Newcastle United vừa nhận một đòn giáng mạnh vào kế hoạch chuyển nhượng khi tiền vệ Kees Smit của AZ Alkmaar chính thức lên tiếng về tương lai của mình. Cầu thủ trẻ người Hà Lan, người được huấn luyện viên Ronald Koeman ví như một phiên bản của siêu sao Pedri nhờ khả năng xử lý bóng tinh tế trong không gian hẹp, đang là mục tiêu săn đón của hàng loạt ông lớn tại châu Âu.
Mùa giải năm nay, Smit đã có 28 lần ra sân cho AZ Alkmaar và nhanh chóng khẳng định vị thế là một trong những tài năng trẻ sáng giá nhất. Ngoài sự quan tâm từ Newcastle, những gã khổng lồ như Bayern Munich, Borussia Dortmund, Real Madrid và Barcelona cũng đang theo sát từng bước tiến của tiền vệ này. Trước đó, nhiều báo cáo cho rằng cơ hội tốt nhất để đội bóng vùng Tyneside sở hữu Smit là thực hiện một thương vụ ngay trong kỳ chuyển nhượng mùa đông nhằm đi trước các đối thủ cạnh tranh.
Tuy nhiên, để dọn chỗ cho tân binh, Newcastle có thể phải bán đi một số lựa chọn ở hàng tiền vệ hiện tại. Joe Willock đang lọt vào tầm ngắm của Leeds United khi anh bước vào 18 tháng cuối hợp đồng, nhưng đội bóng chủ sân St James’ Park chỉ sẵn sàng để anh ra đi nếu nhận được một lời đề nghị thực sự nghiêm túc.
Giữa những tin đồn bủa vây, Kees Smit đã dập tắt mọi hy vọng của các đội bóng muốn có anh ngay lập tức. Chia sẻ với ESPN, Smit khẳng định: “Tôi chắc chắn 100% sẽ ở lại đây. Tôi biết có nhiều lời đồn đại nhưng bản thân không muốn nói quá nhiều về nó. Chuyển nhượng chắc chắn không xảy ra trong mùa đông này vì tôi muốn tập trung hoàn toàn vào bóng đá”.
Tuyên bố này buộc Newcastle United phải điều chỉnh chiến lược chuyển nhượng của mình. Thay vì dồn sức vào hàng tiền vệ, "Chích chòe" có khả năng sẽ tập trung vào việc gia cố hàng phòng ngự. HLV Eddie Howe đang đối mặt với bài toán nhân sự nan giải khi Tino Livramento gặp vấn đề về gân kheo, còn Fabian Schar dính chấn thương dây chằng cổ chân nghiêm trọng.
Nếu quý độc giả muốn hiểu sâu hơn về hành trình hình thành và phát triển của Newcastle United, hãy đọc bài Lịch sử Câu lạc bộ Newcastle: Quá khứ hào hùng, những giấc mơ dang dở và bình minh mới.













