10 siêu sao "bỗng dưng tịt ngòi" khó hiểu nhất hành tinh

09:04 Thứ tư 17/10/2012

Torres đang chơi tuyệt hay tại Liverpool vậy mà sau khi sang Chelsea, anh lại phải trải qua một giai đoạn cực kì tồi tệ. Nhưng El Nino không phải tiền đạo giỏi duy nhất bỗng dưng tịt ngòi theo kiểu như vậy.

Fernando Torres

Garry Birtles

Số bàn thắng trung bình mỗi trận của Birtles tại Nottingham Forest là 0,5 (tức trung bình cứ 2 trận lại ghi 1 bàn). Thế nhưng sau khi sang Man Utd, Birtles tịt ngòi trong suốt mùa đầu tiên. Đến mùa thứ 2, ông mới biết nổ súng và ghi tổng cộng 11 bàn. Sau 2 mùa tại Old Trafford, Birtles rời nơi đây trở lại với thánh địa The City Ground của Nottingham.

Andy Carroll

Với việc được Liverpool mua từ Newcastle với giá 35 triệu bảng, Carroll trở thành cầu thủ Anh có giá đắt nhất trong lịch sử. Thế nhưng, chàng trai gốc Gateshead có lẽ là vụ làm ăn sai lầm nhất của The Kop từ trước tới nay. Sau 58 trận, Carroll mới chỉ ghi 11 bàn cho CLB chủ sân Anfield, tức đúng bằng số pha lập công của anh sau 20 trận cho Newcastle ở mùa 2010/11.

Ian Rush

Ngược lại với Shevchenko, Rush thành danh tại Anh (Liverpool) rồi sau đó chuyển sang Italia (Juventus). Nhưng tại đội bóng thành Torino ở mùa 1987/88, ông chỉ ghi 13 bàn sau 40 trận. Với thành tích đáng thất vọng này, Rush đã quyết định trở lại mái nhà xưa Liverpool ngay trong mùa tiếp theo. Sau đó, ông lại giữ một vai trò quan trọng tại The Kop.

Andriy Shevchenko

Trong màu áo Milan, Shevchenko đã ghi 175 bàn sau 332 lần ra sân trên mọi đấu trường. Song sau khi đến với Chelsea theo một bản hợp đồng chuyển nhượng trị giá 30 triệu bảng, Sheva đánh mất hoàn toàn bản năng sát thủ. Anh không hợp với lối chơi của Chelsea và chỉ ghi vỏn vẹn 22 bàn sau 77 trận.


Diego Forlan

Forlan được Man Utd mua với giá 6,9 triệu bảng vào mùa Đông năm 2002 và nhận được rất nhiều kì vọng. Tuy nhiên, ngôi sao người Uruguay đã không thể chơi tốt tại M.U như khi khoác áo Independiente. Anh tịt ngòi trong 18 trận ở nửa sau mùa 2002/03 của M.U. Sau khi rời M.U đến Villarreal, Forlan mới tìm lại được hình ảnh của mình.

Luther Blissett

Năm 1983, Milan trả 1 triệu bảng cho Watford nhằm đổi lấy sự phục vụ của Luther Blissett. Song từ một sát thủ cực kì nguy hiểm trong màu áo Watford, Blissett trở thành một cầu thủ vụng về và hầu như vô hại tại Milan. Thành tích 5 bàn thắng sau 30 trận của ông ở San Siro nói lên tất cả. Tương tự trường hợp của Rush với Liverpool và Juve, Blissett rời Milan sau 1 mùa, trở lại CLB cũ và lại tỏa sáng.

Justin Fashanu

Fashanu chơi cực hay tại Norwich và được Nottingham chiêu mộ năm 1981. Ông chính là cầu thủ da màu đầu tiên trong lịch sử có giá đạt tới cột mốc 1 triệu bảng. Song khi thi đấu dưới quyền HLV Brian Clough, Fashanu chỉ ghi 3 bàn sau 32 trận. Sau chỉ một mùa ở sân The City Ground, ông quyết định chuyển tới Notts County.

Jo

Là một trung phong chơi cực kì hiệu quả tại CSKA Moscow nhưng sau khi đến Man City, Jo trở thành một nỗi thất vọng lớn. Tiền đạo người Brazil chỉ ghi đúng 6 bàn cho nửa xanh thành Macnhester với 1 là tại Premier League.

Roque Santa Cruz

Santa Cruz tại Blackburn là một ngôi sao thực sự. Song tại Man City, chưa bao giờ tiền đạo người Paraguay này chứng tỏ được giá trị thực sự của mình. Sau những năm tháng phiêu bạt tại Anh, Santa Cruz đã chuyển sang thi đấu tại Tây Ban Nha cho Betis và nay là Malaga.


Robbie Keane

Là một trong những tiền đạo có thành tích ghi bàn tốt nhất tại Premier League, nhưng Keane sau khi rời Tottenham đến Liverpool với giá 20 triệu bảng đã trở thành một bản hợp đồng hớ đúng nghĩa. Sau nửa mùa 2008/09 thất vọng tại Liverpool, anh trở lại Tottenham nhưng không thể có lại vị thế như trước đây.
Ngọc Khánh | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục