. Khi mà cả Pepe Reina rồi Doni lĩnh án treo giò, HLV Kenny chỉ còn có thủ thành số 3 Brad Jones. Mới đây, Jones dù cản được thành công cú sút trên chấm 11m của Yakubu nhưng sau đó lại mắc sai lầm ngớ ngẩn dẫn đến bàn thua thứ 2 của đội nhà, đó là lí do khiến không ít NHM Liverpool phải lo lâu. Nhưng bù lại, những trụ cột của họ như Steven Gerrard, Luis Suarez, Enrique đều có thể lực sung mãn nhất khi được dưỡng sức ở trận đấu vừa qua. Nên nhớ không ai khác, chính Gerrard đã thi đấu như lên đồng với cú hat-trick vào lưới thủ thành Howard trong lần đối đầu mới nhất giữa hai đội.
Everton kể từ trận thua trước Liverpool lúc đó đã thắng đến 4, hòa 2 trong 7 trận và thi đấu đầy ấn tượng. Không chỉ có hàng phòng ngự chắc chắn, hàng công của đội bóng chủ sân Goodison Park cũng rất đáng gờm với phong độ đang lên của tân binh Jelavic. Hôm nay, Everton sẽ có được đội hình mạnh nhất với sự trở lại của Baines, Gibson, Cahill, Jagielka.
Với phong độ cùng lực lượng hiện tại, Everton sẽ không hề e dè trước Liverpool. Tuy nhiên, khát vọng của David Moyes cùng các học trò có lẽ là chưa đủ để đánh bật đẳng cấp cùng bản lĩnh của đội bóng chủ sân Anfiled, một chuyên gia đấu cúp lừng lẫy. Và thật sự, lịch sử cũng hoàn toàn nghiêng về Liverpool khi họ đã đánh bại Everton cả 3 lần gặp gỡ gần đây nhất của 2 đội tại bán kết FA Cup, tính riêng Premier League mùa bóng này, The Kop cũng giành chiến thắng trong cả 2 trận lượt đi và về.
Đội hình dự kiến:
Liverpool (4-4-2): Jones; Johnson, Skrtel, Agger, José Enrique; Maxi, Gerrard, Henderson, Henderson; Carroll, Suárez.
Everton (4-4-1-1): Howard; Neville, Heitinga, Distin, Baines; Osman, Gibson, Fellaini, Drenthe; Cahill; Jelavic.
Dự đoán: 1-0
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M.T |
00:00 30/11/-0001

- 
2.05
1.85












