Cuối tuần qua, Espanyol đã gián tiếp giúp “người hàng xóm” Barcelona tiến thêm một bước tới ngôi VĐ La Liga, khi cầm chân Real Madrid ngay tại Bernabeu (2-2). Đó cũng là trận hòa thứ 3 liên tiếp của “Bầy vẹt” kể từ khi được dẫn dắt bởi ông thầy mới Javier Aguirre. Nhìn từ góc độ tích cực, việc giành 2 điểm ở 2 cuộc chiến với Sevilla và Real Madrid cũng giúp Espanyol lấy lại niềm tin sau chuỗi trận bết bát mùa này.
Tuy nhiên, từ “hòa” đến “thắng” vẫn là một khoảng cách khá xa đối với Espanyol vào thời điểm hiện tại. Nói cách khác, “Bầy vẹt” hiện chỉ chơi hiệu quả khi họ ở “cửa dưới”. Trong 2 trận gặp Sevilla và Real Madrid, sở dĩ Espanyol không thua là bởi áp dụng triệt để lối chơi phòng ngự phản công. Nhưng ở cuộc đón tiếp Deportivo, chắc chắn “Bầy vẹt” sẽ phải chơi tấn công để ghi bàn bằng mọi giá, trước khi toan tính tới chuyện phòng ngự để bảo vệ 3 điểm.
Có vẻ như, việc Depor để thủng lưới tới 24 bàn trong 8 trận sân khách mùa này đang là một con số khá “hấp dẫn” dành cho các chân sút Espanyol. Tuy nhiên, thực tế là hàng công chủ nhà cũng thi đấu mờ nhạt tại Cornella El-Prat khi chỉ ghi được 9 bàn/8 trận, thành tích chỉ hơn thành tích chỉ khá hơn Vallecano (8 bàn), Osasuna (7) và Granada (6). Hàng công đã kém, tuyến phòng ngự Espanyol cũng chẳng khá hơn. Bằng chứng là trong chuỗi 8 trận trên sân nhà mùa này, họ chỉ một lần giữ sạch lưới (hòa Malaga 0-0).
Đây chính là một trong những lý do khiến Espanyol đang phải vật lộn với cuộc chiến trụ hạng. Có thể, sự thay đổi trên băng ghế HLV đang giúp “Bầy vẹt” thi đấu khởi sắc hơn. Song để thích nghi với chiến thuật của ông thầy mới, các cầu thủ vẫn cần có thêm thời gian. Nói như vậy để thấy, cuộc đọ sức với Deportivo sẽ không hề dễ dàng, dù đội khách đang đứng bét bảng.
Xét về động lực, cả hai đều xem đây là trận “chung kết ngược” mà kẻ nào thắng mới có cơ hội bứt ra khỏi khu vực phải xuống hạng. Nhưng với Deportivo, một điểm xem ra cũng chẳng phải quá tệ, nhất là khi họ phải đá trên sân Espanyol. Cơ sở để đặt niềm tin vào nhà VĐ Segunda mùa trước là các hậu vệ quan trọng Marchena, Ze Castro cùng tiền đạo “thần đồng” người BĐN, Nelson Olivera đã trở lại cách đây không lâu sau khi bình phục chấn thương.
Dự đoán: 1-1
Thông tin lực lượng
Espanyol: Rui Fonte, C.Alvarez chấn thương
Deportivo: Saul vắng mặt.
Đội hình dự kiến:
Espanyol: Casilla, J.Lopez, Colotto, H.Moreno, V.Alvarez, V.Sanchez, Forlin, Simao, Verdu, Wakaso
S.Sanchez.
Deportivo: Aranzubia, Laure, Marchena, Ze Castro, Evaldo, A.Aguilar, A.Bergantino, B.Gama, Valeron, Pizzi, N.Olivera.
Tuy nhiên, từ “hòa” đến “thắng” vẫn là một khoảng cách khá xa đối với Espanyol vào thời điểm hiện tại. Nói cách khác, “Bầy vẹt” hiện chỉ chơi hiệu quả khi họ ở “cửa dưới”. Trong 2 trận gặp Sevilla và Real Madrid, sở dĩ Espanyol không thua là bởi áp dụng triệt để lối chơi phòng ngự phản công. Nhưng ở cuộc đón tiếp Deportivo, chắc chắn “Bầy vẹt” sẽ phải chơi tấn công để ghi bàn bằng mọi giá, trước khi toan tính tới chuyện phòng ngự để bảo vệ 3 điểm.
![]() |
| Một trận hòa xem ra sẽ là khả năng dễ xảy ra nhất |
Có vẻ như, việc Depor để thủng lưới tới 24 bàn trong 8 trận sân khách mùa này đang là một con số khá “hấp dẫn” dành cho các chân sút Espanyol. Tuy nhiên, thực tế là hàng công chủ nhà cũng thi đấu mờ nhạt tại Cornella El-Prat khi chỉ ghi được 9 bàn/8 trận, thành tích chỉ hơn thành tích chỉ khá hơn Vallecano (8 bàn), Osasuna (7) và Granada (6). Hàng công đã kém, tuyến phòng ngự Espanyol cũng chẳng khá hơn. Bằng chứng là trong chuỗi 8 trận trên sân nhà mùa này, họ chỉ một lần giữ sạch lưới (hòa Malaga 0-0).
Đây chính là một trong những lý do khiến Espanyol đang phải vật lộn với cuộc chiến trụ hạng. Có thể, sự thay đổi trên băng ghế HLV đang giúp “Bầy vẹt” thi đấu khởi sắc hơn. Song để thích nghi với chiến thuật của ông thầy mới, các cầu thủ vẫn cần có thêm thời gian. Nói như vậy để thấy, cuộc đọ sức với Deportivo sẽ không hề dễ dàng, dù đội khách đang đứng bét bảng.
Xét về động lực, cả hai đều xem đây là trận “chung kết ngược” mà kẻ nào thắng mới có cơ hội bứt ra khỏi khu vực phải xuống hạng. Nhưng với Deportivo, một điểm xem ra cũng chẳng phải quá tệ, nhất là khi họ phải đá trên sân Espanyol. Cơ sở để đặt niềm tin vào nhà VĐ Segunda mùa trước là các hậu vệ quan trọng Marchena, Ze Castro cùng tiền đạo “thần đồng” người BĐN, Nelson Olivera đã trở lại cách đây không lâu sau khi bình phục chấn thương.
Dự đoán: 1-1
Thông tin lực lượng
Espanyol: Rui Fonte, C.Alvarez chấn thương
Deportivo: Saul vắng mặt.
Đội hình dự kiến:
Espanyol: Casilla, J.Lopez, Colotto, H.Moreno, V.Alvarez, V.Sanchez, Forlin, Simao, Verdu, Wakaso
S.Sanchez.
Deportivo: Aranzubia, Laure, Marchena, Ze Castro, Evaldo, A.Aguilar, A.Bergantino, B.Gama, Valeron, Pizzi, N.Olivera.
Trúc Phương |
00:00 30/11/-0001














