 |
| Sỹ Cường (áo trắng) và đồng đội khó kiếm trọn 3 điểm dù được đá sân nhà |
“ĐÁ CHẾT BỎ” VÀ “KHÔNG TÌNH NGHĨA”
 |
Trong bất kỳ giải nào, CLB dẫn đầu chạm trán đội nhì BXH luôn là trận chiến của cả mùa giải. Bao nhiêu mồ hôi, tâm huyết, tiền bạc, thậm chí cả máu của cả tập thể đều được quyết định trong thời khắc này. HN.T&T - SHB.ĐN cũng không phải ngoại lệ nhưng cuộc chiến giữa họ thậm chí còn căng thẳng và nghiệt ngã hơn bởi cả hai đều muốn trở thành nhà vô địch và chứng tỏ mình trước bàn dân thiên hạ.
Trước trận đấu, lãnh đạo HN.T&T ban thượng lệnh với BHL và đội nhà rằng, đây là trận “đá chết bỏ” và “đừng nói chuyện tình nghĩa”. Chủ tịch Nguyễn Quốc Hội tuyên bố: “Là cầu thủ ra trận mà không khát khao chiến thắng, không mang tham vọng đánh bại đối thủ để vô địch thì tốt nhất đừng đá bóng. Những người như thế không xứng đáng đứng trong hàng ngũ của HN.T&T. Càng là SHB.ĐN, càng phải cố gắng đánh bại. Có 2 nhiệm vụ mà HN.T&T phải thực hiện trong giai đoạn cuối mùa này là đánh bại SHB.ĐN và vô địch V-League 2012”.
Còn về phía SHB.ĐN, HLV Lê Huỳnh Đức im lặng bởi “sợ nói trước, bước không qua”, nhưng nhà cầm quân họ Lê có đầy đủ động lực để quyết chiến, quyết thắng. Một chiến thắng sẽ giúp SHB.ĐN vượt qua đối thủ trên BXH và còn nguyên một trận chưa đấu với SLNA. Trong trường hợp đó, con đường tiến lên ngôi vô địch sẽ rộng thênh thang và HLV Huỳnh Đức cũng khẳng định được thêm đôi điều khi phải so sánh với người đàn anh bên kia chiến tuyến.
ÔNG VUA V-LEAGUE VÀ 10 TỶ ĐỒNG
Cả 2 đội đều tổn thất lực lượng nhưng phần thiệt thòi hơn thuộc về HN.T&T. 3 trận gần nhất, đội bóng Thủ đô chịu tới 10 bàn thua và giờ lại mất thêm trái tim hàng thủ là đội trưởng Cristiano. Như vậy, vũ khí phòng ngự phản công của HLV Phan Thanh Hùng không còn nền tảng tin cậy. HN.T&T có lợi thế sân nhà nhưng đừng quên, 2 mùa gần nhất, thầy trò Phan Thanh Hùng trắng tay trước đối thủ ngay chính tại thánh địa Hàng Đẫy.
SHB.ĐN cũng không có sự phục vụ của Gaston Merlo - người đã đóng góp gần nửa tổng bàn thắng cho đội nhà và thứ bóng đá tấn công của đội bóng bên bờ sông Hàn mất đi sự biến hóa, sắc sảo mang tính đột biến. Tuy nhiên, HLV Lê Huỳnh Đức còn có người thay thế xứng là Nicolche - tác giả của bàn thắng ở phút bù giờ, mang về chiến thắng 2-1 trước SG.XT ở vòng 19.
Khoản tiền thưởng lên đến 2 tỷ đồng đã được chuẩn bị sẵn để thưởng cho người chiến thắng. Nhưng quan trọng hơn, đội nào giành được 3 điểm trong trận này sẽ có cơ hội vô địch V-League, mà tổng số tiền thưởng cho danh hiệu cao quý ấy lên đến 8 tỷ đồng. Vậy nên, kẻ thắng cuộc chiến này có cơ hội trở thành tân Vương của V-League cùng khoản tiền thưởng 10 tỷ đồng.
Sân Hàng Đẫy sẽ là chiến địa của một cuộc tranh tài mà người thắng cuộc có tất cả và tinh thần tử chiến cũng được sinh ra từ đó.
ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN
 |
DỰ ĐOÁN: 2-2
Minh Hải |
00:00 30/11/-0001