16h30 ngày 25/2, Kienlongbank Kiên Giang vs Hoàng Anh Gia Lai: Cơ hội là đây!

11:51 Thứ bảy 25/02/2012

Với người Kiên Giang thì cuộc so tài chiều nay là một cơ hội lớn để níu kéo suất ở lại giải đấu năm nay. Bởi lẽ đối thủ của họ chiều nay sẽ chỉ là một HA.GL, đội bóng chỉ đang sống bằng vẻ hào nhoáng bề ngoài và hào quang của ngót chục năm về trước.

Buồn thay khi chỉ có người trong cuộc lại không nghĩ như thế. Ngược lại, đầu mùa bóng nào họ cũng hô hào phải đặt mục tiêu cao nhất. Lời nói gió bay, thời gian cũng lột trần bản chất sự thật rằng, HA.GL giờ chỉ là một đội bóng trung bình yếu của giải.

Thực tế rằng, những cá nhân trong đội hình của “Gỗ” đa số rất thường. Bằng chứng là những cầu thủ thuộc biên chế HA.GL khoác áo ĐTQG gần như đã “tuyệt chủng”. Thêm những chính sách sai lầm trong tuyển lựa ngoại binh đang khiến đội bóng này dần chệch khỏi quỹ đạo đề ra.

Trong một ngày nắng đẹp ở Pleiku, “Gỗ” có thể thắng được V.HP hay CLB Hà Nội, những đội bóng đang trên bờ khủng hoảng. Nhưng nếu đội bóng đang khủng hoảng khác là N.SG chơi tử thủ ở đây để chờ thời, “Gỗ” ngay lập tức mắc bẫy và trắng tay.

Gặp HA.GL vào thời điểm này là cơ hội không thể tốt hơn để K.KG giành điểm

Còn đi làm khách, bộ mặt nghèo nàn của thầy trò Choi Yoon Gyum được phơi bày. HA.GL thua liên tiếp 2/3 trận gần nhất, để lọt lưới 6 bàn nhưng chỉ kịp ghi được một bàn thắng danh dự.

Hành trang đến xứ Kiên Giang của “Gỗ” chỉ có thế. Nên dù có sự chuẩn bị rất kỹ lưỡng và đội hình tốt nhất có thể thì “nước xa cũng không cứu được lửa gần”. “Lửa gần” ở đây là ngoài phong độ đi xuống, họ cũng không thể vá hết tử huyệt nơi hàng thủ trong ngày một ngày hai.

Trận này, có thể lão tướng tứ tuần Duy Quang không vào sân để nhường chỗ cho Đoàn Marcelo và Văn Pho trước khung thành Bassey. Nhưng cũng chưa chắc đã khá hơn khi cả 2 trung vệ này cũng đang mang nặng gánh tuổi tác. Trên hàng công, Evaldo rất đơn độc và thường không biết ghi bàn trên sân khách.

So về tương quan lực lượng, rõ ràng đội khách nhỉnh hơn. Nhưng như đã nói ở trên, K.KG cũng chẳng việc gì phải sợ “Gỗ”. Hơn nữa, họ cũng đã từng đánh bại HA.GL cách đó hơn 2 tháng. Thiệt thòi lớn nhất của chủ nhà chiều nay là thiếu vắng hậu vệ Duy An, người đã có siêu phẩm vào lưới HN.T&T ở vòng 4.

Nhưng nhiều khả năng, họ sẽ có sự trở lại của tiền vệ trung tâm Vũ Dương, người bị chấn thương đầu gối và đã nghỉ 3 trận trước đó. Dù còn rất đau nhưng cầu thủ này vẫn cố gắng ra sân vì hoàn cảnh của đội bóng.

Đang ở thế chân tường, chiều nay HLV Lai Hồng Vân và các học trò sẽ vẫn có sự sát cánh của hơn một vạn khán giả nhà trên khán đài. Nếu muốn tồn tại, đội bóng miền Tây phải có trọn 3 điểm trong trận này trước khi bước vào 2 trận đấu đầy cam go trên sân khách sắp tới (gặp SHB.ĐN và SLNA). HLV Lai Hồng Vân giao niềm tin vào bộ đôi Oseni-Akindele sẽ khai thác triệt để lỗ hổng nơi hàng phòng ngự của “Gỗ”.

Thời gian đang dạy cho HLV Choi Yoon Gyum biết sự khắc nghiệt của V-League. Lần trước, người Gia Lai coi thất bại trước K.KG khiến Gỗ bị loại khỏi Cúp QG là một tai nạn, lúc đó ông Choi chưa có nhiều thời gian cầm nắm đội bóng. Nhưng lần này, nếu thêm một lần thất bát ở Rạch Giá nữa, có lẽ tương lai ông tướng ngoại duy nhất còn sót lại ở dải đất hình chữ S cũng không có gì sáng sủa.

Dự đoán: 2-1
Việt Hà | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục