Kỳ chuyển nhượng tháng Giêng đã chính thức mở cửa từ ngày 1/1 tại Anh, Đức, Pháp và sẽ tiếp tục sôi động tại Tây Ban Nha, Ý từ ngày hôm nay. Thông thường, phiên chợ mùa Đông được coi là quãng thời gian yên ắng hơn so với mùa hè, nhưng dữ liệu lịch sử đang chứng minh điều ngược lại.
Chỉ riêng tháng 1/2025, các CLB Ngoại hạng Anh đã chi ra tới 370 triệu bảng, trong đó Manchester City dẫn đầu với 180 triệu bảng cho công cuộc tái thiết. Với những nhu cầu cấp bách về nhân sự hiện nay, năm 2026 hứa hẹn sẽ chứng kiến một đợt bùng nổ mua sắm mới. Dưới đây là 10 cái tên mà giới mộ điệu cần đặc biệt lưu tâm.
Antoine Semenyo (Bournemouth)
Đây có thể là phát súng đầu tiên và cũng là "bom tấn" lớn nhất của tháng này. Semenyo đang sở hữu điều khoản giải phóng hợp đồng trị giá 65 triệu bảng, nhưng điểm mấu chốt là điều khoản này chỉ có hiệu lực trong 10 ngày đầu tiên của tháng Giêng.
Manchester City được dự báo sẽ kích hoạt nó ngay lập tức. Mặc dù Tottenham và Manchester United đều đã đánh tiếng, nhưng tiền đạo người Ghana đã công khai bày tỏ mong muốn gia nhập đội quân của Pep Guardiola. Đây sẽ là một mất mát lớn cho Bournemouth nhưng lại là bước nhảy vọt cho sự nghiệp của Semenyo.
Ruben Neves (Al Hilal)
Cựu tiền vệ của Wolves đang đứng trước ngã rẽ quan trọng. Ở tuổi 28, Neves vẫn đang ở đỉnh cao phong độ và là trụ cột của đội tuyển Bồ Đào Nha. Việc anh miễn cưỡng gia hạn hợp đồng với Al Hilal đã mở ra cánh cửa trở lại châu Âu.
Hiếm khi một cầu thủ ở đẳng cấp này lại sẵn sàng rời Trung Đông vào giữa mùa giải. Neves sở hữu khả năng điều tiết và kinh nghiệm chinh chiến dày dạn tại Ngoại hạng Anh, yếu tố khiến anh trở thành mục tiêu ưu tiên của nhiều đội bóng lớn đang thiếu một "ông chủ" trung tuyến.
Oscar Bobb (Manchester City)
Tài năng trẻ người Na Uy từng có khởi đầu như mơ nhưng chấn thương gân kheo tại Carabao Cup cuối năm ngoái đã khiến đà thăng tiến của anh bị chững lại. Ở tuổi 22, Bobb cần được ra sân thường xuyên để đảm bảo vị trí tại World Cup 2026.
Borussia Dortmund đang thăm dò khả năng mượn cầu thủ này. Đối với Bobb, việc ở lại Etihad để cạnh tranh vị trí hay sang Đức để tìm lại cảm hứng là một bài toán cân não, đặc biệt là khi kỳ World Cup lịch sử đang cận kề.
Kobbie Mainoo (Manchester United)
Sự ra đi của Mainoo dường như là điều không thể tránh khỏi. Kể từ khi Ruben Amorim tiếp quản chiếc ghế nóng tại Old Trafford, "viên ngọc quý" của học viện Quỷ đỏ vẫn chưa có một lần đá chính nào tại Ngoại hạng Anh.
Napoli dưới thời Antonio Conte đang theo dõi sát sao tình hình. Sau thành công rực rỡ của Scott McTominay tại Serie A, Conte tin rằng ông có thể hồi sinh Mainoo. Do vướng mắc về luật công bằng tài chính, một bản hợp đồng cho mượn có thể là lối thoát hợp lý cho tất cả các bên.
Kees Smit (AZ Alkmaar)
Tiền vệ 19 tuổi người Hà Lan đang là mục tiêu săn đón của cả châu Âu nhờ khả năng kéo bóng và tư duy sáng tạo độc đáo. Newcastle United từng bị từ chối vào mùa hè năm ngoái, nhưng bối cảnh hiện tại đã khác khi AZ đang sa sút phong độ tại giải quốc nội.
Sự cạnh tranh cho chữ ký của Smit sẽ vô cùng kịch tính khi cả Real Madrid cũng đã bắt đầu điền tên anh vào danh sách theo dõi. Một thương vụ kỷ lục cho AZ hoàn toàn có thể xảy ra trong những ngày tới.
Tyrique George (Chelsea)
Tại Stamford Bridge, sự cạnh tranh là quá khủng khiếp và Tyrique George đang là người chịu thiệt thòi. Sau khi thương vụ sang Fulham đổ bể vào phút chót hồi mùa hè, cầu thủ 19 tuổi này chỉ còn biết kiên nhẫn trên băng ghế dự bị.
RB Leipzig và nhiều đội bóng tại Ngoại hạng Anh đang xếp hàng để mượn George. Chelsea cần đẩy đi bớt nhân sự để cân bằng ngân sách, và George là cái tên lý tưởng để thu về một khoản phí cho mượn hoặc thậm chí là bán đứt kèm điều khoản mua lại.
Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund)
Trung vệ 26 tuổi này đang bước vào 18 tháng cuối cùng của hợp đồng. Dortmund hiểu rằng họ phải hành động: hoặc gia hạn, hoặc bán ngay để tránh mất trắng vào mùa hè 2027.
Dù khả năng rời đi ngay trong tháng 1 là không cao, nhưng những động thái từ Barcelona và Bayern Munich sẽ định hình tương lai của anh. Schlotterbeck khao khát danh hiệu vô địch quốc gia, và điều đó có thể thúc đẩy một cuộc chuyển giao ngay trong kỳ chuyển nhượng này nếu có một lời đề nghị đủ sức nặng.
Sacha Boey (Bayern Munich)
Bản hợp đồng 30 triệu euro từ Galatasaray đã trở thành "người thừa" tại Allianz Arena. Với việc Konrad Laimer chiếm suất đá chính bên hành lang phải và sự cạnh tranh gắt gao ở cánh trái từ Alphonso Davies, Boey chỉ có chưa đầy 500 phút thi đấu mùa này.
Bayern sẵn sàng để anh ra đi theo dạng cho mượn hoặc bán đứt để thu hồi vốn. Đây là cơ hội cho các CLB đang tìm kiếm một hậu vệ cánh giàu tốc độ và sức mạnh thể chất.
Marc-Andre ter Stegen (Barcelona)
Một kịch bản đầy bất ngờ đang hiện hữu tại Camp Nou. Ở tuổi 33, Ter Stegen đang đánh mất vị trí số 1 vào tay Joan Garcia dưới triều đại Hansi Flick. Để giữ suất bắt chính tại tuyển Đức cho World Cup 2026, Ter Stegen buộc phải ra đi để được thi đấu.
Tuy nhiên, mức lương cao và yêu cầu về một bến đỗ đẳng cấp đang là rào cản lớn. Liệu anh sẽ chọn cách ở lại chiến đấu hay chấp nhận một thử thách mới tại Ngoại hạng Anh hoặc trở về Bundesliga?
Yan Diomande (RB Leipzig)
Ngôi sao trẻ 19 tuổi này đang khiến cả Bundesliga phát sốt với 6 bàn thắng chỉ sau 10 lần đá chính đầu tiên. Leipzig đã ra thông điệp đanh thép: 100 triệu euro hoặc không gì cả.
Mặc dù Leipzig tuyên bố không bán trong tháng Giêng, nhưng sức hút từ các đại gia Ngoại hạng Anh có thể tạo nên một biến số bất ngờ. Diomande được đánh giá là một trong những tài năng lớn nhất mà Leipzig từng sở hữu trong nhiều năm qua, và bất kỳ đội bóng nào sở hữu được anh sẽ có một "vũ khí" hạng nặng cho tương lai dài hạn.
Kỳ chuyển nhượng tháng 1/2026 không chỉ là nơi sửa sai cho các CLB mà còn là bệ phóng cho những tham vọng vươn tầm châu lục. Từ những bản hợp đồng "chữa cháy" đến những khoản đầu tư chiến lược cho tương lai, 10 cái tên trên chính là những hạt nhân sẽ làm thay đổi diện mạo của bóng đá châu Âu trong giai đoạn lượt về của mùa giải 2025/26.
Để tìm hiểu về những vấn đề liên quan đến chuyển nhượng, độc giả có thể tham khảo bài viết: Giải mã chiêu chuyển nhượng mới của Ngoại hạng Anh: Mượn trước, trả sau để lách luật công bằng tài chính.













