17h00 ngày 07/07, Hà Nội T&T vs Xi Măng Xuân Thành Sài Gòn: Đường dài mới biết ngựa hay

08:57 Chủ nhật 07/07/2013

Tuần trước, thầy trò HLV Phan Thanh Hùng đã thúc thủ trước người anh em SHB.ĐN trong một trận đấu có chất lượng chuyên môn khá nghèo nàn, ít nhất là so với chất lượng đội hình. Cú bẻ lái ở cái khúc cua tay áo thực sự không như ý muốn, liệu có ảnh hưởng đến tham vọng bá vương của đại diện Thủ đô?

HN.T&T (trắng) rất cần chiến thắng trước XMXT.SG để trở lại ngôi đầu bảng. Ảnh: Quang Nhựt

Việc Samson, Gonzalo không giải quyết được bàn thắng, sau một số các cơ hội ăn bàn tạo ra; thêm vài tình huống bỏ lỡ nữa của Văn Quyết (trước khi tiền vệ này có bàn danh dự cho đội chủ sân Hàng Đẫy vào cuối trận), khiến HN.T&T không những không tìm được chiến thắng, mà còn thua ngược và thua đau. Đến trung vệ Văn Biển cũng có dịp thử vận may, trong một pha ngoặt bóng và ra chân không thua gì một tiền đạo, có thể suy ra rằng, SHB.ĐN không thực sự hết mình ở trận đấu này được không?

Kịch bản không khác trận lượt đi là mấy, với cả tá cơ hội giải quyết trận đấu được tạo ra, nhưng vận đen đeo bám HN.T&T hoặc nữa là thủ thành Thanh Bình đã có một buổi chiều chơi xuất thần, thêm siêu tiền đạo Gaston Merlo bên phía SHB.ĐN là sự khác biệt quá lớn. Con số thống kê cho thấy, cả trận, SHB.ĐN chỉ tạo ra được 3, 4 tình huống uy hiếp khung thành HN.T&T, nhưng có ít nhất 2 lần trong số đó, họ đã thành công. Một tỷ lệ có thể coi là mỹ mãn. Sự ngờ nghệch của hàng thủ đội chủ sân Hàng Đẫy là quá rõ ràng.

Rất tiếc, HLV Phan Thanh Hùng đã không hành động. Ông Hùng tin tưởng tuyệt đối vào các học trò, hay kịch bản đáng ra đã không mang cái kết như thế? Riêng điều này chỉ người trong cuộc mới biết đích xác được. Tất cả đều thấy là, rất nhiều tình huống nguy cấp, hàng phòng ngự SHB.ĐN gần như chỉ đứng xem đá bóng.

Chúng ta đều biết là trước đó, ở V-League 2009, SHB.ĐN quá mạnh và phi thẳng một mạch đến ngôi vương, thậm chí còn vô địch sớm vài vòng đấu. Kể từ V-League 2010, khi HN.T&T chào đón HLV Phan Thanh Hùng và đội bóng tập hợp được một lực lượng đủ mạnh, lại có chiều sâu thì các cuộc đua với người anh em SHB.ĐN cũng như phần còn lại mới được tính đến. Theo đó, một trong 2 đội bóng của bầu Hiển, nếu đội nào tạo được lợi dẫn đảm bảo nhất, người còn lại có nhiệm vụ làm nền, giống như đội hình trong môn đua xe đạp vậy.

Bằng những đảm bảo đó, ở V-League 2010, HN.T&T lên ngôi khi họ là đội biết tích lũy điểm số tốt nhất, chứ chưa phải đội chơi hay nhất và thường xuyên giành chiến thắng trước các đối thủ trực tiếp. Năm 2012, đến lượt SHB.ĐN thị uy ở giai đoạn nước rút, thời điểm mà đại diện Thủ đô đã có biểu hiện hụt hơi. Hiếm hoi lắm mới có ngoại lệ, với kẻ thứ 3 xuất hiện và đó là V-League 2011. Tuy nhiên, trước trận chung kết mùa giải với SLNA ở sân Vinh, HN.T&T rõ ràng vẫn còn nguyên cơ hội giành vinh quang, nếu thầy trò ông Hùng có đủ 3 điểm tuyệt đối.

Vẫn còn ít nhất 8 lượt trận nữa để “châu về hợp phố” và người trong cuộc tin rằng, quỹ các trận đấu này vẫn còn đủ để đưa ra những tính toán. Vẫn có câu: “Ngựa hay là ngựa chạy đường dài”. Vậy hãy chờ xem!

Dự đoán: 2-1
Tùy Phong | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục