Đưa sang Nhật Bản đội hình mạnh nhất cũng như duy trì được sự hưng phấn cao, các cầu thủ Bình Dương rất quyết tâm trong trận đấu này. Theo đánh giá của HLV Nguyễn Thanh Sơn, Kashiwa rất mạnh cả từ con người cho đến lối chơi, ông nói: “Tôi có xem qua 2 trận đấu của Kashiwa là trận play-off gặp Chonburi và mới đây là trận gặp Jeonbuk Hyundai. Ấn tượng nhất là trận hòa của họ trước Jeonbuk ngay tại Hàn Quốc. Tôi cho rằng Kashiwa còn mạnh hơn cả Shandong Luneng, nhất là ở hệ thống tấn công. Tuy nhiên, điều tôi e ngại nhất là điều kiện thời tiết đang rất lạnh (khoảng 4 độ C) và thường mưa vào mỗi chiều, tối, điều đó sẽ gây bất lợi cho cầu thủ chúng tôi”.
![]() |
Kashiwa đến với AFC Champions League với tư cách đội xếp thứ tư J.League nên phải tham dự vòng play-off, nhưng dàn cầu thủ của họ rất mạnh, nhất là 4 ngoại binh với 3 cầu thủ đến từ Brazil là Leandro, Cristiano, Dudu cùng tuyển thủ Hàn Quốc Kim Chang-Soo. Thành tích của họ trong 5 năm gần đây với 2 lần vô địch J.League Cup, 1 lần vô địch J.League và vào đến bán kết AFC Champions League năm 2013, hy vọng để tạo bất ngờ của Bình Dương trong trận này là rất thấp.
Được biết sẽ có hơn 100 CĐV của CLB Kawasaki Frontale - đối tác chiến lược của B.Bình Dương - sẽ đến sân đồng hành cùng đội bóng đất Thủ.
Dự đoán: 1-1
Đội hình dự kiến:
Kashiwa Reysol: Takanori, Suzuki, Tatsuya, Kidekazu, Masato, Da Silva, Carlos Bendi, Kosuke, Naoki, Kim Chang-soo, Ryoichi.
B.Bình Dương: Quốc Thiện Esele, Văn Hoàn, Phước Tứ, Vrankovic, Đặng Văn Robert, Trọng Hoàng, Tấn Tài, Moses, Oseni, Công Vinh, Abass.