![]() |
| Với Merlo đang đạt hiệu suất 4 bàn trong 4 trận, SHB.ĐN tự tin sẽ giành được 3 điểm ngay trên sân khách. Ảnh: V.V |
Nói thế là bởi năng lực của đại biểu của Maldives chẳng còn xa lạ với các CLB Việt Nam. Trong các năm 2007, 2009, 2010 và 2011, khi nằm cùng bảng đấu với nhau, các nhà quán quân Việt Nam luôn giành chiến thắng trước các đại biểu của bóng đá Maldives như Victory SC và Valencia. Chính xác hơn, chỉ một lần HP.HN để thua 0-2 trước Victory SC trên sân nhà, do tư tưởng buông xuôi ở năm 2007. Còn lại, chúng ta đã nhiều lần thắng đậm, như B.BD từng hạ Victory SC cả 2 trận (3-0, 5-0) năm 2010.
Maziya là cái tên khá xa lạ, hiện đang xếp thứ 4 ở giải VĐQG (đã diễn ra 2 vòng nhưng Maziya mới đá một trận). Trong lượt trận ra quân ở bảng G AFC Cup 2013, đội bóng này đã có được một điểm trước Kelantan của Malaysia. Điểm đáng lưu ý của đối thủ SHB.ĐN chính là đối thủ này đang sở hữu 7 tuyển thủ QG. Đấy cũng là lý do để SHB.ĐN có phần tôn trọng.
Tuy thế, SHB.ĐN là đội bóng đầy tiềm năng. Bằng chứng họ đã thể hiện sức mạnh “nguyên tử” của mình ở V-League, gần nhất là chiến thắng trước đại gia B.BD ngay trên đất Thủ. Huỳnh Đức có quá nhiều sự lựa chọn để triển khai các thế trận, bởi thành phần dự bị của SHB.ĐN lâm trận chiều nay còn nhiều vị trí có chất lượng. SHB.ĐN cũng đang trong giai đoạn chưa đánh mất nguyên khí, dù Huỳnh Đức cho rằng một số vị trí đã có dấu hiệu quá tải.
Có thể nói, tại AFC Cup năm nay, SHB.ĐN tràn trề hy vọng sẽ xoay chuyển được lịch sử của các CLB Việt Nam ở đấu trường châu lục. Giả như có lọt vào đến tứ kết có khi chưa phải là điều mà thầy trò Huỳnh Đức hài lòng, đơn giản bởi họ đã làm được điều đó năm 2010. Thậm chí, B.BD đã có mặt ở vòng bán kết, nên SHB.ĐN muốn đi vào lịch sử họ phải có mặt ở trận chung kết AFC Cup thì mới làm rung chuyển nền bóng đá nội địa. Đấy là giấc mơ kỳ vĩ, nhưng vẫn phải mơ, nhất là trong điều kiện SHB.ĐN có lực lượng rất mạnh, sở hữu nhiều cầu thủ có đẳng cấp châu lục, như Quốc Anh, Merlo. Để cần doping tiền với bầu Hiển cũng là chuyện trong tầm tay.
Trong hành trình đến tứ kết AFC Cup 2010, phải nói thẳng là chính việc bầu Hiển bơm tiền thưởng cao ở mặt trận này đã tạo ra sự hưng phấn đặc biệt với thầy trò Huỳnh Đức. Chỉ tiếc, những chiến thắng liên tục ở vòng bảng trong điều kiện BHL chưa có những tính toán hợp lý đã khiến SHB.ĐN không thể phục hồi ở giải quốc nội.
Hiện nay, đội bóng bên bờ sông Hàn đã có tất cả bộ sưu tập những chiếc Cúp nội địa. Với cá tính của mình, chắc chắn Huỳnh Đức còn muốn vẫy vùng hơn nữa để làm được điều đặc biệt ở tầm châu lục. Kinh nghiệm chinh chiến AFC Cup chắc chắn đã dày lên với thầy trò Huỳnh Đức sau bài học khá đắng đót ở mùa bóng 2010. Chính sự bê bết ở V-League năm đó vô hình chung đã làm lu mờ đi chiến tích lọt vào tứ kết AFC Cup của SHB.ĐN.
Tóm lại, SHB.ĐN giờ đây đã khác với năm 2010, nhất là tính màu cờ sắc áo đã bắt đầu được khơi gợi. Cầu thủ cũng quyết tâm hơn, sau khi ý thức rằng nếu đá nhợt nhạt sẽ có nguy cơ “thủng nồi cơm”. Họ buộc phải chiến đấu để tồn tại cũng như bảo đảm được giá trị thương hiệu. Trong bối cảnh khủng hoảng của nền bóng đá như hiện tại, thương hiệu sẽ tạo nên sự khác biệt rất lớn. Những nỗ lực của Huỳnh Quốc Anh là một ví dụ.
Không lạ gì khi Huỳnh Đức mang theo 18 cầu thủ với tất cả những gương mặt “khủng” nhất để quyết mang về 3 điểm trong chuyến làm khách đầu tiên. Mọi chuyện ở AFC Cup vẫn trong khả năng, trong tầm tay của SHB.ĐN lúc này.
Dự đoán: 1-2















