Kỳ chuyển nhượng mùa Đông năm nay không chứng kiến quá nhiều thương vụ "bom tấn" hàng trăm triệu bảng, nhưng lại là sân chơi của những nhà quản lý thông minh. Những đội bóng như Man City, PSG hay Brighton đã cho thấy rằng, đôi khi sự quyết đoán và khả năng nắm bắt thời cơ còn quan trọng hơn cả túi tiền không đáy.
Dưới đây là danh sách 10 bản hợp đồng có giá trị sử dụng cao nhất dựa trên mức phí và tiềm năng mà các đội bóng đã thực hiện.
10. Pascal Gross (Borussia Dortmund đến Brighton - 1,75 triệu bảng)
Thật khó tin khi Pascal Gross chỉ rời Brighton được 18 tháng để gia nhập đội bóng quê hương Dortmund trước khi quay trở lại. Với mức phí chỉ 1,75 triệu bảng, thấp hơn nhiều so với con số 8 triệu bảng mà Brighton thu về khi bán anh, đây là một thương vụ cực kỳ khôn ngoan. Gross cần thời gian thi đấu để cạnh tranh suất dự World Cup, và Brighton có lại một "bộ não" am hiểu câu lạc bộ đến từng chân tơ kẽ tóc.
9. Rayan (Vasco da Gama đến Bournemouth - 30,3 triệu bảng)
Việc một tài năng trẻ được Bayern Munich và Barca săn đón lại cập bến Bournemouth cho thấy sức hút khủng khiếp của Ngoại hạng Anh. Sau khi bán Antoine Semenyo cho Man City với giá cao, "The Cherries" đã tái đầu tư chỉ bằng một nửa số tiền đó vào Rayan. Cầu thủ 19 tuổi đã có hơn 100 trận chuyên nghiệp tại Brazil và ngay lập tức để lại dấu ấn với pha kiến tạo trong ngày ra mắt trước Wolves. Đây rõ ràng là một món đầu tư sinh lời trong tương lai.
8. Oscar Bobb (Man City đến Fulham - 27 triệu bảng)
Nhiều người hâm mộ Man City đã tiếc nuối khi chứng kiến Bobb rời đi. Tuy nhiên, với Fulham, 27 triệu bảng cho một cầu thủ sở hữu bộ sưu tập danh hiệu đồ sộ (Ngoại hạng Anh, Champions League, FIFA Club World Cup) ở tuổi 22 là một cái giá quá hời. Marco Silva cuối cùng đã có được sự bổ sung chất lượng cho hàng công khi ngôi sao người Na Uy đang khao khát khẳng định mình trước thềm World Cup.
7. Oleksandr Zinchenko (Arsenal đến Ajax - 1 triệu bảng)
Từng là người tái định nghĩa vị trí hậu vệ biên nghịch đảo, nhưng phong độ sa sút đã khiến Zinchenko phải rời Arsenal. Sau quãng thời gian cho mượn không thành công tại Nottingham Forest, Ajax đã nhanh tay sở hữu anh với giá chỉ 1 triệu bảng. Dù chỉ là bản hợp đồng 6 tháng, nhưng kỹ thuật của Zinchenko hoàn toàn phù hợp với triết lý tại Johan Cruyff Arena.
6. Ethan Nwaneri (Arsenal đến Marseille - Cho mượn)
Marseille đã tạo nên một cú sốc khi thuyết phục được Mikel Arteta nhả "viên ngọc quý" Nwaneri. Tại một môi trường ít áp lực hơn Ngoại hạng Anh và dưới sự nhào nặn của một chuyên gia phát triển tài năng trẻ như Roberto De Zerbi, Nwaneri có cơ hội vàng để bứt phá. Arteta tin rằng đây là bước đi tốt nhất cho sự nghiệp của cậu học trò cưng.
5. Endrick (Real Madrid đến Lyon - Cho mượn)
Không thể cạnh tranh suất đá chính ở Real Madrid, Endrick đã chọn Lyon để duy trì phong độ cho đội tuyển Brazil. Hiệu suất của anh thật kinh ngạc: 4 bàn thắng sau 4 trận đầu tiên. Sự hiện diện của Endrick không chỉ nâng tầm Lyon trong cuộc đua giành vé dự Champions League mà còn khẳng định giá trị của một trong những tiền đạo trẻ xuất sắc nhất thế giới hiện nay.
4. Ademola Lookman (Atalanta đến Atletico Madrid - 34,6 triệu bảng)
Ở tuổi 28, Lookman cuối cùng đã có bước tiến lớn tới một câu lạc bộ hàng đầu. Với hat-trick thần thánh trong trận chung kết Europa League 2024, giá trị của anh là không phải bàn cãi. Mức phí 34,6 triệu bảng là con số khá "mềm" đối với một ngôi sao tấn công đẳng cấp, giúp Diego Simeone có thêm phương án để xoay chuyển cục diện mùa giải.
3. Angel Gomes (Marseille đến Wolves - Cho mượn 870.000 bảng)
Một thương vụ khá kỳ lạ khi Gomes rời Marseille chỉ vài tháng sau khi gia nhập từ Lille. Dù Wolves đang đối mặt với nguy cơ xuống hạng, nhưng với mức phí cho mượn chưa đầy 1 triệu bảng, đội bóng vùng West Midlands đã có được một tiền vệ tuyển Anh chất lượng. Nếu Wolves trụ hạng hoặc mua đứt rồi bán lại, họ sẽ thu về khoản lợi nhuận khổng lồ.
2. Marc Guehi (Crystal Palace đến Man City - 20 triệu bảng)
Nhiều người sẽ tranh cãi khi Man City trả 20 triệu bảng cho một cầu thủ sắp hết hạn hợp đồng và trả mức lương 300.000 bảng/tuần. Tuy nhiên, hãy nhìn vào bối cảnh khi Ruben Dias và Gvardiol chấn thương dài hạn. Man City cần một trung vệ đẳng cấp ngay lập tức để bảo vệ ngai vàng. Việc hành động sớm giúp họ sở hữu trung vệ hàng đầu đội tuyển Anh trước sự nhòm ngó của các đối thủ vào mùa hè.
1. Dro Fernandez (Barcelona đến Paris Saint-Germain - 7,1 triệu bảng)
Đây chính là thương vụ "đỉnh" nhất mùa Đông. PSG đã tận dụng tối đa rắc rối tài chính của Barca để chiêu mộ Dro Fernandez với giá chỉ 7,1 triệu bảng – con số chỉ nhỉnh hơn một chút so với điều khoản giải phóng hợp đồng. Chủ tịch Joan Laporta đã không giấu nổi sự thất vọng khi mất đi tài năng sáng giá từ lò La Masia. Với Luis Enrique, ông kỳ vọng Dro sẽ mang lại "50 bàn thắng và 50 kiến tạo" trong tương lai.
Để hiểu thêm về một góc khuất trên thị trường mua bán cầu thủ, mời bạn đọc tham khảo bài viết Giải mã chiêu chuyển nhượng mới của Ngoại hạng Anh: Mượn trước, trả sau để lách luật công bằng tài chính.













