Chức danh chủ tịch VFF của ông Lê Hùng Dũng chính thức được xác nhận qua cuộc bầu cử vào ngày 25.3.2014, tuy nhiên trước đó hơn 3 tháng ông Dũng đã nhậm chức quyền chủ tịch VFF do ông Nguyễn Trọng Hỷ chủ động rời ghế nhường lại vào ngày 5.12.2013.
Trong thời gian giữ ghế quyền chủ tịch VFF, ông Dũng đã có phát ngôn khiến nhiều phóng viên sửng sốt là: “Đặt hy vọng vào tuyển U.19 VN ở World Cup 2018” khi đến thăm thầy trò HLV Guillaume Greachen trước giờ lên đường sang Anh tập huấn.
Sau đây là 2 phát ngôn đáng chú ý nhất của ông Lê Hùng Dũng từ khi chính thức nhậm chức chủ tịch VFF.
1 - “Kiếm được hơn 300 tỉ đồng/năm cho bóng đá Việt Nam”
Câu phát biểu này được ông Lê Hùng Dũng trả lời báo chí ngay sau khi trúng cử chức chủ tịch VFF vào chiều ngày 25.3 tại trụ sở VFF tại Mỹ Đình (Hà Nội). Cụ thể nguyên văn câu nói của tân chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng: “Ba giải đấu quốc nội quan trọng nhất của BĐVN trong năm (V.League, Cúp Quốc gia, hạng Nhất) sẽ có 40 tỉ đồng trong khi số tiền dự kiến kiếm được cho Bóng đá Việt Nam vào khoảng trên 300 tỉ đồng và con số này sẽ tăng thêm 15% mỗi năm”.
Không chỉ đưa ra ra con số làm tròn 300 triệu, ông Dũng còn nói rõ con số rất cụ thể: “Tháng 4 này các bạn sẽ thấy một hợp đồng rất lớn của một tổ chức tài chính tài trợ cho đội tuyển nữ. Hoặc như con số 383 tỉ đồng tôi dự kiến cho hoạt động của VFF trong một năm cũng được tính toán kỹ, có cơ sở. Tôi chia sẻ thêm, kinh phí khóa 3 khi tôi mới phụ trách (chức PCT tài chính - PV) mới có hơn 40 tỉ đồng thôi. Bây giờ nó lên 300 tỉ đồng/năm, tăng khoảng 8 lần và tới đây sẽ tiếp tục tăng”.
Nghe qua những lời phát biểu của ông Lê Hùng Dũng, người ta thấy VFF trong suốt mấy năm vừa qua rất giàu có, tiền bạc trong tài khoản rủng rẻng nhưng không rõ vì sao các CLB ở giải V.League, hạng Nhất khi tham dự giải đấu do VFF tổ chức (sau này là VPF thay thế vào năm 2012) hầu như không được chia lợi tức bao nhiêu về việc tham gia đấu, kể cả khoản thu từng được hứa hẹn rất béo bở là bản quyền truyền hình.
Dù VFF có nhiều tiền nhưng đội tuyển quốc gia (ĐTQG) nam năm ngoái phải đi máy bay giá rẻ từ Doha (Qatar) sang Tashkent (Uzbekistan) mất 30 tiếng đồng hồ vì lăn lóc ở các phi trường chờ quá cảnh trong khi chuyến bay thẳng chỉ mất 2 tiếng đồng hồ. Tháng 4 vừa rồi, ĐT nữ VN lúc ở Trung Quốc tập huấn chuẩn bị cho Asian Cup chụp ảnh bữa ăn thấy khẩu phần nghèo nàn, thiếu thốn khiến báo chí phải lên tiếng.
Không ai ngoài VFF biết trong họ thu được mỗi năm bao nhiêu tiền, song chuyện VFF thuê HLV Toshiya Miura cho ĐTQG và Olympic VN vì HLV người Nhật có giá rẻ và thậm chí còn từ chối nguyện vọng của ông Miura là có thêm trợ lý đồng hương để thuận tiện trong công việc.
Riêng về các giải đấu quốc nội, đến bây giờ cuộc khủng hoảng vẫn chưa có dấu hiệu nào sẽ dừng lại vì thực tế các CLB tham dự V.League, hạng Nhất tất cả đều được nuôi bằng "bầu sữa" của ông bầu, công ty mẹ ra chứ nguồn thu thực tế từ bóng đá rất ít ỏi.
2 - “Vẫn đặt hy vọng vào tuyển U.19 Việt Nam ở World Cup 2018”
Sau khi bị giới chuyên môn, báo chí chỉ ra một loạt những điều bất khả thi về chuyện ông Lê Hùng Dũng nói: “Đặt hy vọng vào tuyển U.19 VN ở World Cup 2018” khi còn giữ chức quyền chủ tịch VFF thì sau khi trúng cử chính thức ghế chủ tịch VFF, ông Dũng dường như theo chủ nghĩa lạc quan.
Trong cuộc giao lưu với báo chí một ngày sau khi trúng cử, ông Lê Hùng Dũng đã bị đặt ngay câu hỏi đầu tiên về chuyện “tuyển U.19 Việt Nam và World Cup 2018” thì ngài tân chủ tịch vẫn bảo lưu quan điểm: “Vấn đề đặt ra ở đây là 3 năm nữa, năm 2017, lứa U.19 của chúng ta sẽ bước vào độ tuổi 22, 23 là tôi tin rằng lứa này có thể là nòng cốt của đội tuyển Việt Nam trong tương lai để cạnh tranh ở vòng loại World Cup 2018. Nếu chúng ta vừa hay và lại có chút may mắn cộng thêm khát vọng mãnh liệt thì tại sao chúng ta không có quyền mơ đến giấc mơ World Cup”.
Sỡ dĩ, ông Lê Hùng Dũng lạc quan đến vậy vì ở thời điểm ông trúng ghế chủ tịch VFF, tuyển U.19 Việt Nam vừa mới đá vài trận tập huấn ban đầu ở bên Anh với kết quả thắng U.19 Arsenal 3-0 hay thua U.19 Birmingham City 2-4. Cộng vào đó màn thể hiện khá ấn tượng của U.19 Việt Nam tại Cúp Tứ hùng U.19 NutiFood trước U.19 AS Roma, U.19 Tottenham đã khiến ông Dũng nghĩ rằng trình độ của U.19 Việt Nam đã tiệm cận với… đẳng cấp thế giới.
Tuy nhiên, sau những lời phát biểu đầy lạc quan của ông Dũng thì tuyển U.19 Việt Nam tập huấn ở Anh, Bỉ ngày càng bộc lộ những khiếm khuyết về trình độ, tầm vóc, thể lực trước các đội bóng trẻ của châu Âu. Hoặc trong tháng 6 vừa qua, tuyển U.19 Việt Nam tập huấn hơn 2 tuần ở Nhật Bản cũng tỏ ra lép vế trước các đội bóng trẻ của Nhật Bản lẫn tuyển sinh viên Nhật.
Các phát biểu của ông Lê Hùng Dũng đã cho thấy những việc nhận định về chuyên môn bóng đá là vượt quá sức nguyên chủ tịch HĐQT công ty SJC và Eximbank.
Thứ nhất, hiện tại các cầu thủ U.19 (nòng cốt là Học viện HAGL Arsenal JMG) đều chưa có kinh nghiệm thực tiễn vì chưa từng thi đấu ở đội 1 CLB và họ còn phải trả qua quá trình rèn luyện 2-3 năm với cấp độ tuyển U.23 hoặc Olympic Việt Nam ở đấu trường SEA Games, vòng loại Olympic rồi mới đến cấp ĐTQG. Thứ hai, vòng loại World Cup 2018 ở khu vực châu Á đối với các đội bóng có thứ hạng thấp như ĐTVN đã bắt đầu thi đấu từ đầu năm 2016 chứ không phải đến năm 2017 như ông Dũng phát biểu.
Đặt hy vọng vào một ĐTQG bị chín ép hay cố tình “gặt lúa non” ở tuổi 20-21 vừa là cách làm phản khoa học vừa thể hiện tính chất “viển vông” của người thiếu am tường về chuyên môn bóng đá.
Trong thời gian giữ ghế quyền chủ tịch VFF, ông Dũng đã có phát ngôn khiến nhiều phóng viên sửng sốt là: “Đặt hy vọng vào tuyển U.19 VN ở World Cup 2018” khi đến thăm thầy trò HLV Guillaume Greachen trước giờ lên đường sang Anh tập huấn.
![]() |
| Chỉ với kết quả ở giải giao hữu như Cúp Tứ hùng U.19 Nutifood hay trận đấu tập thắng U.19 Arsenal 3-0 đã khiến ông Lê Hùng Dũng tin rằng tuyển U.19 VN có thể hy vọng "làm nên chuyện lớn" ở vòng loại World Cup 2018 |
Sau đây là 2 phát ngôn đáng chú ý nhất của ông Lê Hùng Dũng từ khi chính thức nhậm chức chủ tịch VFF.
1 - “Kiếm được hơn 300 tỉ đồng/năm cho bóng đá Việt Nam”
Câu phát biểu này được ông Lê Hùng Dũng trả lời báo chí ngay sau khi trúng cử chức chủ tịch VFF vào chiều ngày 25.3 tại trụ sở VFF tại Mỹ Đình (Hà Nội). Cụ thể nguyên văn câu nói của tân chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng: “Ba giải đấu quốc nội quan trọng nhất của BĐVN trong năm (V.League, Cúp Quốc gia, hạng Nhất) sẽ có 40 tỉ đồng trong khi số tiền dự kiến kiếm được cho Bóng đá Việt Nam vào khoảng trên 300 tỉ đồng và con số này sẽ tăng thêm 15% mỗi năm”.
Không chỉ đưa ra ra con số làm tròn 300 triệu, ông Dũng còn nói rõ con số rất cụ thể: “Tháng 4 này các bạn sẽ thấy một hợp đồng rất lớn của một tổ chức tài chính tài trợ cho đội tuyển nữ. Hoặc như con số 383 tỉ đồng tôi dự kiến cho hoạt động của VFF trong một năm cũng được tính toán kỹ, có cơ sở. Tôi chia sẻ thêm, kinh phí khóa 3 khi tôi mới phụ trách (chức PCT tài chính - PV) mới có hơn 40 tỉ đồng thôi. Bây giờ nó lên 300 tỉ đồng/năm, tăng khoảng 8 lần và tới đây sẽ tiếp tục tăng”.
Nghe qua những lời phát biểu của ông Lê Hùng Dũng, người ta thấy VFF trong suốt mấy năm vừa qua rất giàu có, tiền bạc trong tài khoản rủng rẻng nhưng không rõ vì sao các CLB ở giải V.League, hạng Nhất khi tham dự giải đấu do VFF tổ chức (sau này là VPF thay thế vào năm 2012) hầu như không được chia lợi tức bao nhiêu về việc tham gia đấu, kể cả khoản thu từng được hứa hẹn rất béo bở là bản quyền truyền hình.
![]() |
| Người ta không biết VFF nhiều tiền đến đâu nhưng báo chí thì biết rõ đội tuyển nam Việt Nam từng lăn lóc ở sân bay vì phải đi máy bay giá rẻ. Còn đội tuyển nữ Việt Nam phải ăn uống thiếu thốn lúc đi tập huấn (ảnh: FB của thành viên Đội tuyển Việt Nam) |
Dù VFF có nhiều tiền nhưng đội tuyển quốc gia (ĐTQG) nam năm ngoái phải đi máy bay giá rẻ từ Doha (Qatar) sang Tashkent (Uzbekistan) mất 30 tiếng đồng hồ vì lăn lóc ở các phi trường chờ quá cảnh trong khi chuyến bay thẳng chỉ mất 2 tiếng đồng hồ. Tháng 4 vừa rồi, ĐT nữ VN lúc ở Trung Quốc tập huấn chuẩn bị cho Asian Cup chụp ảnh bữa ăn thấy khẩu phần nghèo nàn, thiếu thốn khiến báo chí phải lên tiếng.
Không ai ngoài VFF biết trong họ thu được mỗi năm bao nhiêu tiền, song chuyện VFF thuê HLV Toshiya Miura cho ĐTQG và Olympic VN vì HLV người Nhật có giá rẻ và thậm chí còn từ chối nguyện vọng của ông Miura là có thêm trợ lý đồng hương để thuận tiện trong công việc.
Riêng về các giải đấu quốc nội, đến bây giờ cuộc khủng hoảng vẫn chưa có dấu hiệu nào sẽ dừng lại vì thực tế các CLB tham dự V.League, hạng Nhất tất cả đều được nuôi bằng "bầu sữa" của ông bầu, công ty mẹ ra chứ nguồn thu thực tế từ bóng đá rất ít ỏi.
2 - “Vẫn đặt hy vọng vào tuyển U.19 Việt Nam ở World Cup 2018”
Sau khi bị giới chuyên môn, báo chí chỉ ra một loạt những điều bất khả thi về chuyện ông Lê Hùng Dũng nói: “Đặt hy vọng vào tuyển U.19 VN ở World Cup 2018” khi còn giữ chức quyền chủ tịch VFF thì sau khi trúng cử chính thức ghế chủ tịch VFF, ông Dũng dường như theo chủ nghĩa lạc quan.
Trong cuộc giao lưu với báo chí một ngày sau khi trúng cử, ông Lê Hùng Dũng đã bị đặt ngay câu hỏi đầu tiên về chuyện “tuyển U.19 Việt Nam và World Cup 2018” thì ngài tân chủ tịch vẫn bảo lưu quan điểm: “Vấn đề đặt ra ở đây là 3 năm nữa, năm 2017, lứa U.19 của chúng ta sẽ bước vào độ tuổi 22, 23 là tôi tin rằng lứa này có thể là nòng cốt của đội tuyển Việt Nam trong tương lai để cạnh tranh ở vòng loại World Cup 2018. Nếu chúng ta vừa hay và lại có chút may mắn cộng thêm khát vọng mãnh liệt thì tại sao chúng ta không có quyền mơ đến giấc mơ World Cup”.
Sỡ dĩ, ông Lê Hùng Dũng lạc quan đến vậy vì ở thời điểm ông trúng ghế chủ tịch VFF, tuyển U.19 Việt Nam vừa mới đá vài trận tập huấn ban đầu ở bên Anh với kết quả thắng U.19 Arsenal 3-0 hay thua U.19 Birmingham City 2-4. Cộng vào đó màn thể hiện khá ấn tượng của U.19 Việt Nam tại Cúp Tứ hùng U.19 NutiFood trước U.19 AS Roma, U.19 Tottenham đã khiến ông Dũng nghĩ rằng trình độ của U.19 Việt Nam đã tiệm cận với… đẳng cấp thế giới.
![]() |
| Bầu Đức là người làm nên Học viện HAGL Arsenal JMG nhưng tham vọng của ông chủ HAGL chỉ dừng lại ở việc U.19 Việt Nam sẽ giúp BĐVN đoạt HCV SEA Games và thống trị bóng đá Đông Nam Á (ảnh Zing.vn) |
Tuy nhiên, sau những lời phát biểu đầy lạc quan của ông Dũng thì tuyển U.19 Việt Nam tập huấn ở Anh, Bỉ ngày càng bộc lộ những khiếm khuyết về trình độ, tầm vóc, thể lực trước các đội bóng trẻ của châu Âu. Hoặc trong tháng 6 vừa qua, tuyển U.19 Việt Nam tập huấn hơn 2 tuần ở Nhật Bản cũng tỏ ra lép vế trước các đội bóng trẻ của Nhật Bản lẫn tuyển sinh viên Nhật.
Các phát biểu của ông Lê Hùng Dũng đã cho thấy những việc nhận định về chuyên môn bóng đá là vượt quá sức nguyên chủ tịch HĐQT công ty SJC và Eximbank.
Thứ nhất, hiện tại các cầu thủ U.19 (nòng cốt là Học viện HAGL Arsenal JMG) đều chưa có kinh nghiệm thực tiễn vì chưa từng thi đấu ở đội 1 CLB và họ còn phải trả qua quá trình rèn luyện 2-3 năm với cấp độ tuyển U.23 hoặc Olympic Việt Nam ở đấu trường SEA Games, vòng loại Olympic rồi mới đến cấp ĐTQG. Thứ hai, vòng loại World Cup 2018 ở khu vực châu Á đối với các đội bóng có thứ hạng thấp như ĐTVN đã bắt đầu thi đấu từ đầu năm 2016 chứ không phải đến năm 2017 như ông Dũng phát biểu.
Đặt hy vọng vào một ĐTQG bị chín ép hay cố tình “gặt lúa non” ở tuổi 20-21 vừa là cách làm phản khoa học vừa thể hiện tính chất “viển vông” của người thiếu am tường về chuyên môn bóng đá.
Nguyên An |
00:00 30/11/-0001

















