15h30 ngày 29/10 (SVĐ Thống Nhất), U21 An Giang vs U21 Bình Định: Khi “ngựa ô” đối đầu “kẻ ngổ ngáo”

08:39 Thứ năm 29/10/2015

(TinTheThao.com.vn) - Thực tế U21 An Giang và U21 Bình Định không được đánh giá cao so với nhiều đối thủ khác ở VCK U21 QG 2015. Thế nhưng, với dấu ấn riêng biệt cả hai đã tạo nên hiện tượng của giải, bởi nếu Bình Định được đánh giá là “ngựa ô”, thì An Giang chính là “kẻ ngổ ngáo” thách thức tất cả.

Tưởng chừng trận thua muối mặt 0-3 của U21 Bình Định trước U21 Hà Nội T&T ở trận ra quân sẽ tác động mạnh mẽ đến tâm lý các cầu thủ trẻ đất Võ. Thế nhưng không, sau trận thua đậm ba bàn không gỡ, U21 Bình Định lại cho thấy họ bất chấp mọi khó khăn và trở thành “ngựa ô” của giải khi một trong bốn đội mạnh nhất có mặt ở bán kết.

U21 Bình Định (áo đỏ) được mệnh danh là "ngựa ô" của giải. Ảnh: Đình Viên.

U21 Bình Định rơi vào bảng đấu “tử thần” trong đó có những lò đạo tạo bóng đá trẻ nổi danh cả nước như SHB Đà Nẵng, Hà Nội T&T và cả đội bóng mới nổi Sanatech Khánh Hòa. Vượt lên trên số phận, thầy trò HLV Phan Tôn Quyền kiên định đến cùng và việc họ có mặt tại bán kết khiến nhiều người khâm phục. Đặc biệt, chiến thắng ấn tượng nhất của Bình Định ở vòng bảng chính là việc đánh bại U21 SHB Đà Nẵng 2-1.

Ở vòng cuối của bảng B, trước một U21 Sanatech Khánh Hòa không còn đường lùi, đối thủ muốn chia tay giải trong danh dự bằng một chiến thắng trước U21 Bình Định. Nhưng bằng sự khôn khéo và chính xác của mình, các học trò HLV Phan Tôn Quyền vẫn có được thắng lợi tối thiểu để đi tiếp.

Thực tế mà nói, so với bốn đội có mặt vào bán kết, U21 Bình Định là đội bóng bị đánh giá là yếu nhất. Bởi sức mạnh của đội này nằm ở tinh thần đoàn kết, tính tập thể chứ không có cá nhân nào quá nổi bật. Tuy nhiên, chính sức mạnh tinh thần và khát khao cống hiến được xem là vũ khí lợi hại nhất của “ngựa ô”, U21 Bình Định.

Với những gì đã thể hiện, U21 An Giang xứng đáng với biệt danh "kẻ ngổ ngáo" của VCK U21 QG - báo Thanh Niên 2015. Ảnh: Đình Viên.

Nét tương đồng thấy rõ nhất sau 3 lượt trận ở vòng bảng của U21 An Giang và U21 Bình Định chính là lối chơi mạnh mẽ, thiên hẳn về thể lực. Bởi cả U21 Bình Định và U21 An Giang không được đánh giá cao tại giải năm nay, nên tinh thần thi đấu, tâm lý cực kỳ thoải mái. Chính việc không bị áp lực về thành tích, khiến U21 An Giang thi đấu thăng hoa và được nhiều người gắn với biệt danh “kẻ ngổ ngáo”.

Hành trình chính phục U21 QG báo Thanh Niên 2015 chỉ cách trận chung kết đúng một trận đấu. Vậy nên, chắc chắn “kẻ ngổ ngáo” mang tên An Giang và chú “ngựa ô” giàu bản sắc Bình Định sẽ chiến đấu hết mình ở trận đấu bán kết một giữa U21 Bình Định vs U21 An Giang vào lúc 15h30 chiều nay để đi đến trận đấu cuối cùng.

Dự đoán: Hòa 1-1 (Bình Định thắng luân lưu 11)

Đội hình dự kiến:

U21 Bình Định: Minh Hoàng, Văn Triền, Thái Sơn, Công Huy, Văn Nhớ, Văn Thạnh, Thanh Phong, Văn Ton, Ngọc Toàn, Hoàng Thiện, Tấn Tài.
U21 An Giang: Ngọc Tuấn, Văn Trọng, Huy Tín, Thanh Thảo, Tài Lộc, Như Ngà, Minh Quân, Thế Lam, Tấn Tài, Hữu Bảo, Trọng Hiếu.

Lịch thi đấu ngày 29/10

15h30
U21 An Giang – U21 Bình Định

Đình Viên | 08:14 29/10/2015
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục